QĐND - Vòng 13 V-League 2017, đội bóng xứ Thanh phải nhờ đến pha làm bàn ở phút 93 của Lê Quốc Phương mới hạ được Than Quảng Ninh với tỷ số sít sao 1-0. Trong khi đó, Hà Nội FC bất ngờ bị XSKT Cần Thơ cầm chân ở Tây Đô. Vậy là FLC Thanh Hóa được 26 điểm, vọt lên trước Hà Nội FC (24 điểm), Sanna Khánh Hòa (23 điểm), Hải Phòng (22 điểm).
Mấy ngày qua, trời nóng, du khách các nơi đổ về biển Sầm Sơn ngày một đông. Dù vậy nhưng chúng tôi nhận thấy, không còn cảnh kinh doanh ăn uống ở các bãi tắm, các nhà hàng cũng niêm yết giá công khai cho “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.... Mời tôi thưởng thức mấy con mực hấp, cá bạc má nướng, mấy lão ngư cười khà khà bảo: FLC Thanh Hóa mà vô địch V-League mùa này, dân Sầm Sơn sẽ ào ào lao xuống biển ăn mừng. Đầu tư bao tiền của, mà mấy mùa giải trước đá chẳng ăn thua. Mùa này tuy thắng mấy trận sít sao, nhưng phòng thủ cũng kín kẽ lắm.

Bóng đá xứ Thanh không thiếu tiền, không thiếu cầu thủ ưu tú, lại luôn được sự quan tâm động viên của lãnh đạo tỉnh, người hâm mộ, thiết nghĩ đó là những lợi thế mà các đội bóng khác không dễ có. Thế nhưng một vài mùa giải gần đây, dù được đầu tư mạnh mẽ nhưng đội bóng FLC Thanh Hóa vẫn để lại nhiều điều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Mùa giải 2015, Thanh Hóa đang bon bon về đích thì HLV Mai Đức Chung bất ngờ từ chức. Một cuộc chia tay đến giờ ngay cả bầu Đệ (lãnh đạo đội bóng thời điểm đó) và chiến lược gia họ Mai đều né tránh mỗi khi bị hỏi đến. Mùa bóng vừa qua, Giám đốc kỹ thuật Lê Thụy Hải giúp đội bóng sông Mã có quãng thời gian dài ở ngôi đầu V-League. Song khi cuộc đua bước vào giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" thì ông Hải “lơ” cũng đột ngột nói lời chia tay. Chuyện “cầm vàng lại để vàng rơi” khiến những người làm bóng đá Thanh Hóa nhiều lần xót xa. HLV Pê-trô-vích về với FLC Thanh Hóa, giúp đội bóng bên bờ sông Mã chơi chắc từng trận, chủ động tính toán đường đi nước bước xem ra khá hợp lý. Sóng gió bủa vây nhưng FLC Thanh Hóa vẫn có được ngôi đầu V-League sau lượt đi, ấy là tín hiệu đáng mừng về một đội bóng cứng cựa, khó chơi, nhiều bài vở và không ngại “va chạm” trong và ngoài sân cỏ.
Nói như mấy lão ngư dân bên biển Sầm Sơn thì mình có thuyền tốt, kinh nghiệm đi biển cả đời, lại có những người bạn thuyền đồng cam cộng khổ, sao phải ngại những chuyến vươn khơi lúc biển động. Biển động thì cá to di chuyển theo luồng nước càng nhiều. Chỉ cần canh đúng dòng nước, thả một mẻ lưới là hốt gọn.
THU HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận