QĐND - Dường như ngày càng có nhiều người làm bóng đá, yêu bóng đá Việt Nam hiểu được những quyết định của HLV Park Hang-seo. Trong khi có những ý kiến thắc mắc về việc thầy Park gọi người này mà không gọi người kia lên đội tuyển thì đã có nhiều ý kiến đồng tình, tin vào thầy Park, trăm sự trông vào thầy Park.
Điển hình cho loại ý kiến đồng thuận này là “bố già” hay nói ngược Lê Thụy Hải. HLV lão làng này phán xanh rờn: “Nào đã thấy ông Park làm điều gì sai đâu”. Có ý kiến là quyền của mỗi người nhưng ý kiến nghi ngờ, đặt điều vô lối quá nhiều thì không chỉ làm người quan tâm hoang mang, phân tán, hoài nghi mà còn cho tất cả phải mệt mỏi, khó chịu. Ngay đến cả thầy Park cùng các cộng sự của ông cũng thấy bất bình. Theo thời gian, đến thời điểm này khi trận đầu tiên đội tuyển Việt Nam ra quân tại vòng loại thứ 2 Wordl Cup 2022 đấu với Thái Lan thì những ý kiến xô lệch đã dịu đi rất nhiều. Ngược lại, người ta lại thấy rõ hơn cái lý thầy Park.
Hóa ra chuyện triệu tập các tuyển thủ đang trong “bệnh viện” là Văn Hậu, Trọng Hoàng nằm trong bài tính thật đúng và cũng thật hay của HLV Park Hang-seo. Người đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương cần được ở bên bác sĩ để được theo dõi và điều trị kịp thời, phù hợp. Nếu phục hồi tốt thì có thể xung trận. Nếu chưa thể cũng có sao đâu. Nhiều cái tên cùng vị trí đã được triệu tập trong đó có nhân tố quen thuộc cũ và cả những nhân tố mới. Tất cả đều cần được hòa nhập để sẵn sàng. Các tuyển thủ đang phục hồi cũng vì thế mà vững thêm tâm lý. Vòng loại thứ 2 còn dài dài, đâu phải chỉ một trận đấu. Để gắn kết một tập thể đâu phải chỉ bằng những hoạt động trên sân. Đằng sau cái lý, cái tình của thầy Park được chia sẻ, người ta còn nói đến bài “hỏa mù” của ông, buộc đối phương phải phân tâm đối phó. Nếu là Văn Hậu, Trọng Hoàng thì phải có cách ứng đối khác với những Văn Thanh, Văn Kiên, Hồng Duy hay Thanh Thịnh, Đức Huy, Văn Đại. Đấy là dư luận bàn thế, cũng có ý chứ ông Park, trong suy nghĩ đơn giản thì nếu có thể tạo cơ hội cho nhiều người tại sao không. Nhất là khi các tuyển thủ trong đội hình Hà Nội FC vẫn đang phải dốc sức trong mặt trận AFC Cup.
Có một điều gì đó như thời vận đẹp đang đến với tuyển nữ quốc gia, với CLB Hà Nội. Đó là sự động viên, tiếp lửa nhưng đó cũng là áp lực đối với đội tuyển nam quốc gia. Và đặc biệt là sự quá tải của các tuyển thủ thuộc Hà Nội FC. Nhưng có lẽ cũng là sự may mắn, kỳ diệu khi Quang Hải và đồng đội của anh vẫn giữ được độ bền thể lực và tâm lý, không có thêm những trường hợp chấn thương đáng tiếc. Có ý kiến lo rằng, sau sự hưng phấn lên cao độ của các cầu thủ Hà Nội thì rất có thể phong độ của họ sẽ đi xuống. Song, có một nguyên tắc, một thực tế đáng lưu ý là khi thay đổi môi trường từ CLB lên đội tuyển thì cũng có thể các cầu thủ cũng sẽ có điều kiện thay đổi, tái tạo tâm lý và phong độ.
Tin tốt vẫn tiếp tục đến với thầy trò ông Park Hang-seo, một không khí tập luyện hứng khởi, một sự tự tin được bồi đắp, mỗi tuyển thủ đều mong mỏi và sẵn sàng cống hiến. Và lúc này thì lại có tin “ngoài cuộc” rằng, ông Park đang phải “đau đầu” dùng ai, loại ai. Ờ thì ông phải “đau đầu” chứ. Trước một đối thủ lớn với nhà cầm quân mới danh tiếng, trước những chiến thuật mới, tham vọng mới của họ đương nhiên thầy Park phải tính toán nhiều đường, nhiều phương án. Trước thực trạng quân sĩ không phải ai cũng đạt 100% phong độ theo yêu cầu càng phải âu lo. Tuy nhiên, nhìn vào quá trình quá ít sai số của thầy Park, nhìn vào cách thức tuyển chọn tỉ mỉ, cẩn thận của ông, người hâm mộ hoàn toàn có thể an tâm.
Tại sao sau khi không có tên trong danh sách lên tuyển, Văn Quyết lại đá hay hẳn lên? Hai lượt trận đi-về gặp Altyn Asyr, Văn Quyết ghi 3 trong tổng số 5 bàn thắng cho Hà Nội FC. Đành rằng vai trò của anh ở CLB khác với trên tuyển và lối chơi, cấu trúc thực binh của CLB cũng khác, song phải chăng chiêu khích tướng của HLV Park đã góp phần giúp Văn Quyết tỏa sáng? Đường chinh chiến còn dài, ông có đóng cửa với ai đâu. Tầm nhìn xa, sự chuẩn bị đường dài của thầy Park là vậy. Tại sao ông không gọi người ghi bàn nhiều là Văn Quyết mà gọi Văn Đại người đang lên chân, người đã có hai đường chuyền cho Văn Quyết lập công trong trận lượt về với đội bóng vô địch Turmenistan? Lại có thể thấy người lo xa Park Hang-seo táo bạo đưa hai cầu thủ U.18 là Võ Nguyên Hoàng và Võ Minh Trọng vào đội hình tuyển U.22. Còn nhớ, mới tháng trước U.18 của chúng ta vừa thua te tua không vượt qua nổi vòng bảng giải Đông Nam Á, thậm chí thua cả Campuchia. Nhưng có trước phải có sau, lo cho lứa tuyển thủ hôm nay và phải lo cho những lứa kế cận, tiếp nối sắp tới. Đã rõ cái tâm và tầm thầy Park trước thử thách lớn “một nách dìu hai con” lên đường chinh phục. Có lứa quân đẹp, có thầy Park là có ước mơ.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận