QĐND - Sau khi HLV Trần Minh Chiến xin từ chức thì người hâm mộ mới nhẩm tính CLB Becamex Bình Dương đã có 16 lần thay "tướng" trong 10 năm qua. Hầu hết các “thuyền trưởng” rời đội bóng đất Thủ đều với một kịch bản: Không kiểm soát được phòng thay đồ.
Trong bóng đá, phòng thay đồ đóng vai trò quan trọng trong thành-bại của mỗi đội bóng. Phòng thay đồ có yên thì cầu thủ và ban huấn luyện mới nỗ lực cống hiến. Để có thể kiểm soát được phòng thay đồ, HLV trưởng không chỉ giỏi chuyên môn mà cần phải hiểu được tâm tư, tình cảm của cầu thủ, phải cương-nhu đúng lúc… Tuy nhiên, câu chuyện ở Becamex Bình Dương không đơn giản như vậy khi đã có những nghi vấn về việc công thần lộng quyền, chia bè kết phái? Chẳng thế mà sau khi chia tay sân Gò Đậu, HLV Trần Minh Chiến đã thẳng thắn: “Tôi muốn hướng các cầu thủ trở thành một khối thống nhất, giống như gia đình vậy. Nhưng đến năm nay, có một số cầu thủ nghĩ họ là nhất. Với cách làm việc của tôi, tôi không chấp nhận”.
HLV Đặng Trần Chỉnh đã từng nói: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ giữ 3 chân” hay “không thu phục và hiểu được tâm tư cầu thủ mà cứ la mắng, mạt sát họ thì hậu quả sẽ khôn lường”. Câu nói trên của HLV Đặng Trần Chỉnh cách đây 15 năm lại đang lột tả được cái kết kém vui của HLV Trần Minh Chiến ở Becamex Bình Dương. Bóng đá Việt Nam mấy năm qua đang gặt hái được nhiều thành công với lứa cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản cả về chuyên môn và văn hóa. Đó là ở cấp độ đội tuyển, còn ở các giải bóng đá Việt Nam thì một số CLB và cầu thủ vẫn còn tư duy bóng đá cũ, cách hành xử kiểu chợ búa và sẵn sàng làm loạn khi bị đụng chạm quyền lợi.
Ngồi ghế nóng ở thời điểm Becamex Bình Dương không còn theo đuổi chính sách vung tiền mua cầu thủ, HLV Trần Minh Chiến đã ghi dấu với việc xây dựng một lối chơi kết hợp giữa một số cầu thủ giàu kinh nghiệm và thế hệ cầu thủ trẻ. Nguyễn Anh Đức, Lê Tấn Tài... là những trụ cột; Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài là những cầu thủ ưu tú của thế hệ trẻ. Chẳng phải bàn nhiều về cách cầm quân của HLV Trần Minh Chiến bởi việc Becamex Bình Dương đoạt Cúp Quốc gia 2018 ở thời điểm đội bóng không còn được đánh giá cao là minh chứng.
HLV Trần Minh Chiến là một người cá tính, công tư phân minh. Cũng bởi vì quá thẳng thắn mà ông không được lòng các học trò và cả ban lãnh đạo Becamex Bình Dương. Điều đó được minh chứng ở việc khi ông Chiến đệ đơn từ chức, ban lãnh đạo Becamex Bình Dương đã phê chuẩn ngay thay vì đứng ra giảng hòa. Lâu nay, Becamex Bình Dương luôn được xem là đội bóng có chế độ đãi ngộ tốt với các nhà cầm quân nhưng không phải ai cũng có thể trụ lại được lâu. Nhìn lại hành trình 10 năm qua của đội bóng đất Thủ có một điểm chung: Cứ HLV nào có cá tính mạnh là nhanh chóng mất việc. HLV Lê Thụy Hải, Đặng Trần Chỉnh và mới nhất là Trần Minh Chiến-những đại diện cho những nhà cầm quân giàu cá tính nhưng đều có một cái kết kém vui ở sân Gò Đậu.
Dường như các cầu thủ và ban lãnh đạo Becamex Bình Dương thích một mẫu “thuyền trưởng” có thể hài hòa mọi thứ theo kiểu chỉ đâu đánh đó. Ví như những HLV tạm quyền, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn, Trần Minh Quang đã có thời gian dài gắn bó ở Becamex Bình Dương vì họ chẳng bao giờ làm mất lòng ai. Tuy nhiên, nếu điều hành bóng đá theo kiểu không dám đụng chạm thì liệu đội bóng có còn là đội bóng?
Chẳng biết Becamex Bình Dương mùa này sẽ làm nên “cơm cháo” gì, chỉ biết rằng họ đang rất tin vào chính sách của mình cũng như tin vào HLV tạm quyền Nguyễn Thanh Sơn.
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận