QĐND - Tổ bóng bàn Kim Quan là thành viên Câu lạc bộ Thể dục-Thể thao của Tổ dân phố số 5, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội, có bề dày truyền thống ngót 25 năm. Tổ hoạt động theo quy chế; luyện tập, thi đấu và giao lưu với đơn vị bạn. Các thành viên góp quỹ để bảo đảm kinh phí hoạt động.
Với sự chủ trì của cựu giáo chức-Tổ trưởng Nguyễn Xuân Lan và Tổ phó Đinh Gia Hùng, cùng Vũ Thị Loan, Tổ bóng bàn Kim Quan kết đoàn xây dựng một điểm sáng về thể thao-văn hóa. Hiện tại tổ có gần 30 thành viên, trong đó có nhiều cựu chiến binh đã “vào sinh ra tử” thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những tay vợt “gạo cội” như Nguyễn Ngọc Thêm, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Văn Nghị… tận tình hướng dẫn đồng đội nhập môn từ cách cầm vợt đến kỹ thuật đánh bóng. Ngày hành chính, cả 3 bàn rộn ràng từ 5 giờ 30 phút đến 7 giờ và từ 15 giờ đến 17 giờ 30 phút. Thứ bảy, chủ nhật hoạt động cả ngày. Tiếng “ping pong” xen lẫn tiếng cổ vũ, làm tăng sức sống của khu phố.

Một ngày luyện tập của Tổ bóng bàn Kim Quan.
Bầu không khí đoàn kết, thân thiện trong tổ thêm nảy nở những điều vui vẻ. Chẳng hạn như chuyện mọi người hỏi ông Nguyễn Khắc Phách: “Tại sao bác đã ở tuổi 78 mà cơ thể vẫn săn gọn như thanh niên? Tại sao mắt bên trái của bác đã hỏng hẳn mà bác vẫn đỡ bóng tốt thế?”, thì được ông Phách cho biết, ông nguyên là chiến sĩ công an vũ trang, đã tham gia tiễu phỉ ở Hà Giang hồi cuối năm 1959. Khi về hưu, ông lại làm tổ trưởng tổ bóng bàn 10 năm liền, từ hồi năm 1995, đánh bóng đều đặn. Vì thế nên cơ bắp nó “chặt” lại.
Còn chuyện hỏng một mắt mà vẫn đánh bóng tốt thì đã có ông Phạm Văn Thắng làm rõ hộ. Ông Thắng không bao giờ rời cặp kính viễn thị khỏi đôi mắt, kể cả khi thi đấu ở cấp quận. Ông bảo là, do các ông luyện tập nhiều nên tăng được khả năng phán đoán đường bóng. Hầu hết các “pha” đánh diễn ra theo phản xạ, cảm giác, chứ có nhìn rõ quả bóng đâu. Mọi người trầm trồ thán phục, biểu thị quyết tâm luyện tập theo gương các đàn anh.
Các thành viên là “kỹ sư tâm hồn” mang đến tổ những món quà quý. Cựu giáo chức Âu Duy Sưởng (tay vợt cùng thời với cựu tổ trưởng Nguyễn Khắc Phách) đương Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Hương sắc Việt Hưng giới thiệu thi tập chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên (11-2003 / 11-2018) với nhiều ý đẹp lời hay. Cô giáo Nguyễn Thị Nhàn thì hát: “Yêu người bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu/… Quý sao bao mầm non, lớn lên sẽ thành rừng…”. Cô khoe rằng, chồng của cô là chuyên gia sinh vật cảnh, vừa rồi mới nâng cấp phòng hát gia đình, mong phục vụ tổ “chiều bóng bàn thể thao, tối cất cao tiếng hát”, đồng thời cũng sẵn sàng hướng dẫn các thành viên của tổ về kỹ thuật chăm sóc để cây cảnh ra hoa theo ý người…
Làng Kim Quan “đất thơm cò đậu” nên có nhiều hộ gia đình ở nơi khác đến sinh sống. Một số người trong tổ bóng bàn, lúc mới nhập cư còn e dè với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, vì nghĩ rằng “đất lề quê thói”, mình ở nơi khác đến, liệu có được tham gia việc làng! Thấy thế, Tổ trưởng Nguyễn Xuân Lan quán triệt ngay: “Chủ trương của lãnh đạo phường, tổ dân phố ở đây là: Người cùng sống trên mảnh đất này thì có trách nhiệm và quyền lợi như nhau trong xây dựng địa phương vững mạnh. Hiểu ra, mọi người tự tin hòa đồng với “Quê hương thứ hai” này và cùng nhau hát vui: “Kim Quan đổi mới từng ngày/ Phong trào văn-thể càng dày, càng cao/ “Ping pong” như tiếng nói chào/ Bóng lên, phố xá dạt dào niềm vui”.
Bài và ảnh: XUÂN THƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận