Thứ Sáu, 01/06/2018, 20:08

    Có lớn có khôn

    QĐND - Tiểu xảo, quái, tính toán, thực dụng… Đã có liên tiếp những nhận xét như thế về Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sau những trận đấu vừa qua. Vâng, lứa cầu thủ cưng của đội bóng phố núi bây giờ không còn là những đứa trẻ hồn nhiên thích chơi bóng, chỉ biết đá đẹp.

    Họ cũng như những cầu thủ trẻ ở nhiều CLB khác đã khôn lớn cùng thời gian và phải khôn lên để chống chịu, để trưởng thành trong môi trường va đập khá khắc nghiệt của V.League. Và một giai đoạn mới HAGL hướng đến hiệu quả, thành tích đang đến. Ba trận gần đây HAGL đã có trận hòa đáng tiếc trước Sana Khánh Hòa, tiếp đó là trận thắng SHB Đà Nẵng và mới nhất, giữa tuần, là chiến thắng 1-0 trước FLC Thanh Hóa, đội bóng giàu tiềm lực và khát vọng hàng đầu của giải. Đó cũng là chiến thắng sân khách đầu tiên và cũng là lần đầu tiên kể từ khi lứa trẻ Công Phượng, Xuân Trường lên đá V.League thắng được đội bóng này trên sân của họ. Điểm nổi bật trong thành công vừa qua của HAGL là họ đã biết khắc chế đối thủ vừa bằng lối chơi ban bật kiểm soát bóng để tấn công vừa biết phòng thủ, thậm chí có những thời điểm phòng thủ đông người trước thế công ào ạt của đối phương. Họ đã biết kéo áo, phá bóng, phạm lỗi từ xa. Họ đã biết vây bọc các mũi tấn công, ngăn chặn kịp thời các đường chuyền cuối cùng và các pha dứt điểm…

    Bóng đá là có công và thủ, đơn giản là vậy nhưng áp dụng được vào một lứa trẻ chủ yếu được đào tạo kỹ thuật làm chủ quả bóng chứ không phải giành giật, phá bóng, phá lối chơi, ngăn cản đối phương thực sự là cả một quá trình. Đáng nói hơn, bầu Đức vẫn kiên định đào tạo lớp trẻ này mà không tung tiền mua về những ngoại binh cao to, những chuyên gia phòng thủ. Mấy mùa qua, chỗ yếu chí mạng của đội bóng phố núi chính là phòng thủ. Các hậu vệ non trẻ lại thấp bé của họ đặc biệt tỏ ra yếu thế trước pha càn lướt, trước lối chơi bóng bổng. Mấy trận đầu mùa, hạn chế này vẫn bộc lộ rất rõ nhưng gần đây đã được cải thiện đáng kể bởi cách phòng ngự tập thể và bởi sự tự tin rằng họ có thể.

    Sau 10 vòng đấu, “hiệu ứng U.23” vẫn đang phát huy, không kể sức hút với khán giả, hãy xem các cầu thủ trẻ nói chung đã tự tin, chững chạc lên hẳn trong các đội hình chuyên nghiệp. Ban huấn luyện Hà Nội FC đã tin và trao hẳn trọng trách cho cặp trung vệ U.23 Việt Nam Duy Mạnh và Đình Trọng. Kết quả chỉ để thủng lưới 7 bàn, ít nhất trong giải, là có công của toàn đội nhưng rõ ràng có thể khẳng định hiệu quả của cặp trung vệ này nói riêng và các cầu thủ phòng ngự nói chung trong một đội bóng công thủ toàn diện nhất V.League mùa bóng này. Ở trận mới nhất gặp Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, Hà Nội FC đã để thủng lưới 1 bàn nhưng cặp trung vệ này hoàn toàn không có lỗi bởi họ đã đứng cao hơn chân sút Olaha, đẩy anh này vào thế việt vị nhưng tiếc là trọng tài biên không phất cờ.

    Điều lý thú hơn là trong trận này hậu vệ Văn Hậu đã ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên của Văn Hậu trong mùa giải được ghi bằng một cú đánh đầu đẩy bóng vào phía sau. Một cái đầu thuộc loại cao nhất trong các cầu thủ Việt Nam không chỉ chứng minh sự hữu dụng trong phòng thủ mà đã mở ra triển vọng cả trong tấn công. Văn Hậu vốn đã có khả năng sút xa, bây giờ đang hoàn thiện thêm kỹ năng đánh đầu. Đó là tiềm năng tấn công từ tuyến sau của Hà Nội FC và tuyển U.23, tuyển quốc gia.

    Cũng lý thú và đáng mừng hơn nữa với sự tiến bộ và ổn định của những ngôi sao U.23 và những cầu thủ cùng trang lứa trong các đội bóng V.League. Xuân Mạnh, Văn Đức đã thực sự là những trụ cột trong cả công lẫn thủ của đội bóng Sông Lam. Thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải cùng những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn… đều đã làm cho các HLV và khán giả không thể không chờ đợi.

    Còn nữa, những Minh Vương, Tiến Linh, những tuyển thủ U.23 trượt giải châu Á vì chấn thương đều chứng tỏ sự chính xác trong con mắt tinh tường. Hai trận Tiến Linh đã ghi 5 bàn, trận mới nhất tiền đạo 21 tuổi này đã làm nên cú poker 4 bàn vào lưới Sài Gòn FC. Thêm một chân sút bén nhạy cùng Anh Đức cho đội bóng đất Thủ và cũng như đội tuyển U.23. Nếu như HAGL đôn cả lứa trẻ lên chơi chuyên nghiệp thì Hà Nội FC, Bình Dương và một vài đội bóng khác nữa lại là từng bước lứa anh lứa em xen kẽ, kèm cặp lẫn nhau. Đường hướng đào tạo, sử dụng cầu thủ trẻ của bóng đá nước nhà với nhiều mô hình khác nhau nhưng đều cho thành quả đáng mong đợi. HLV Park Hangseo cho biết, phong độ của các cầu thủ trong tháng 6, tháng 7 tới sẽ quyết định sự lựa chọn của ông cho các đội tuyển. Cứ đà này e rằng ông Park sẽ phải chịu những cơn đau đầu… dễ chịu.

    ANH NGUYỄN

    ANH NGUYỄN

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...