Thứ Bảy, 27/08/2016, 08:41

    Em cản anh?

    QĐND - Ngày Hà Nội FC Nam tiến, thay tên đổi họ thành Sài Gòn FC cứ như cô dâu được gả vội về nhà chồng. Chẳng rõ ý tứ nhà trai ra sao, thôi thì cứ về ở dưới một mái nhà rồi từ từ hãy tính.

    Hôm Sài Gòn FC ra mắt quan khách, nhân vật đáng chú hơn cả chính là bầu Hiển. Vâng, người đàn ông này đã phủ bóng từ lâu ở V-League, đến độ chuyện một ông chủ có nhiều đội bóng đã nhàm lắm rồi! Nụ cười hớn hở của bầu Hiển ở buổi ra mắt đó khiến giới mộ điệu tin rằng, dù cuộc “hôn nhân” diễn ra có phần chóng vánh, thì tương lai của Sài Gòn FC vẫn sẽ được bảo đảm.

    Lãnh đạo, cầu thủ Sài Gòn FC sẽ dành cho Hà Nội T&T những tràng vỗ tay, trước khi hai đội tranh tài. Ảnh: HẢI ĐĂNG 

    Mùa giải 2012, Hà Nội FC đoạt chức á quân hạng Nhất nhưng không thể thăng hạng vì có cùng ông bầu với đội đang thi đấu ở V-League là Hà Nội T&T, nên có lời xin tiếp tục chơi ở hạng Nhất. Đầu năm 2013, đội được chuyển giao và trực thuộc quyền sở hữu quản lý của Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Hà Nội, với ông chủ là Nguyễn Giang Đông. Nhưng mỗi lần bầu Hiển đến thăm Hà Nội FC, thì trông ông Đông chẳng khác gì trợ lý. Nói vậy để thấy, tầm ảnh hưởng của bầu Hiển với đội bóng này lớn đến nhường nào.

    Giới chủ của đội bóng này và cả bầu Hiển từ mấy năm trước, đã tính toán chọn vùng đất mới cho đội lập nghiệp. Thủ đô đất chật người đông, đã có Hà Nội T&T vẫy vùng, Hà Nội FC đi ra đi vào, không khéo lại vướng tay vướng chân. Chí làm trai thúc giục lên đường tìm đất mới lập nghiệp và cuối cùng, các cổ đông của đội “chấm” TP Hồ Chí Minh; hoặc cũng có thể, lãnh đạo thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn  Đông này đã tạo một vài điều kiện nhất định. Ấy là bởi lâu rồi, TP Hồ Chí Minh không có đội bóng đá ở V-League. Năm sau, thành phố mang tên Bác sẽ có hai đội bóng chơi ở V-League, Sài Gòn FC và đội bóng TP Hồ Chí Minh. Đó là chuyện của tương lai, còn chiều nay (27-8), Sài Gòn FC sẽ đọ sức với “ông anh” Hà Nội T&T trong khuôn khổ vòng 23. Đây chắc chắn sẽ là trận cầu nhiều cảm xúc. Không rõ bầu Hiển vào dự khán trận đấu hay không nhưng trước giờ bóng lăn, người ta đã bàn ra tán vào chuyện Sài Gòn FC không thể “hỗn”, nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội T&T bứt phá trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải V-League 2016. HLV Nguyễn Đức Thắng (Sài Gòn FC) bảo: “Những tin đồn như vậy ác quá, khiến anh em trong đội không khỏi dao động”. Nhưng không có lửa làm sao có khói? Cái lửa này, ai cũng thấy khi bầu Hiển ngồi hàng ghế trên cùng, cười nói như nở hoa khi Sài Gòn FC làm lễ ra mắt ở TP Hồ Chí Minh. Bữa đó lãnh đạo thành phố đến cũng đông, cũng hy vọng đội bóng sẽ tạo được dấu ấn, thu hút được lực lượng CĐV ở trong Nam. Ngày tháng trôi qua, cầu thủ Sài Gòn FC đã dần quen với thổ nhưỡng, khí hậu, con người, hơi thở của thành phố năng động này. Có điều CĐV đến sân cổ vũ Sài Gòn FC còn khiêm tốn lắm. Trận đấu nhạy cảm với Hà Nội T&T vào chiều nay mà có “mùi”, không khéo Sài Gòn FC mất tất.

    Hà Nội T&T mùa bóng này có vẻ ăn về hậu vận. HLV Lê Thụy Hải tin như vậy và không tin vào Hải Phòng, SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh. Ông Hải “lơ” bảo: “Tin hay không thì tùy nhé, nhưng cứ đợi đấy, Hà Nội T&T sẽ vô địch mùa giải này cho xem”.

    Nếu Hà Nội T&T lên ngôi mùa giải này thì đó sẽ là một trong những bất ngờ thú vị. Đội bóng Thủ đô coi như chấp các đối thủ đoạn đầu cuộc đua, vì CLB khi đó "rối như canh hẹ". Nhiều phương án thay thế HLV Phan Thanh Hùng được đưa ra, có phương án thất bại, có phương án từ chối vào phút cuối và phương án bị coi là mạo hiểm, lại thành công hơn cả - Chu Đình Nghiêm. Nhìn nhận về thành công bước đầu của HLV Chu Đình Nghiêm trên băng ghế huấn luyện, có thể thấy chiến lược gia họ Chu về phương pháp tổ chức, năng lực chuyên môn không hay hơn HLV Phan Thanh Hùng nhưng lại hơn về sự mềm mỏng, khôn khéo. Còn 4 vòng nữa mùa giải V-League 2016 sẽ hạ màn. Hà Nội T&T đang kém đội đầu bảng Hải Phòng 3 điểm (38 so với 41). Một trận thua trước Sài Gòn FC có thể khiến mùa giải sớm khép lại với đội bóng Thủ đô, nhưng tin là thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tăng tốc về đích.

    THU HIỀN

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...