QĐND Online - Bước vào chặng 6 từ TP Đồng Hới (Quảng Bình) đi TP Huế dài 162km vào sáng 7-9, các đội đua trong nước như Hà Nội, VUS TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Lộc Trời, Quân khu 7 đã ra sức đeo bám các tay đua đua ngoại.
Ngay sau khi xuất phát ở TP Đồng Hới, đoàn đua đã nhanh chóng tăng tốc. Hai điểm thưởng dọc đường (sprint 1 và 2) đầu tiên là màn đua tranh của những tay đua ngoại, với chiến thắng thuộc về Im Jaeyeon (đội Hàn Quốc), Setiawan (đội Indonesia). Nhưng đến sprint 3, tay đua đội Quân khu 7 Trần Nguyễn Duy Nhân đã vượt qua một loạt các VĐV nước ngoài, để giành lấy 5 điểm thưởng, qua đó tạo đà tâm lý tốt cho các tay đua trong nước trên đường về TP Huế.
Cách đích chừng 8km, đoàn đua còn chia làm 2 tốp nhưng về đích đến, đoàn đua đã nhập lại thành một tốp đông. Nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời từ người em trai Lê Nguyệt Minh và đồng đội Mai Nguyễn Hưng, cua-rơ kỳ cựu Lê Văn Duẩn (VUS TP Hồ Chí Minh) đã cán đích đầu tiên sau 3 giờ 34 phút 15 giây. Về sau Lê Văn Duẩn chừng một gang tay, Im Jaeyeon (đội Hàn Quốc) chấp nhận xếp hạng nhì.

Lê Văn Duẩn (áo trắng đỏ) lần đầu hưởng niềm vui thắng chặng ở giải.

Ban tổ chức trao giải cho các tay đua xếp hạng nhất, nhì, ba chặng 6.
Xếp hạng 4 chặng này nhưng tay đua đội Hà Lan David van Eerd đã giành cả áo vàng lẫn áo xanh. Trên bảng tổng sắp cá nhân, David van Eerd có tổng thời gian ít hơn tay đua xếp ngay sau Nguyễn Đắc Thời (Hà Nội) chỉ là 0,8 giây.
Trên bảng xếp hạng áo xanh, David van Eerd đang có 92 điểm, trong khi người xếp hai là Im Jaeyeon có 77 điểm.
Với kết quả thi đấu thành công ở chặng 6, đội VUS TP Hồ Chí Minh đã sống lại cơ hội giành giải đồng đội dù đang xếp hạng 4. 3 đội dẫn đầu đều là các đội đua trong nước, trong đó Tập đoàn Lộc Trời vững ngôi số 1 với tổng thời gian 48 giờ 45 phút 34 giây.
Sáng 8-9, các đội đua sẽ tranh tài chặng 7 từ TP Huế đi Đà Nẵng, với lộ trình dự kiến dài 111km.
Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận