Thứ Sáu, 21/07/2017, 22:28

    “Vô phúc đáo tụng đình”

    QĐND - Te-rim, HLV đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã bị cảnh sát gửi giấy triệu tập, sau khi có đơn tố cáo ông này tham gia vào một vụ thuê xã hội đen tấn công người và đập phá tài sản cá nhân có chủ đích.

    The Sun mô tả, trong đêm tuần trước, nóng mặt trước chuyện nhà hàng của con rể bị nhà hàng bên cạnh chèn ép trong kinh doanh, Te-rim đã nhảy lên xe bán tải, huy động một vài chiến hữu rồi nhanh chóng phi từ Bodrum đến Alacati (hơn 300km) để nói chuyện phải quấy. Thực ra chuyện xích mích làm ăn giữa đôi bên, nhất là kiểu hàng quán sát vách xưa nay chẳng hiếm; nhưng nếu biết cách giải quyết, có khi đôi bên lại cùng thắng. Có điều, tay chủ nhà hàng gây khó chịu cho con rể Te-rim lại là Xê-la-hát-tin, nguyên quản lý tài chính của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Nghe nói thời gian vừa qua, khi Te-rim cầm quân đội tuyển quốc gia, Xê-la-hát-tin đã đôi ba lần vào vai “thánh phán” khi đội nhà thi đấu không như ý. Chuyện bằng mặt không bằng lòng giữa đôi bên đã xảy ra âm ỉ, cho đến khi nhà hàng của con rể Te-rim ít khách trong hè này...

    Tất nhiên trên đường đi, Te-rim cũng đã kịp bớt giận và điện thoại cho Xê-la-hát-tin hỏi cho rõ nguồn cơn. Chẳng biết đôi bên tranh luận những gì, chỉ biết khi đến Alacati, Te-rim đã gọi thêm hai chiến hữu nữa.

    Te-rim cho rằng sự việc xảy ra quá nhanh trong nhà hàng của Xê-la-hát-tin, do đó cần thời gian để nhớ lại. Ảnh: Gunes 
    Trong đơn trình báo với cơ quan an ninh ở Alacati, chủ nhà hàng Xê-la-hát-tin mô tả cuộc tấn công của “băng” Te-rim như trong phim hành động Hollywood: “Khi tôi đang rửa bát ở dưới bếp thì nhân viên của quán la hét, vì bị một nhóm vô cớ xông vào tấn công. Te-rim đã chỉ đạo tay chân đập phá nhà hàng. Nhân viên của tôi sợ quá vội chạy vào khu bếp, cùng tôi tránh mặt. Tuy nhiên ngay lập tức có hai người đã đi vòng ra phía sau nhà hàng từ trước, ném bom xăng vào khu bếp khiến chút nữa chúng tôi bị thiêu đốt”.

    Cảnh sát ở Alacati xác nhận lấy lời khai trên khi ông Xê-la-hát-tin và bốn nhân viên của nhà hàng nằm trong bệnh viện cấp cứu, sau nghi án tấn công của Te-rim và những người bạn.

    Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu đã cố gắng ỉm thông tin về vụ việc trên, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại được tung hê ở xứ Sương mù. Thành ra Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ka-đát cho rằng “đây là sự việc đáng tiếc”.

    Trong đơn giải trình trước cơ quan điều tra, HLV Te-rim thừa nhận là có lỡ tay với nhân viên của nhà hàng, nhưng phủ nhận việc đánh Xê-la-hát-tin, cho rằng ông này bị thương ở đầu là “do tự vấp ngã”. Còn vì sao lại xảy ra xô xát? Te-rim cho rằng: “Nhà hàng của Xê-la-hát-tin bán phá giá, và điều này đã gây khó khăn cho các hộ kinh doanh ở Alacati”. Trả lời Kênh truyền hình DHA (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Te-rim cho rằng: “Chính nhân viên nhà hàng của Xê-la-hát-tin đã khiến tôi mất bình tĩnh vì không phục vụ đồ ăn vào lúc nửa đêm”.

    Không chấp nhận việc bồi thường tổn phí, Xê-la-hát-tin chỉ muốn “Te-rim phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”. Đầu tuần tới, cơ quan điều tra sẽ để Te-rim và Xê-la-hát-tin đối chất.

    VŨ THU

     

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...