Thứ Sáu, 12/10/2018, 22:47

    Vẹn cả đôi đường

    QĐND - Hơn một năm trước, hình ảnh của HLV Leonardo Jardim chiếm trọn vị trí đẹp nhất của các tờ báo thể thao Pháp, được ví như một thiên sứ đưa AS Monaco từ ngục tối tới thiên đường với chức vô địch Ligue 1 sau 27 năm và thành tích lọt vào bán kết Champions League 2016-2017.

    Giờ đây, HLV Jardim cũng đang là tâm điểm của báo giới xứ Lục lăng nhưng với tình cảnh của một kẻ thất bại khi AS Monaco đang thi đấu vật vờ và chỉ còn là cái bóng của chính mình.

    Trong bóng đá, khoảng cách người hùng và tội đồ rất ngắn. Hôm nay bạn được vinh danh, nhưng ngày mai cũng có thể bị nguyền rủa. HLV Jardim có lẽ đang hiểu rõ cảm giác ấy khi sân Stade Louis II từng được ví là cung điện nay lại hóa ngục tù chôn vùi tài năng của ông. Với chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng (thua 5, hòa 3), AS Monaco đang rơi vào nhóm “cầm đèn đỏ” ở Ligue 1. Thực tế, cơn khủng hoảng của AS Monaco đã được dự báo sớm kể từ khi đội bóng bị biến thành “máy in tiền” của tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev. Theo Transfermarkt, AS Monaco đã thu về 326 triệu euro tiền bán cầu thủ và tiêu 132 triệu euro tiền mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2018-2019. Mùa trước, đội chủ sân Stade Louis II cũng thu về 252 triệu euro tiền bán cầu thủ và chi 126 triệu euro để mua tân binh. Như vậy trong hai mùa gần nhất, AS Monaco đã kiếm 320 triệu euro tiền “buôn” cầu thủ-một số tiền mơ ước với các đội bóng lớn như Barcelona, Real Madrid hay Bayern Munich.

    AS Monaco đang chú trọng đào tạo, mua tài năng trẻ và sẵn sàng bán cầu thủ khi được giá. Những Mbappe, Mendy, Lemar, Silva… đã mang về cho AS Monaco những khoản tiền kếch xù, trái lại cũng khiến đội bóng này xuống dốc thê thảm. Khó có thể đổ lỗi cho HLV Jardim trong cơn khủng hoảng ở AS Monaco khi trong tay ông chỉ là những “tàn binh” và tân binh, rất khó chống lại những đối thủ đang ngày càng được đầu tư lớn ở Ligue 1. Tướng giỏi mà quân không hay cũng khó làm nên nghiệp lớn và nghịch cảnh này đang diễn ra ở AS Monaco.

    Tài năng của HLV Jardim là điều không phải bàn cãi khi ông luôn gặt hái được thành công ở mỗi đội bóng mình dẫn dắt. Ở tuổi 27, Jardim đã bước chân vào nghiệp huấn luyện khi làm trợ lý HLV cho CLB Camacha và chỉ 3 năm sau, ông chính thức dẫn dắt đội bóng này. Cũng giống như người đồng nghiệp, đồng hương Jose Mourinho, HLV Jardim không có duyên với nghiệp cầu thủ nhưng lại cho thấy tài năng, bản lĩnh khi cầm sa bàn. Với Jardim là tài đọc trận đấu, sử dụng chiến thuật linh hoạt và phong cách cầm quân luôn biết tạo sự bất ngờ.

    Thực tế, HLV Jardim đã sớm đoán được ngày tàn của mình ở AS Monaco. Tháng 6-2017, ông đã từng rất gần với CLB Beijing Guoan (Trung Quốc) nhưng lại lật kèo phút chót vì bất đồng quan điểm với đội bóng này. Tháng 8-2018, Jardim đã gửi “tối hậu thư” đến ban lãnh đạo AS Monaco yêu cầu tăng cường lực lượng nhưng không được chấp thuận. Khó cho HLV Jardim và khó cho cả lãnh đạo AS Monaco khi giữa họ đã không còn đi chung một chiến thuyền.

    Một cuộc chia tay giữa HLV Jardim và AS Monaco đã được tờ L'Équipe, Nice-Matin hay AFP khẳng định. Đó là màn kết thúc trong âm thầm mà Jardim được cho rằng sẽ nhận được một khoản đền bù vì liên quan đến phần còn lại của tiền lương trong hợp đồng đến năm 2020. Một cuộc chia tay vẹn cả đôi đường khi HLV Jardim cần sự giải thoát để không ảnh hưởng đến sự nghiệp, còn AS Monaco rất cần cú hích nhằm chỉnh đốn lại tinh thần, phong độ của các cầu thủ cho chặng đường khó khăn phía trước.

    HỮU TRƯỞNG

    HỮU TRƯỞNG

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...