QĐND - Cuối tuần này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ được chứng kiến một cục diện chưa từng có tại Giải vô địch quốc gia, đó là có đến 4 đội cùng tranh cúp vàng V-League 2016 trong trận đấu cuối cùng mùa giải.
Hay và có ý nghĩa sâu xa hơn nữa chính là có ít nhất 3 đội đối đầu với các ứng cử viên đều đã thể hiện quyết tâm chơi hết sức mình vì màu cờ sắc áo. Phải chăng những trận đá thật, tín hiệu của tính chuyên nghiệp và bóng đá sạch đã nảy nở và lan rộng trong môi trường giải đấu cao nhất của bóng đá nước nhà?
Phải đặt dấu hỏi như thế bởi các trận đấu chưa diễn ra và cũng bởi một quá khứ quá dài những căn bệnh “bóng bàn” ăn chia, nhường điểm, vay nợ cùng sự thỏa mãn hay tự ti, cam phận đã thường xuyên đồng hành trong các giải đấu. Cứ hồ nghi nhưng quan trọng hơn là cứ hy vọng bởi đã có thực tế để hy vọng qua mấy vòng đấu áp chót vừa qua. Ở vòng 22, FLC Thanh Hóa đang đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng, không còn hy vọng đoạt huy chương, lại phải hành quân đến sân đội đầu bảng Hải Phòng nhưng họ đã chơi một trận ra trò, thậm chí dẫn bàn trước và giành được kết quả hòa, ghìm chân không cho đội bóng đất Cảng bứt hẳn lên. Ở vòng 23, đội bóng đứng thứ 8 Sana Khánh Hòa hạ gục ứng cử viên SHB Đà Nẵng 3-1 trong khi đội xếp thứ 10 Xổ số kiến thiết Cần Thơ có trận đấu để đời đánh bại đội đầu bảng Hải Phòng 3-2… Cùng đó là nhiều trận bất ngờ, yếu hòa mạnh, yếu thắng mạnh đã trở thành phổ biến.
Nhắc lại để thấy và để mừng là, nói chung các đội bóng bây giờ đã vào trận với tâm thế khác. Họ có lòng tự trọng, có khát vọng thể hiện mình và có động lực chơi bóng vì người hâm mộ, vì nhà tài trợ. Cái điều căn bản, hiển nhiên ấy bây giờ đã thấm vào nhiều đội bóng.
Ngoài việc chơi bóng vì niềm đam mê, đó chính là điều phân biệt hẳn bóng đá chuyên nghiệp với bóng đá nghiệp dư. Ở bất kỳ giải đấu nào, chiếc cúp chỉ có một nhưng giải đấu chỉ có hấp dẫn và bóng đá chỉ có thể phát triển khi mọi đội bóng đều hết mình vì màu cờ sắc áo.
Thật tiếc là mùa này, Becamex Bình Dương đột nhiên sa sút. Có những nguyên nhân nào? Vì sai lầm chiến lược trong tổ chức nhân lực trong đó có việc để tiền vệ Mô-xét ra đi? Vì thiếu cân bằng trong sử dụng trẻ-già? Vì HLV không bộc lộ được sức bật? Hay vì dàn cầu thủ ngôi sao không cùng nhìn về một hướng? Rõ ràng B.Bình Dương đã làm tự yếu mình và khi đội bóng nổi trội cả về thực lực và truyền thống này suy yếu thì chính là cơ hội cho các đội bóng có khả năng khác nuôi dưỡng tham vọng. Thực tế nhiều đội bóng tương đương, sàn sàn về sức mạnh đã chớp thời cơ vươn lên làm giải đấu tăng sức cạnh tranh. Nhưng đằng sau đó không thể phủ nhận những nỗ lực đầu tư nâng cấp của hàng loạt CLB. Than Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Quảng Nam chơi hay hơn hẳn chính mình mùa trước.
Chủ nhật này có ít nhất 3 trận đáng xem và đều khó lường. “Đội bóng ngổ ngáo” Sanna Khánh Hòa sẽ tiếp đón ứng viên Than Quảng Ninh. Chẳng có tín hiệu nào họ sẽ nhường, sẽ “buông”, sân nhà họ chẳng chịu ai. Hải Phòng sẽ đối đầu với Sông Lam Nghệ An trong một trận đấu mà đội bóng trẻ xứ Nghệ muốn và có khả năng thể hiện đúng danh dự của vùng đất giàu truyền thống. Ngay đội bóng đã nhận vé xuống hạng Đồng Tháp cũng có thể gây một dấu ấn, một tiếng vang nào đấy trước khán giả nhà trong trận đấu chia tay V-League. Ai bảo họ không thể gây khó dễ cho SHB Đà Nẵng. Song tâm điểm đặc biệt nhất phải là trận Hà Nội T&T gặp FLC Thanh Hóa. Giữ hạng thứ 5 mùa giải cũng là một yêu cầu nhưng màu cờ sắc áo và tương lai của thế lực xứ Thanh mới là cái đích đội bóng này quyết hướng tới.
Màu cờ sắc áo là đây, có tự trọng mới từng bước tự cường, mong rằng những trận cuối cùng của mùa giải dù kết cục ra sao cũng sẽ mở ra một giai đoạn mới đá thật, đá đẹp để V-League phát triển, lôi cuốn người hâm mộ.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận