QĐND - Xem U23 Việt Nam thi đấu ở giải trẻ châu Á, người hâm mộ vừa lo vừa run, vì chẳng biết bàn thua sẽ đến với đội nhà lúc nào...
Có ra biển mới biết sóng lớn. Tiến vào sa mạc mới biết thế nào là bão cát. U23 Việt Nam hẳn đã biết rõ thực lực của mình khi tranh tài ở VCK U23 châu Á-2016.
Trong khi U23 Việt Nam thi đấu thiếu thuyết phục trên đất Ca-ta thì ở nhà, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lại đấu khẩu trên mặt báo. Không thấy mấy vị lãnh đạo VFF thể hiện thái độ quan tâm đến việc thầy trò HLV Mi-u-ra thi đấu ra sao, động viên tinh thần toàn đội như thế nào, chỉ thấy quan chức tổ chức xã hội nghề nghiệp này đá xoáy nhau về những vấn đề liên quan đến tài chính, về HLV trưởng Mi-u-ra và nguyên HLV đội tuyển nữ quốc gia Ta-ka-si.
Sau hai thất bại ở VCK U23 châu Á-2016, HLV Mi-u-ra bị chỉ trích nhiều hơn cả. Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức nói mát, rằng: “VFF nên tiếp tục gia hạn hợp đồng với ông Mi-u-ra, để bóng đá nước nhà có thêm… kinh nghiệm”. Trận gặp U23 Ô-xtrây-li-a, việc thủ môn Minh Long chơi hay nhất trận đấu, với cả chục pha cứu thua đã nói lên sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự. Trước giải, ông Mi-u-ra tham vọng cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, nhưng bây giờ, chiến lược gia người Nhật Bản chỉ mong muốn tìm kiếm chiến thắng danh dự trước U23 UAE.
Sau hai tháng chuẩn bị giải đấu này thì U23 Việt Nam đã thua liền hai trận, ghi được một bàn thắng, để thủng lưới 5 bàn. Tối nay, khó cho U23 Việt Nam có thể luồn sâu đánh hiểm, khiến U23 UAE choáng váng. Nếu cứ chơi chân chất như hai trận vừa qua thì chưa đá, HLV Mi-u-ra và đoàn quân của mình đã bị U23 UAE chiếm tiên cơ.
Trong đội hình U23 Việt Nam, vẫn còn nhiều cầu thủ khát khao được vào sân thi đấu. Đội nhà không thiếu ý chí, quyết tâm như Đông Triều từng thổ lộ: “Tôi vẫn chờ một cơ hội để vào sân, dù đây là trận đấu cuối của U23 Việt Nam tại giải. Điều này vô cùng ý nghĩa với tôi, bởi nếu có thể vào sân thì đấy là lần đầu tôi được chơi ở một giải đấu chính thức trong màu áo U23 Việt Nam. Hơn thế nữa, tôi hy vọng là đội nhà sẽ có một cuộc chia tay đẹp trước khi rời Ca-ta”.
Thầy trò HLV Mi-u-ra đã có những cố gắng của riêng mình nhưng U23 Gioóc-đa-ni, U23 Ô-xtrây-li-a và bây giờ - U23 UAE thực sự hơn hẳn về kỹ, chiến thuật. Không có mưu cao kế hiểm, thật khó để U23 Việt Nam gây bất ngờ trước U23 UAE. Thôi thì cứ mong rằng bàn thắng sẽ đến với đội nhà, để sưởi ấm trái tim người hâm mộ.
KHOA MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận