Thứ Bảy, 24/09/2016, 08:45

    Vật tế thần

    QĐND - Chứng kiến CLB Valencia toàn thua 4 trận, rơi xuống đáy bảng xếp hạng La Liga 2016-2017, từ Xin-ga-po, tỷ phú Pi-tơ Lim đã gọi điện cho HLV Pa-cô thông báo quyết định sa thải.

    Vậy là HLV Pa-cô đã rời SVĐ Mestalla sau 6 tháng gắn bó. Quyết định nhanh chóng trên của chủ sở hữu CLB Valencia Pi-tơ Lim khiến nhiều người bất ngờ. ESPN dẫn lời cựu thủ quân của “bầy dơi” (biệt danh của CLB Valencia) An-bên-đa: “Tôi ngạc nhiên với những gì xảy ra với Pa-cô. Quyết định sa thải ông ấy đến từ Xin-ga-po đã làm cho mọi người tức giận”. Được biết, một cuộc họp Hội đồng quản trị CLB Valencia do Pi-tơ Lim chủ trì đã diễn ra ở đảo quốc sư tử, thay vì tại SVĐ Mestalla. “Pi-tơ Lim bận tới mức không bay sang Tây Ban Nha được ư?”, Sport đặt câu hỏi. Trong khi Marca châm biếm: “Đó là cách hành xử của một doanh nhân. Chỉ cần một cú điện thoại và mọi chuyện đã được giải quyết”.

    Là con trai của một đại gia bán cá có tiếng ở Xin-ga-po, ngay từ nhỏ, Pi-tơ Lim được thừa hưởng gen kinh doanh từ cha. Ông tốt nghiệp ngành kế toán loại ưu, nhưng sau đó chuyển sang làm môi giới chứng khoán và có được thành công hôm nay. Sau khi mua lại 70,4% cổ phần Valencia năm 2014, Pi-tơ Lim thực hiện kế hoạch biến đội chủ sân Mestalla trở thành công cụ kiếm tiền. Theo báo chí Tây Ban Nha, tỷ phú người Xin-ga-po đã đút túi khoảng 60-70 triệu đô-la từ việc bán cầu thủ, bản quyền hình ảnh… Đầu tư tiền bạc giúp Valencia nâng tầm ư? Pi-tơ Lim không quan tâm.

    Quân thua thì “trảm” HLV là chuyện thường. Tuy nhiên, cách Pi-tơ Lim sa thải Pa-cô khiến giới mộ điệu nóng mắt. Valencia đang trải qua chuỗi trận bết bát nhưng trách nhiệm không thể đổ hết lên HLV Pa-cô. Valencia bắt đầu mùa giải 2016-2017 với đội hình yếu nhất trong nhiều năm qua. Theguardian thống kê trong phiên chợ hè 2016, Valencia đã bán 18 cầu thủ thu về 100 triệu đô-la, và chỉ chi gần 40 triệu đô-la để mang về sân Mestalla 7 tân binh. Đáng nói, hầu hết những tân binh của Valencia đều đã hết thời và không được trọng dụng ở CLB cũ, như: Na-ni, Man-ga-la, Mu-ni, Xi-quê-i-ra… Để lấp khoảng trống đội hình, Valencia đã đôn nhiều “măng non” từ đội trẻ Valencia B. Ở đội hình “bầy dơi” hiện tại, người hâm mộ tìm mỏi mắt cũng không thấy “sao”. Với một lực lượng chắp vá, Pa-cô dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể giúp Valencia khởi sắc.

    Sự nghiệp cầm quân của HLV Pa-cô được biết đến trong vai trò trợ lý, đặc biệt là 11 năm làm “quân sư” cho HLV Bê-ni-tết. HLV Pa-cô được các đồng nghiệp đánh giá là một người tận tụy và cầu thị. Chia tay Bê-ni-tết năm 2012, Pa-cô làm “thuyền trưởng” CLB Tecos, Maccabi Tel Aviv và Santos Laguna trước khi trở lại Valencia làm trợ lý cho G.Nêu-vin đầu năm 2016. G.Nêu-vin bị sa thải ngay sau đó, Pa-cô lên thay. Dưới quyền trượng của “kẻ độc tài” Pi-tơ Lim, HLV Pa-cô đã không có đất diễn và sớm bị bay khỏi ghế.

    Sa thải HLV Pa-cô, CLB Valencia có cải thiện tình hình? Valencia khủng hoảng lỗi không đơn thuần ở Pa-cô, nguồn cơn sự việc nằm ở ông chủ Pi-tơ Lim. Từ khi tỷ phú người Xin-ga-po cập bến SVĐ Mestalla, vị thế của Valencia suy giảm tại xứ đấu bò. “Bầy dơi” không còn nằm trong nhóm tranh vé dự Champions League, thậm chí là Europa League. Thời gian gần đây, rất đông CĐV Valencia đã lên tiếng phản đối chính sách phát triển đội bóng của Pi-tơ Lim. Những tấm băng-rôn, khẩu hiệu: “Valencia là đội bóng vô tổ chức”, “Hãy trả lại Valencia”… xuất hiện ngày càng nhiều.

    Để làm dịu dư luận, tỷ phú Pi-tơ Lim đành biến Pa-cô thành “vật tế thần”. Trợ lý Vô-rô lên tạm quyền, song tương lai của vị chiến lược gia này thật khó được bảo đảm.

    HỮU TRƯỞNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...