QĐND - Đầu tuần, Ban Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định giảm án cho trung vệ Quế Ngọc Hải sau gần nửa năm bị treo giò. Đây là một quyết định được lòng người, bởi ai cũng biết, sau hành động vào bóng thô bạo, gây chấn thương nghiêm trọng cho cầu thủ Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) thì cầu thủ Sông Lam Nghệ An này đã hối hận, làm hết khả năng của mình để bù đắp một phần thiệt thòi của Anh Khoa...
Cái được thứ hai là quyết định trên đã tạo điều kiện cho Ngọc Hải sớm trở lại sân cỏ, dù chỉ là một tuần, được đấu sớm một trận. Cũng cần nói thêm, là cầu thủ chuyên nghiệp mà chỉ được tập chay 6 tháng chẳng khác nào bị “giam lỏng” và việc làm trên như nguồn động viên, khích lệ Ngọc Hải rèn luyện tốt hơn cả về chuyên môn lẫn đạo đức sân cỏ.
Cái được nữa là sau 3 vòng đấu chỉ có hòa và thua, sự trở lại của trung vệ này như là một chiếc phao cứu sinh cho đội bóng quê hương. Và sự có mặt của Ngọc Hải đã giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua đương kim vô địch B.Bình Dương bằng tỷ số 2-1, ngay trên sân Gò Đậu. Việc tái xuất thành công của Ngọc Hải còn tạo niềm tin cho HLV Hữu Thắng trong việc sử dụng trung vệ này ngay đợt tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại thứ hai, World Cup 2018, khu vực châu Á.
Tuy nhiên, quyết định giảm án cho trung vệ đội bóng xứ Nghệ cũng đã vấp phải sự chỉ trích của HLV đội bóng B.Bình Dương, nhất là sau khi đội đương kim vô địch thua Sông Lam Nghệ An trong trận đấu sớm vòng 4, chiều 10-3.
Đó là chuyện thể thao nổi bật trong nước. Thể thao thế giới tuần qua còn có loạt cú sốc: Chelsea bị loại khỏi Champions League sau khi thua PSG với tổng tỷ số 2-4 và có nguy cơ lần đầu dưới triều đại của tỷ phú A-bra-mô-vích không được tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa bóng tới; HLV Mi-ha-lô-vích có thể chia tay AC Milan… nhưng tất cả đều xếp sau tin Sa-ra-pô-va dính doping. Đó là buổi sáng ngày mà nửa thế giới đón nhận những tình cảm, những bó hoa tươi thắm nhất thì búp bê Nga họp báo và tự nhận đã sử dụng meldonium-một hoạt chất xem như doping bị cấm dùng trong thể thao. Hầu như ai cũng biết Sa-ra-pô-va là một VĐV quần vợt tài năng và rất xinh đẹp. Chị đã đoạt tổng cộng 35 danh hiệu đánh đơn, trong đó có 5 chức vô địch Grand Slam ở cả 4 giải đấu quần vợt danh giá nhất. Chị cũng đã 5 lần chiếm ngôi số 1 quần vợt nữ nhà nghề thế giới… và hằng năm có thu nhập tới gần 30 triệu USD.
Sa-ra-pô-va thừa nhận mình đã sử dụng hoạt chất này từ 10 năm (điều trị các bệnh về máu, trợ tim…) và không cập nhật thông tin Cơ quan chống doping thế giới đã đưa meldonium vào danh mục chất cấm sử dụng từ ngày 1-1-2016. Ngay sau thông tin này, VĐV nữ có thu nhập cao nhất thế giới nhận được một loạt thông tin bất lợi, mất những khoản thu nhập lớn từ các hợp đồng quảng cáo. Đầu tiên là 3 nhãn hàng: Dụng cụ thể thao Nike, Ô tô Porsche, đồng hồ Tag Heuer… ngừng hợp đồng tài trợ, quảng cáo và con số này có thể còn gia tăng.
Mất mát lớn như vậy, nhưng bù lại sự trung thực, thẳng thắn, nhận trách nhiệm hoàn toàn về mình của Sa-ra-pô-va đã dấy lên làn sóng cảm thông, sẻ chia rộng khắp. Đầu tiên là đối thủ lớn nhất trên sân đấu-Xê-rê-na Uy-li-am phát biểu: “Cách hành xử của Sa-ra-pô-va là đúng đắn và dũng cảm”; còn giáo sư Pha-vô-ri-tô bày tỏ: “Khi khủng hoảng, điều tốt nhất VĐV nên làm là thành thật và Sa-ra-pô-va đã làm được điều đó… Đây sẽ là động thái đầu tiên để hướng tới việc phục hồi danh dự”. Đặc biệt, đại diện của hãng sản xuất vợt nổi tiếng Head còn tuyên bố: “Head tự hào khi đứng bên Sa-ra-pô-va ở vào thời điểm này và cả trong tương lai. Chúng tôi đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với cô ấy, bởi hơn 10 năm qua Sa-ra-pô-va là hình mẫu, nguồn cảm hứng của người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới, thúc đẩy họ tập luyện và xem quần vợt. Sự chân thành và dũng cảm trong lời thú nhận cho thấy, cô ấy chỉ đơn giản là mắc sai lầm”…
Hy vọng của những người hâm mộ thể thao và nhất là quần vợt lúc này là “Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”.
NAM THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận