QĐND - Mùa giải này, FLC Thanh Hóa được cho là sẽ đầu tư mạnh mẽ, có chiến lược bài bản để trở thành một thế lực thực sự ở V-League...
Bữa họp báo trận Siêu cúp quốc gia 2015, giữa Hà Nội T&T và Becamex Bình Dương, thì chuyện râm ran trong phòng họp lại là việc FLC Thanh Hóa mời được HLV Lê Thụy Hải về đội, với chức danh Giám đốc kỹ thuật.
Mùa giải này, FLC Thanh Hóa được cho là sẽ đầu tư mạnh mẽ, có chiến lược bài bản để trở thành một thế lực thực sự ở V-League và nhìn trước ngó sau, chẳng ai thích hợp điều binh khiển tướng hơn HLV Lê Thụy Hải.
Chưa biết FLC Thanh Hóa sẽ bay cao, bay xa tới đâu nhưng riêng việc ông “Hải” lơ gật đầu, đã giúp đội bóng xứ Thanh thành công về mặt truyền thông. HLV Lê Thụy Hải giống Mua-ri-nhô ở điểm, đó là ông luôn tặng giới truyền thông những câu chuyện, lời bình đúng lúc, đúng chỗ, đủ sức để “câu view”. Kiểu ăn nói bốp chát của chiến lược gia người Hà Đông này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ thích thú, bởi ông luôn nói đúng và nói trúng vào tâm điểm của sự việc.
Có lần, ngồi uống bia với HLV Lê Thụy Hải, ông bảo: “Tôi là con người của sự trở lại”. Cứ chờ xem, chỉ vài trận nữa thôi, thế nào cũng có đội bóng mời tôi về cầm quân”. Quả nhiên sau đó ít tuần, có đội bóng đến tận nhà rước ông về đại bản doanh.
Cầm quân ở bất kỳ đội bóng nào, ông Hải đều khẳng định “chỉ có tôi là ngôi sao”. Tính ông không thích thỏa hiệp, cứ thẳng tưng hành động. Hồi ông cầm quân ở Becamex Bình Dương, không cho Lê-an-đrô vào sân tập; cầu thủ vừa chuyển đến từ Hải Phòng này liền chạy đến “mách” lãnh đạo đội bóng. Lệnh trên truyền xuống: Phải trọng dụng Lê-an-đrô. Ngày hôm sau, HLV Lê Thụy Hải khoác ba lô rời đội bóng.
Lần gần nhất trở lại đội bóng đất Thủ Dầu Một, ông tuyên bố xanh rờn: “Tôi biết ở đây có cậu không thích tôi. Nhưng tôi không quan tâm. Ai tập tốt thì vào sân”.
Chia tay Becamex Bình Dương giữa mùa bóng 2015, ông Hải về nhà vui thú điền viên, đi nước ngoài nghỉ ngơi, thăm thú bạn bè. Nhưng lãnh đạo FLC Thanh Hóa, với tham vọng lớn đã chen vào kỳ nghỉ của chiến lược gia này.
Những cuộc điện thoại xuyên Thái Bình Dương đã thôi thúc ông Hải sớm đến với đội bóng xứ Thanh. Con người, mảnh đất, bóng đá Thanh Hóa chẳng hề xa lạ với HLV Lê Thụy Hải. Đã có hai lần từ chức ở đây, trở lại lần này, ông Hải hiểu rõ tham vọng, thiện chí của FLC Thanh Hóa. Chính thiện chí nhiệt tình của lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đã khiến ông Hải quyết định tái xuất.
Trao đổi với chúng tôi, ông bảo: “Tôi là con người của công việc, của tham vọng. Bất kỳ đội bóng nào chứng tỏ được tham vọng, lại có thiện chí, mà mình không vác ba lô lên đường thì mới là dở. FLC Thanh Hóa rất thiện chí, nên tôi háo hức đến với xứ Thanh. Ở Bình Dương trước đây, tôi cũng tan hợp, hợp tan vô số lần. Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Hiểu nhau thì đến với nhau. Hết duyên thì chia tay. Với bóng đá Thanh Hóa, tôi nghĩ mình còn duyên lẫn nợ. Ấy là nợ tình người nơi đây. Không phải vì bầu Đệ đã rời đội bóng mà tôi đến với FLC Thanh Hóa. Tôi không thù ghét ai cả. Ở tuổi 70, sống được bao lâu nữa mà để bụng cho nặng nề. Trước đây khi anh Đệ mời, ban đầu cũng thiện chí, rất thiện chí, phải nói công bằng thế. Giả dụ bầu Đệ vẫn có mặt ở đội bóng Thanh Hóa, mà mời lại mình thật thiện chí, đúng đắn mà mình yêu công việc thì vẫn nhận lời thôi”.
Quay trở lại cuộc họp báo tranh Siêu cúp quốc gia 2015, lãnh đạo, HLV Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T đã hạ tông với nhau, dường như thông tin HLV Lê Thụy Hải về FLC Thanh Hóa đã khiến các bên bị phân tâm. Chưa biết FLC Thanh Hóa mạnh lên cỡ nào khi ông Hải ngồi vào ghế Giám đốc kỹ thuật (thực chất là cầm quân), chỉ biết đội bóng này đã được nhìn nhận bằng ánh mắt nể vì hơn. Và V-League sẽ sôi động hơn khi có HLV Lê Thụy Hải.
THU HIỀN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận