Thứ Hai, 16/05/2016, 08:45

    Ừ, thì họ đã vô địch

    QĐND - Goác-đi-ô-la xúc động thật sự khi cùng các học trò ở Bayern Munich giương cao đĩa bạc vô địch Bundesliga mùa giải 2015-2016. Có điều, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn cảm thấy có lỗi với người hâm mộ xứ Ba-va-ri-a, khi Bayern Munich 3 năm qua vô địch Bundesliga, nhưng chưa một lần đăng quang ở Champions League.

    Rạng sáng 15-5 (theo giờ Việt Nam), sau khi cùng ban huấn luyện, cầu thủ Bayern Munich thi đấu trận cuối cùng ở mùa giải Bundesliga 2015-2016, trả lời phỏng vấn giới truyền thông Đức, Goác-đi-ô-la thừa nhận: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi không thể giúp Bayern Munich vô địch Champions League. Có những đêm, tôi ngồi thu mình trong phòng, và lén nghe bản nhạc Champions League. Một sự ám ảnh đến mộng mị, tra tấn tinh thần tôi trong thời gian dài”.

    Sự thật là ở Bayern Munich, dù giúp "Hùm xám" 3 lần liên tiếp vô địch Bundesliga thì Goác-đi-ô-la vẫn chỉ được coi là HLV có tài, chứ chưa phải là một huyền thoại, một ông chủ thực sự trong phòng thay đồ của đội bóng. Và trên hết, chiến lược gia người Tây Ban Nha này không được lòng CĐV xứ Ba-va-ri-a. Dường như khi sang Bayern Munich, Goác-đi-ô-la đã để lại sự quyết đoán, trí khôn của mình ở quê nhà. Có những trận, người hâm mộ không hiểu sao Goác-đi-ô-la lại cất Mu-lơ, Guết-dơ... trên băng ghế dự bị.

    Đây có lẽ là cốc bia cuối cùng của Goác-đi-ô-la ở Bayern Munich. Ảnh: Worldpress.

    Trong khi đó, HLV danh tiếng Hít-pheo lại cho rằng: “Goác-đi-ô-la bị đối xử không công bằng và những gì HLV Tây Ban Nha này mang tới cho Bayern Munich và bóng đá Đức là đáng ghi nhận”. Tuy nhiên ở Bayern Munich, lên tiếng ủng hộ Goác-đi-ô-la như Hít-pheo chỉ được dăm ba người. Với đội bóng số 1 nước Đức, không giành được Champions League là thất bại.

    Với Barcelona, không đoạt được Champions League mùa giải này cũng là thất bại, dù thầy trò nhà En-ri-quê vừa bảo vệ thành công chức vô địch La Liga. Giải đấu La Liga chất lượng nhất châu Âu hiện nay và đến vòng cuối cùng, mới xác định được chủ nhân của danh hiệu vô địch. Nhưng liệu cuộc đua đến chức vô địch La Liga 2015-2016 có đủ sức hấp dẫn với người hâm mộ trung lập? Chỉ cần thầy trò En-ri-quê siết lại đội ngũ những vòng đấu cuối, Real và A.Madrid chỉ còn biết bám đuổi trong vô vọng. Dù phải hành quân đến sân Los Carmenes của Granada ở vòng 38 La Liga, nhưng Xu-a-rét và đồng đội vừa đá vừa dạo chơi cũng thắng nhàn 3-0, qua đó bước lên ngôi vô địch ở mùa giải 2015-2016 với 91 điểm. Có lẽ chính các cầu thủ Real, đội bóng bám đuổi Barca đến cuối cuộc đua La Liga 2015-2016, cũng hiểu họ chẳng có cơ may lên ngôi vô địch, dù trên sân Deportivo, Rô-nan-đô đã lập cú đúp, mang về chiến thắng 2-0, để kết thúc mùa bóng với 90 điểm.

    Trong khi Rô-nan-đô ghi được 35 bàn ở La Liga mùa này thì Xu-a-rét còn chạm mốc 40 bàn; thành tích chưa bao giờ Rô-nan-đô hay Mét-xi làm được. Không chỉ giỏi ghi bàn, Xu-a-rét cũng kiến tạo hay với 16 lần giúp đồng đội lập công. Mét-xi cũng có 16 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và đích thân chân sút người Ác-hen-ti-na có 25 bàn thắng ở La Liga mùa giải 2015-2016. Real suy cho cùng chỉ có Rô-nan-đô mà thôi; vậy thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sao cự nổi với đội bóng xứ Ca-ta-lan. Trong ngày Mét-xi và đồng đội giương cao cúp vô địch La Liga thì Chủ tịch Real, ông Pê-rét mời gọi các phóng viên đến phòng truyền thống CLB, chỉ vào 10 chiếc cúp C1/Champions League, rồi lớn tiếng tuyên bố sẽ đánh bại A.Madrid trong trận chung kết Champions League sắp tới.

    Ở nước Pháp, PSG đích thị là “múa gậy vườn hoang” khi lần thứ tư liên tiếp vô địch Ligue 1. Vòng 38 Ligue 1 không mang nhiều ý nghĩa với PSG khi họ đã lên ngôi vô địch từ lâu, nhưng HLV Blăng vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và PSG giành chiến thắng 4-0 trước Nantes. Trong trận đấu cuối cùng mùa giải, Đi Ma-ri-a góp công với 2 pha kiến tạo cho I-bra-hi-mô-vích và Lu-cát ghi bàn, qua đó lập kỷ lục Ligue 1 khi có 18 pha kiến tạo cho đồng đội/mùa giải; phá kỷ lục 17 pha kiến tạo của Ma-tin thiết lập mùa giải 2010-2011 trong màu áo Sochaux. PSG cũng đi vào lịch sử Ligue 1 với tư cách là nhà vô địch kiếm được nhiều điểm nhất, 96 điểm, bỏ xa á quân Lyon tới 31 điểm.

    Về phần mình, I-bra-hi-mô-vích cũng khép lại mùa giải Ligue 1 này với 38 bàn thắng, qua đó vượt mặt cựu danh thủ Bi-an-chi để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất PSG trong một mùa Ligue 1. Mùa giải 1977-1978, Bi-an-chi có 37 bàn thắng cho PSG. 4 mùa giải gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp, I-bra-hi-mô-vích có 113 bàn thắng sau 122 trận tại Ligue 1, một hiệu suất ghi bàn đáng kính nể.

    MINH MINH

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...