Thứ Hai, 26/09/2016, 09:18

    Đoạn đầu giấc mơ

    QĐND - Những ngày qua, người hâm mộ quần vợt Việt Nam có mặt tại Trung tâm Thể dục thể thao cộng đồng thành phố mới Bình Dương được “đã mắt” khi chứng kiến phong độ ấn tượng của Lý Hoàng Nam ở Giải Men’s Futures F5-Cúp Becamex 2016 (giải nằm trong Men’s Futures thuộc hệ thống thi đấu nhà nghề của Liên đoàn Quần vợt thế giới ITF). Để rồi chiều 25-9, tất cả đã vỡ òa khi chứng kiến tay vợt sinh năm 1997 này đánh bại đối thủ mạnh người Nhật Bản Ma-xa-tô 2-0 ở chung kết để giành chức vô địch.

    Trước ngày khởi tranh Giải quần vợt quốc tế Men’s Futures-Cúp Becamex 2016, Lý Hoàng Nam khẳng định: “Tôi sẽ vô địch 1 trong 9 giải thuộc Men’s Futures lần này để đáp lại tình cảm của người hâm mộ”. Sự tự tin của một tay vợt trẻ là điều cần thiết, nhưng giới chuyên môn lo ngại về mục tiêu của Hoàng Nam-tay vợt hiện xếp hạng 952 thế giới không được đánh giá cao ở giải này. “Vì sao tôi tự tin ư? Đơn giản vì giải đấu này được tổ chức tại nhà tôi”, tay vợt gốc Tây Ninh chia sẻ.

     Niềm vui của Lý Hoàng Nam sau khi đánh bại Ma-xa-tô. Ảnh: VNE 

    Với Lý Hoàng Nam, Bình Dương là ngôi nhà thứ hai nuôi dưỡng niềm đam mê quần vợt của anh. Rời quê Tây Ninh khi mới 9 tuổi, Hoàng Nam được bố dẫn lên Bình Dương xin học quần vợt dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Đức Quỳnh. Nhờ có khiếu, chăm chỉ tập luyện cùng đầu tư “khủng” của Becamex, Hoàng Nam đã tiến bộ không ngừng và dần trở thành "niềm hy vọng số 1" của quần vợt Việt Nam. Và tại Giải Men’s Futures-Cúp Becamex 2016, sau chiến thắng ấn tượng trước "hạt giống số 4" người Trung Quốc Xin Gao 2-0 ở bán kết, Hoàng Nam hạ tiếp tay vợt mạnh Ma-xa-tô (Nhật Bản) ở chung kết để giành chức vô địch. Trước đó, anh cùng Hoàng Thiên vô địch đôi nam.

    Tay vợt hạng 631 thế giới Ma-xa-tô được giới chuyên môn đánh giá cao hơn Hoàng Nam. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu thăng hoa, tay vợt người Việt Nam đã làm nên kỳ tích. Hai tay vợt giằng co trong từng pha bóng, tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Bước ngoặt của set 1 là những pha bóng “xuất thần” của Hoàng Nam ở ván đấu thứ 10 do Ma-xa-tô cầm giao bóng để giành thắng lợi 6-4. Trên đà thăng hoa cùng sự tiếp sức của người hâm mộ nhà, Hoàng Nam thắng tiếp 6-2 ở set 2, qua thắng chung cuộc 2-0. Không chỉ lần đầu đăng quang ở giải nhà nghề, Hoàng Nam có thêm 18 điểm ATP (tổng 32 điểm) và nhiều khả năng, anh sẽ lọt vào tốp 700 thế giới.

    Vui mừng với chức vô địch Men’s Futures F5-Cúp Becamex 2016, song Lý Hoàng Nam không quên nhiệm vụ trước mắt. Chia sẻ trước báo chí, tay vợt gốc Tây Ninh muốn hoàn thành mục tiêu cán đích ở tốp 500 thế giới trong năm 2016. Để thực hiện được tham vọng trên, Hoàng Nam cần tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như trên trong 4 giải còn lại thuộc Men’s Futures-Cúp Becamex 2016. Sẽ là quá sớm để nói về sự thành công của Hoàng Nam, nhưng tin chắc rằng, chức vô địch Men’s Futures F5-Cúp Becamex 2016 không phải là giới hạn của tay vợt gốc Tây Ninh. Ở tuổi 19, Lý Hoàng Nam có nhiều mục tiêu, hoài bão lớn trước mắt. Và danh hiệu Men’s Futures F5-Cúp Becamex 2016 chỉ là đoạn đầu trong giấc mơ vươn ra “biển lớn” của Lý Hoàng Nam.

     Men’s Futures-Cúp Becamex 2016 quy tụ 68 tay vợt chuyên nghiệp đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam có 4 tay vợt tham dự gồm: Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên, Trịnh Linh Giang và Vũ Artem. Trong hệ thống Men’s Futures có 9 giải nhỏ từ Futures F1 đến Futures F9, Lý Hoàng Nam vô địch giải nhỏ Futures F5 . Các tay vợt tranh tài từ ngày 25-7 đến 6-11-2016 với tổng giải thưởng 90.000USD.

    HỮU TRƯỞNG


    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...