Thứ Bảy, 30/04/2016, 09:29

    Cả hai hài lòng

    QĐND - 90 phút trên Hàng Đẫy vào chiều tối 29-4 cho thấy một lần nữa, Viettel-hậu duệ của Thể Công ngày nào vẫn bị đội bóng thành Nam át vía. Nam Định chơi không hay hơn nhưng đoàn quân của HLV Hồng Phú chững chạc hơn.

    Dường như các học trò của HLV Đinh Thế Nam bị khớp thi đấu trên sân Hàng Đẫy. Khán giả không nhiều, ước chừng chỉ gần 2.000 người nhưng trên sân, cầu thủ biết gia đình, bố mẹ, người thân và trên hết, người hâm mộ đang rất nóng lòng muốn họ thể hiện, như là một thế hệ kế tục xuất sắc lớp đàn chú, đàn anh Thể Công ngày nào.

    Trận ra quân, Viettel hòa 0-0 trước Cà Mau. Giới chuyên môn cho rằng đội bóng phương Nam “tử thủ”; HLV Trần Công Minh cũng chung suy nghĩ, khẳng định với phóng viên Báo Quân đội nhân dân: “Cà Mau làm khách trên sân Hàng Đẫy, chỉ mong chia điểm trước Viettel”.

    Viettel (áo trắng) hòa Nam Định không bàn thắng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Cường Tuấn     

    Đội bóng Nam Định không có suy nghĩ chia điểm. Bá Thành, Mạnh Cường, Việt Dũng và đồng đội muốn thắng trận, và nếu như họ tận dụng cơ hội tốt hơn ở 15 phút cuối trận, thì lưới của Viettel ắt hẳn đã rung lên sau một pha không chiến của đối thủ. Ơn trời, bóng đi chệch khung thành sau pha lắc đầu đối phương. Cầu thủ Nam Định và Viettel đều trẻ, độ tuổi trung bình còn chưa tới đôi mươi. Trên khán đài, ai đó bảo “ngựa non háu đá”. Đôi bên “háu đá” thật vì cuối trận, cầu thủ vẫn muốn đua tốc độ, thay vì chuyền, ban bật ở những tình huống đánh biên.

    Cố vấn chuyên môn của Nam Định, HLV Văn Sỹ hài lòng với một điểm giành được trên sân Hàng Đẫy, vì “Viettel thực sự là đối thủ khó chơi”.

    Trên khán đài, thì CĐV Nam Định nổi trội hơn. Họ chăng cờ giương oai, đánh trống ầm ầm thúc giục đội nhà tiến lên. Nam Định không thắng được Viettel nhưng cách cầu thủ trẻ thành Nam chơi bóng đáng để suy nghĩ. Họ đá vì niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Bóng đá Nam Định từng có thời ngồi “mâm trên” ở V-League, còn bây giờ phải ngồi “chiếu dưới”. Viettel thì muốn là hậu duệ thực sự của Thể Công, nên ra sân với tham vọng rất lớn. Nhưng tham vọng lớn phải đi với tiềm lực và thực lực. Tiềm lực thì ai cũng rõ khi chống lưng cho đội là tập đoàn Viettel hùng mạnh. Nhưng trên sân cỏ, thì CĐV chưa thực sự thấy thầy trò HLV Đinh Thế Nam minh chứng được thực lực.

    Sân Hàng Đẫy một lần nữa chứng kiến kết quả hòa 0-0. Tỉ số này phản ánh đúng diễn biến trận đấu. Viettel chẳng thể đổ thừa nguyên nhân nào cho tỉ số này. Nam Định có cớ hài lòng khi vững chắc ở ngôi đầu với 10 điểm sau bốn vòng đấu.

    Với đội bóng Viettel, chặng đường phía trước vẫn còn dài.

    ĐÌNH HÙNG

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...