Thứ Bảy, 06/08/2016, 07:50

    Ai cản nổi Mê-lô?

    QĐND - Chiều 7-8, SHB Đà Nẵng tạm đứng đầu bảng xếp hạng sẽ tiếp Hà Nội T&T đang có phong độ rất tốt trong trận cầu tâm điểm thuộc vòng 19 V-League 2016. Điều đáng nói, hai đội bóng kể trên một là con nuôi, một là con đẻ của "bầu" Hiển nên lại càng có lý do để giới chuyên môn cũng như truyền thông chú ý.

    Hải Phòng là hiện tượng của lượt đi V-League 2016 nhưng hiện tại, SHB Đà Nẵng mới là đội cầm cờ. Tuần trước, trên sân đương kim vô địch B.Bình Dương, Mê-lô đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, để giúp SHB Đà Nẵng lần đầu lên ngôi đầu V-League 2016 với 34 điểm. Một pha lập công quen thuộc, Mê-lô tì đè trung vệ B.Bình Dương, lắc đầu đưa bóng găm vào góc xa khung thành đối phương, sau đường chuyền từ bên cánh của Thanh Hải (phút 57).

    Mê-lô (bên trái) chắp cánh ước mơ cho SHB Đà Nẵng ở mùa giải này. Ảnh: ĐĂNG NGUYỄN 

    Đối thủ của SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T đã làm nóng cho vòng 19 V-League 2016, bằng chiến thắng 4-3 trước QNK Quảng Nam ở lượt về bán kết Cúp quốc gia (chung cuộc đội bóng Thủ đô thắng 7-5) hồi giữa tuần. SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T, bằng rất nhiều cách thức khác nhau, đã âm thầm lặng lẽ chiếm lĩnh các vị trí cao trên bảng xếp hạng V-League 2016. Mùa giải này, đội bóng sông Hàn đặt trọn niềm tin vào chân sút chủ lực Mê-lô. Trong lúc bí bách, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định mời tiền đạo người Ác-hen-ti-na trở lại đội, và chẳng ai ngờ, Mê-lô tỏa sáng đến vậy. Trong số 28 bàn thắng của SHB Đà Nẵng ghi đến trước vòng 19, thì Mê-lô đã góp công 13 bàn. Phương án tấn công của HLV Lê Huỳnh Đức phân tích sâu xa hóa ra thế này: Cứ có bóng là phất lên cho Mê-lô, để trung phong cao 1,88m này tùy cơ ứng biến. Nhưng thường là có… bàn thắng. Tài thế! Mê-lô chơi đơn giản nhưng hiệu quả thì tối đa. Đó là bản năng sát thủ, bản năng săn bàn thượng thừa của chân sút ngoại này. Kèm Mê-lô rất khó, vì anh có ngoại hình cao to, giỏi không chiến, lắm chiêu tì đè. Tiền đạo này lại chịu “va chạm” với mọi cầu thủ đối phương. Có lần trên sân, Công Vinh và Mê-lô đã lời qua tiếng lại nhưng chân sút thuộc biên chế B.Bình Dương thừa nhận: “Nếu được lựa chọn đối tác trên hàng công, tôi sẽ chọn Mê-lô”.

    Năm 2009, khi Mê-lô thử việc ở Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức khó chịu lắm vì “tay này cứ nhìn đi đâu, chẳng nghe chỉ bảo gì cả”. Nhưng chiến lược gia họ Lê đã bảo các trợ lý phải đặc biệt lưu ý ngoại binh đến từ Nam Mỹ này, sau có 5-6 nhịp chạm bóng. Sau này, HLV Lê Huỳnh Đức nhớ lại: “Lúc ký hợp đồng với Mê-lô, tôi sướng run người vì biết đã sở hữu một cầu thủ tài năng”. Ở đội bóng sông Hàn, Huỳnh Đức có quyền uy đặc biệt, đôi khi tự cho phép mình đối xử rất phũ với cầu thủ nhưng Mê-lô là một ngoại lệ. “Mê-lô, hãy tấn công vào vị trí này, hãy cắt mặt trung vệ. Mê-lô làm được không? Ok, tốt rồi…”, HLV Lê Huỳnh Đức mỗi khi giao việc cho tiền đạo này thường rất yên tâm, bởi Mê-lô là “cỗ máy ghi bàn”.

    Mùa bóng trước, khi tiền đạo sinh năm 1985 này về quê nhà chơi bóng cho đội hạng 3 Ferro Carril Oeste, thì SHB Đà Nẵng cũng trải qua mùa giải thất bát ở V-League. Chuẩn bị cho mùa bóng năm nay, HLV Lê Huỳnh Đức suy đi tính lại đã gọi Mê-lô, dù rằng không dám chắc sẽ thành công. Dù thể lực suy giảm nhưng bản năng “sát thủ” của tiền đạo sinh trưởng tại Bu-ê-nốt Ai-rét vẫn còn nguyên. Điều này giải thích vì sao Mê-lô vẫn nhận lương và tiền “lót tay” cao nhất đội. 4 năm trước, khi V-League có dấu hiệu khủng hoảng, các đội bóng thắt chặt chi tiêu thì Mê-lô là ngoại lệ. Để có sự phục vụ của chân sút này ở mùa bóng 2013, SHB Đà Nẵng đã chấp nhận mức lương 15.000 USD/tháng và chi 100.000USD tiền “lót tay”. Thậm chí trước đó, người đại diện của tiền đạo này còn hét tiền “lót tay” tới 250.000USD cho mùa giải 2013.

    Hai năm trước, ông Bùi Xuân Hòa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng cho hay: “Bất đắc dĩ chúng tôi phải chia tay Mê-lô, nhưng CLB luôn sẵn sàng đón chào cậu ấy trở lại sau khi chấn thương hoàn toàn bình phục”. Giữ đúng lời hứa, đội bóng sông Hàn đã dang tay chào đón “Vua phá lưới” V-League 2009 (đồng danh hiệu với La-da-rô, Quân khu 4), 2010, 2011. Đáp lại tấm thịnh tình của SHB Đà Nẵng, Mê-lô gần như ra sân là ghi bàn.

    Chiều mai 7-8,  trận đấu SHB Đà Nẵng- Hà Nội T&T sẽ là một phần quan trọng của cuộc đua đến ngôi vô địch V-League mùa giải này…

    SƠN TRÀ 

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...