QĐND - Siêu kinh điển Barcelona-Real Madrid cuối tuần này sẽ trở nên nhạt nhẽo bởi không có mặt cả Ronaldo lẫn Messi? Rất có thể là vậy mà cũng có thể trở nên cay nồng vì danh dự, lòng tự trọng và tính chuyên nghiệp của cầu thủ đôi bên như vẫn từng có.
Nhưng quan trọng hơn, trận đấu này sẽ có ý nghĩa quyết định đến chiếc ghế HLV của Real-ông Lopetegui và phần nào là cả uy tín của HLV đội chủ nhà Valverde. Thua ai thì thua chứ không thể thua “kẻ thù muôn thuở”. Siêu kinh điển đã và mãi vẫn là vậy. Gầm trời chỉ có một vua, một đại đế chế.
Ấy thế mà cả hai đại đế chế Tây Ban Nha và châu Âu này đều đang có những dấu hiệu bất lành. Barca sau 3 mùa liền sớm bị tụt lại trong cuộc đua châu Âu trong khi Real lại liên tiếp 3 lần đoạt chiếc cúp danh giá Champions League. Đã vậy, đầu mùa bóng này Barca đã bị loạng choạng và vấp ngã trước các đội bóng dưới cơ lâu nay. Nguyên do là bởi những ngôi sao hy vọng của họ, kẻ cũ người mới đều chưa thật sự tỏa sáng trong triều đại Valverde.
Tuy nhiên Barca chỉ đang loạng choạng, khác xa với tình cảnh khủng hoảng sa sút của Real. Giữa tuần qua, “Dải thiên hà” vừa có được chiến thắng khó nhọc 2-1 trên sân Bernabeu khi tiếp đội bóng chiếu dưới Viktoria Plzen trong khuôn khổ vòng bảng Champions League chấm dứt chuỗi 5 trận chỉ thua và hòa. Thắng đấy mà nỗi lo vẫn trĩu nặng, bản án sa thải HLV vẫn vẹn nguyên, chỉ chờ ông Perez hạ bút ký. Chẳng hẳn là ngài chủ tịch nuôi chút hy vọng mong manh trong trận siêu kinh điển mà bởi họ chưa tìm được người ngồi vào chiếc “ghế nóng” tại Bernabeu. Hàng loạt cái tên lừng danh có thể đến đều đã được xét duyệt, từ A.Conte, Blanc, M.Laudrup… đến cả người cũ Mourinho và người mới tinh đang huấn luyện lò trẻ Real là HLV Santiago Solari. Tình thế gấp gáp lắm rồi. Real quyền quý, oai hùng, đội bóng có thành tích cao nhất thế kỷ 20 và cả đầu thế kỷ 21 mà liên tiếp thua Sevilla 0-3, CSKA Moscow 0-1, Alaves 0-1, Levante 1-2. Tình trạng hỗn loạn, mất niềm tin và rã đám phải được ngăn chặn. Phải là phép màu của một tài năng và đức độ nào đấy kiểu như Z.Zidane đã được đôn lên từ 3 mùa trước. Người ta theo tiền lệ Zidane mà hy vọng vào Solari, từ đội trẻ nhảy vào. Song phép màu đâu dễ, huống chi bối cảnh Real hiện còn rối ren, phức tạp hơn nhiều so với những tháng ngày trong tay Benitez.
Sau Ronaldo ra đi, là đến Luka Modric, rồi Marcelo công khai ý muốn tụ hội cùng CR7 tại Juventus. Rồi là chuyện bất ưng của tiền vệ kiến tạo T.Kroos khi bị buộc phải đảm đương nhiệm vụ phòng ngự. Rồi đội trưởng Ramos miệng hô hào đồng đội nhưng đá như kẻ phóng đãng vừa lơ mơ vừa hay phạm lỗi. Còn nữa là những chuyện Benzema, G.Bale mãi không lấy lại được phong độ, không trở thành kép chính. Trong tình cảnh này, HLV nào về cầm quân Real cũng khó. Giỏi lắm họ chỉ có thể là những giải pháp tình thế trong khi vấn đề của Real lại là chiến lược, làm tươi mới cả bằng lực lượng lẫn tính chiến đấu và nghệ thuật điều binh khiển tướng. Mới càng thấy chuyện Ronaldo và Zidane dứt áo ra đi để lại hậu quả nặng đến thế nào. Mới hay để duy trì vị thế của một đế chế quốc gia và châu lục mới khó làm sao.
Một thời Ajax Amsterdam với Cruip, Rensenbrink…, một thời những “người Hà Lan bay”, một thời 3 mùa Ajax đoạt cúp C1 châu Âu dường như vĩnh viễn đã thuộc về lịch sử. Dù muôn vàn đổi thay và tiền bạc, dù lớp lớp những người thừa kế đã nhọc lòng đổ sức để rồi những tia hy vọng cứ lóe lên lại tắt. Và một thời Liverpool, một thời tuyệt đối M.U của Ferguson… để rồi tiếp theo là những cơn vật vã triền miên.
Giành được ngôi vô địch đã khó, bảo vệ được ngôi báu càng khó hơn. Với tầm mức đế chế còn cao, còn khó hơn bội phần bởi đó là sự nghiệp của ít nhất là cả một thế hệ tài năng, cả một thời đại của những vị minh chủ tài ba lão luyện vừa chịu chơi vừa thông thái, căn cơ. Phải trở lại với triết lý và chính sách Galacticos-"Dải thiên hà", phải đổ tiền, đổ của xây nền đắp móng mới chăng? Đội bóng Hoàng gia Real không thể chỉ tồn tại mà phải luôn là đội bóng chinh phục.
Nhưng cũng cắc cớ thay, nếu giả như Barca thua trận El Clasico chủ nhật này thì có khi thân phận Lopetegui với Valverde lại đổi cho nhau. Ấy là phóng trí tưởng tượng theo kiểu bất ngờ bóng đá chứ ai dám tin vào một Real đang rệu rã.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận