Thứ Bảy, 06/08/2016, 07:48

    Trong sự hỗn loạn của đồng tiền

    QĐND - Bóng đá châu Âu đang trải qua những ngày tháng điên rồ. Hè 2016 được coi là bước chuyển mình mang tính quyết định, đưa bóng đá châu Âu chuyển sang một chương mới, đắt đỏ hơn, hào nhoáng hơn, hỗn loạn hơn và phân rã hơn. Bundesliga, có lẽ là giải đấu duy nhất vẫn dám mỉm cười trong sự hỗn loạn ấy.

    EURO 2016 vừa kết thúc, một cuộc mua bán rầm rộ diễn ra như những màn "chạy đua vũ trang". Mùa giải năm nay, Premier League tăng giá bản quyền truyền hình lên cao gấp nhiều lần, đạt ngưỡng hơn 5 tỷ bảng. Sau 2 năm im ắng, mùa giải năm nay sẽ chứng kiến không ít vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới mới. Và còn nhiều nữa những dòng tiền chảy tung tóe, bạt ngàn và tràn lan trên khắp châu Âu. Nhưng mặc kệ, Bundesliga vẫn đứng vững trong tâm bão tiền tệ, thậm chí họ được lợi từ cuộc cách mạng tiền bạc ấy.

    Mới đây, Schalke đã gật đầu cực nhanh để bán tiền vệ trẻ mới 20 tuổi là L.Xan cho Man City, lấy 50 triệu ơ-rô. Con số này đưa L.Xan trở thành cầu thủ Đức đắt giá nhất mọi thời đại. Đây là điều không thể tin nổi, bởi lẽ L.Xan là cầu thủ tiềm năng nhưng chưa phải là ngôi sao, thậm chí ở EURO 2016, anh này cũng chỉ ra sân được vài chục phút. Vậy thì nguyên do nào L.Xan có giá cao thế? Là vì Man City có tiền. Thế thôi!

    Ngay sau khi thương vụ này được hoàn tất, HLV Tu-chen của Dortmund đã có cuộc trò chuyện với tờ Spiegel, trong đó ông tỏ ý phàn nàn về bóng đá châu Âu như sau: “Thị trường bóng đá đang trở nên điên rồ đến cùng cực. Mọi thứ đang dần đi ra ngoài tầm kiểm soát với sự bùng nổ mang nhiều sự hiểm nguy”. Trong chuyến đi du đấu mùa hè, Dortmund là một trong những CLB tích cực nhất trong chuyển nhượng với số vốn lên đến 110 triệu ơ-rô, số tiền mà họ đầu tư vào cầu thủ cách đây 12 năm, khiến họ phá sản, nhưng bây giờ nó chẳng đáng là bao. Điều quan trọng của các CLB Đức là họ cố gắng tạo ra môi trường chi tiêu lành mạnh chứ không làm nên những chi phí vô lý. Ví dụ, khi Dortmund mở két, chơi canh bạc mua Suê-lơ với giá 30 triệu ơ-rô, thì MU có thể mua Pốc-ba với giá 120 triệu ơ-rô, thậm chí còn khủng khiếp hơn nữa.

    Cách đây hơn một năm, cũng là Man City đã hoàn tất thủ tục mua tiền vệ Bruyn-nơ (người Bỉ) của CLB Wolfsburg. Cái giá lúc đó Man City bỏ ra đã làm chao đảo nước Đức, thậm chí khiến các CLB phải nhóm họp lại phân tích, đánh giá tình hình và tạo nên sự phẫn nộ của báo giới: 75 triệu ơ-rô. Họ gọi Man City là “biểu tượng của sự thoái hóa đồng tiền”. Nhưng cứ mỗi năm, bóng đá Anh lại phá giá và tạo ra những cú sốc như vậy. Và Bundesliga là những người hưởng lợi. Tính trong vòng 10 năm qua, các CLB nước ngoài đã trả cho các đội bóng Bundesliga 675 triệu ơ-rô tiền mua cầu thủ, riêng Premier League đã chi 421 triệu ơ-rô. Trong đó, ngoài L.Xan và Bruyn-nơ, còn có những vụ tiêu biểu như: Dê-cô sang Man City (37 triệu ơ-rô), Suê-lơ sang Chelsea (20 triệu ơ-rô)… Như vậy, Bundesliga được lợi chứ tại sao họ lại kêu ca?

    Lý do nằm ở chỗ, khi thị trường bùng nổ giá đột biến liên tục như vậy, tiền được coi là chìa khóa để thành công, nhất là ở đấu trường châu Âu, Khi đó, các CLB Đức sẽ khó cạnh tranh, ngoại trừ Bayern Munich. Hơn nữa, giá các CLB Đức mua cầu thủ thay thế cũng sẽ cao hơn. Bundesliga chỉ có duy nhất trường hợp Bayern là ngoại lệ, bởi họ vẫn có thể duy trì được sức mạnh với những ngôi sao, nhưng Bayern cũng chưa bao giờ mua cầu thủ nào đạt con số 50 triệu ơ-rô, và họ tuân thủ nghiêm túc luật công bằng tài chính của UEFA. Thực tế hiển hiện là các nhà tài chính châu Âu đã cảnh báo, nếu tiền ở Premier League dâng quá cao, họ có thể chi phối toàn bộ nền bóng đá châu Âu cấp CLB trong vòng vài năm tới. Đó là mối nguy thực sự. Ngay cả J.Klốp, HLV người Đức của Liverpool cũng than vãn về chi phí chuyển nhượng quá cao và ngày càng tăng phi mã. Ông cũng buộc phải theo dòng tiền của Premier League, nhưng không thực sự tham gia cuộc chạy đua ở đây.

    Trong bối cảnh đó, Bundesliga vẫn kiên trì, một mình đi theo con đường riêng. Các CLB là các tổ chức công, không sở hữu, không có một tổ chức nào chi phối. Thậm chí một CLB đang được coi là hiện tượng đáng nể như RB Leipzig, mới thành lập 7 năm nhưng leo 5 hạng và mùa giải này sẽ có mặt ở Bundesliga cũng phải tuân theo quy luật ấy. Là đội bóng được đầu tư bởi hãng Red Bull, nhưng do quy định không được sở hữu, kinh doanh, RB Leipzig phải lấy tên là RasenBallsport (cũng viết tắt là RB, được hiểu tương đương Red Bull). Đây có thể coi là cách “lách luật”, nhưng CLB này cũng cho thấy sức mạnh của đồng tiền lớn đến mức nào. Và do đó, Bundesliga tiếp tục phải căng mình chống đỡ những “loạt đạn” hạng nặng từ bên ngoài, nhắm vào mình mang tên những đồng bạc ơ-rô đầy hấp dẫn.

    LÊ GIANG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...