QĐND - Khi đội bóng của HLV Bùi Huy Châm (Maseco TP Hồ Chí Minh) vô địch mùa giải 2015, không ít nhận xét rằng có thể giờ đây, bóng chuyền phía Nam sẽ quật khởi trở lại sau một giai đoạn mà các CLB phía Bắc thống trị. Có thể, những nhận xét ấy là cảm quan. Tuy nhiên, ít nhất vào lúc này, đội bóng nam Maseco TP Hồ Chí Minh là đối thủ không dễ chịu với bất kỳ đội bóng nào tại Việt Nam...
Chuyện kỳ diệu sau 17 năm
Chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước đội Sanest Khánh Hòa trong chung kết mùa giải 2015 đã giúp CLB Maseco TP Hồ Chí Minh vô địch quốc gia. Để có được chức vô địch ấy, bóng chuyền nam của TP Hồ Chí Minh phải đợi 17 năm. Sau giai đoạn thăng hoa của nhiều đội bóng lừng lẫy một thời (từ thập niên 1990 đến đầu năm 2000) như Cơ khí Luyện kim, Xí nghiệp HD In số 2, Dệt Thành Công, Seaprodex và Công an TP Hồ Chí Minh, bóng chuyền nam TP Hồ Chí Minh rơi vào thoái trào. Thành phố này vẫn giữ được đội bóng nhưng do khó khăn kinh tế, phiên hiệu đội bóng bị thay đổi tên liên tục từ Thép Việt TP Hồ Chí Minh tới CLB TP Hồ Chí Minh rồi Maseco TP Hồ Chí Minh. Nhìn thẳng thực tế, tính ổn định của đội bóng chuyền nam không lâu. Khoảng năm, sáu năm trước, đội nam TP Hồ Chí Minh liên tục thăng-xuống hạng. Ba năm trở lại đây, với sự đầu tư thêm từ nhà tài trợ và quy tụ dàn cầu thủ đồng đều chuyên môn, CLB Maseco TP Hồ Chí Minh ổn định trở lại, gây dựng được lòng tin từ người hâm mộ phía Nam. Họ đã trở thành một thế lực mạnh tại quốc nội. “Trận chung kết, chúng tôi đã thi đấu hết khả năng nhưng phải thừa nhận, đối phương đã thi đấu tốt và giành thắng lợi xứng đáng”, HLV Triệu Tử Thiên (Sanest Khánh Hòa) từng chia sẻ sau thất bại của đội mình trước Maseco TP Hồ Chí Minh.

Sau 17 năm, CLB Maseco TP Hồ Chí Minh đoạt chức vô địch. Đáng nhớ hơn, chiến thắng chung kết diễn ra ngay trên sân nhà. HLV Bùi Huy Châm đã chia sẻ đấy là kết quả không gì vui hơn trong sự nghiệp làm huấn luyện của ông. Câu chuyện kỳ diệu của Maseco TP Hồ Chí Minh có một phần công lớn của HLV cựu trào Bùi Huy Châm. Làng bóng chuyền phía Nam, không ai lạ thầy Châm. Ngoài việc sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới qua thông tin trên sách, báo, internet thì ông thầy ở tuổi U70 này rất dạn dày kinh nghiệm huấn luyện thực tiễn. Còn nhớ, ngay trong lễ đăng quang vô địch 2015, thầy Châm nói thẳng mình không có nhiều công lao mà thành công đến từ sự nỗ lực của tất cả thành viên đội bóng. Tất nhiên, ông Châm hướng tới trên hết là cảm ơn sự mến yêu, cổ vũ của khán giả TP Hồ Chí Minh vì đây mới là sức mạnh để đội bóng thắng lợi.
Điều diệu kỳ sẽ tiếp tục?
Lịch sử bóng chuyền nam kể từ khi chuyển từ giải đội mạnh thành giải VĐQG chưa có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch sau một mùa giải. Trong những mùa bóng mới, nhà đương kim vô địch năm trước luôn được đợi chờ tiếp tục thành công. Năm nay, Maseco TP Hồ Chí Minh vẫn là ứng viên vô địch số 1. Mùa giải 2016, Maseco TP Hồ Chí Minh giữ nguyên đội hình cũ với Thanh Tùng, Huỳnh Văn Tuấn, Hoàng Thương, Thành Nhân, Thanh Nhàn, Trung Nam, Nguyễn Văn Nhật. Họ có sự bổ sung đáng kể là chủ công Nguyễn Văn Dữ (tuyển thủ quốc gia đoạt HCB SEA Games 28-2015) đến từ CLB cũ SXKT Vĩnh Long. Bóng chưa đập, giới chuyên môn xác định chiến thắng vẫn dành cho tất cả. Hiện tại, đội bóng đang tích cực tập luyện chuẩn bị tốt nhất trước thi đấu vòng 1 giải VĐQG 2016. Ông Châm từng chia sẻ, mỗi mùa giải có một khó khăn khác nhau và đội nào cũng thể hiện khát khao chiến thắng lớn nhất. Nếu thành công ở giải năm nay, ông Châm và tập thể đội nam Maseco TP Hồ Chí Minh sẽ viết lại bản đồ cho bóng chuyền nam Việt Nam, ít nhất là về mặt xác lập lịch sử.
PHƯƠNG LINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận