Chủ Nhật, 05/05/2019, 22:56

    Khí thế tiến về Điện Biên Phủ

    QĐND - Chặng 3 Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” từ TP Sơn La, tỉnh Sơn La đi TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên có tổng chiều dài 157km.

    Đây là chặng đua áp chót có ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc và được xem là chặng khốc liệt nhất khi phải trải qua nhiều dốc, đèo cao nhưng các vận động viên (VĐV) đã thi đấu quyết tâm bằng khí thế Điện Biên của cha ông để về đích an toàn, thắng lợi.

    Nỗ lực vượt qua nhiều đèo cao trên chặng đường dài

    Biết Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” tổ chức cho VĐV đạp xe diễu hành vòng quanh TP Sơn La nên ngay từ sớm 5-5, nhiều bà con đã có mặt tại trung tâm thành phố để cổ vũ và chào tạm biệt đoàn đua. Tiết trời nắng đẹp như ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để chặng đua diễn ra an toàn, thắng lợi. Sau gần hai ngày nghỉ ngơi, các VĐV đều có thể lực sung mãn, quyết tâm chinh phục chặng đua được xem là khốc liệt nhất khi phải chinh phục đèo Sơn La, Pha Đin và Tằng Quái.

    Tay đua Sarda Pered Javier nhất chặng 3. Ảnh: TRỌNG HẢI.

    Tay đua Sarda Pered Javier nhất chặng 3. Ảnh: TRỌNG HẢI.


    Đoàn đua “lướt” qua đèo Sơn La khi các VĐV vẫn giữ được tốc độ và bám đuổi nhau quyết liệt. Tốc độ trung bình được duy trì gần 40km/giờ và thêm một lần nữa các đội sử dụng chiến thuật đeo bám quyết liệt, không để cho đối thủ dễ dàng tách tốp. Tới địa phận tỉnh Điện Biên, sự quyết tâm của các VĐV càng được thể hiện rõ. Trên đường đua, có nhiều đoạn học sinh xếp hàng hai bên đường, trên tay cầm cờ, hoa để chào mừng, cổ vũ đoàn đua. Thử thách khó khăn ở chặng 3 dành cho các VĐV cứ thế tăng dần. Sau đèo Sơn La là đèo Pha Đin hùng vĩ được mệnh danh là một trong “tứ đại đèo” của vùng Tây Bắc. Dù đường qua đèo Pha Đin đã được mở đường mới, độ cao được hạ nhiều so với cung đường cũ nhưng vẫn là một thử khách khó khiến các cua-rơ không được phép chủ quan. Đèo Pha Đin có độ dài khoảng 32km, độ dốc khoảng 10%, với một bên là vách núi chênh vênh, một bên là vực sâu hun hút. Trong khi đó, đèo Tằng Quái cũng là một trong những đèo hiểm trở tại Tây Bắc. Từ đèo Tằng Quái, các cua-rơ đổ đèo với vận tốc có lúc gần 100km/giờ, hướng thẳng đến TP Điện Biên Phủ với khí thế và quyết tâm cao nhất.

    Đoàn đua về tới TP Điện Biên Phủ khi trời đã về trưa. Lúc này trời nắng gắt, oi bức khá khó chịu. Dù vậy hai bên đường, đông đảo người dân háo hức chờ đợi và dõi theo từng diễn biến của cuộc đua. Ông Nguyễn Văn Luyến, 76 tuổi, quê ở Thái Bình, đợt này lên TP Điện Biên Phủ thăm người thân đúng dịp được theo dõi Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Ông Luyến chia sẻ: “Tôi đã nghe nhiều về các cuộc đua xe đạp do Báo Quân đội nhân dân tổ chức nhưng đây mới là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt các VĐV tranh tài. Ngay từ sớm tôi đã cùng với con, cháu ra Quảng trường 7-5 để xem các hoạt động trưng bày ảnh và cổ vũ cho các VĐV. Chúc đoàn đua gặt được nhiều thắng lợi!”.

    Đông đảo học sinh, người dân chào đón đoàn đua. Ảnh: TRỌNG HẢI.

    Đông đảo học sinh, người dân chào đón đoàn đua. Ảnh: TRỌNG HẢI.

    Cua-rơ ngoại tỏa sáng

    Sau 4 giờ 20 phút 02, cua-rơ Sarda Pered Javier (VUS TP Hồ Chí Minh) đã cán đích đầu tiên trong sự vui mừng, phấn khích của đông đảo bà con tại TP Điện Biên Phủ. Cùng thời gian trên nhưng VĐV Golakhour Pourseyedi Mirsamad (Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời) đành về thứ hai khi thua chỉ số phụ. Đồng đội của Javier, tay đua Nguyễn Minh Việt về vị trí thứ ba với thành tích 4 giờ 23 phút 54. Như vậy, sau ba chặng đua, VUS TP Hồ Chí Minh đang tạm dẫn đầu nội dung đồng đội với tổng thời gian 25 giờ 25 phút 05. Với 4 giây nhiều hơn, đội Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời xếp thứ hai. Trong khi đó, vị trí thứ ba tạm thuộc về Bike Like Đồng Nai với thời gian 25 giờ 28 phút 19. Với thời gian chênh lệch nhau không quá nhiều, nội dung đồng đội được kỳ vọng sẽ diễn ra quyết liệt, hấp dẫn giữa ba đội nói trên trong chặng 4 quyết định đua quanh TP Điện Biên Phủ diễn ra ngày 6-5. Tay đua chủ lực của VUS TP Hồ Chí Minh Sarda Pered Javier cho biết: "Chiến thắng của tôi ở chặng này là công của cả đội, Ban huấn luyện VUS TP Hồ Chí Minh. Họ đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều trong những ngày qua. Dù đội đang nắm lợi thế nhưng chưa có gì là chắc chắn cả, chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa ở chặng đấu cuối cùng".

    Các cua-rơ bám đuổi nhau quyết liệt. Ảnh: TRỌNG HẢI.

    Các cua-rơ bám đuổi nhau quyết liệt. Ảnh: TRỌNG HẢI.


    Ở các nội dung cá nhân, Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” đang chứng kiến các cua-rơ ngoại “tỏa sáng”. Với tổng thành tích 8 giờ 25 phút 23, tay đua Golakhour Pourseyedi Mirsamad đang tạm giữ Áo vàng. Cạnh tranh với Mirsamad cho danh hiệu Áo vàng chung cuộc đang là Sarda Pered Javier (8 giờ 25 phút 24), Quàng Văn Cường (8 giờ 29 phút 05), Phan Hoàng Thái (8 giờ 29 phút 11)… Ở nội dung Áo xanh, cua-rơ Quàng Văn Cường đang nắm nhiều lợi thế khi giành được tổng điểm 62. Phan Hoàng Thái và Loic Desriac tạm xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 khi giành 51 và 40 điểm. Với số điểm vượt trội, Quàng Văn Cường nhiều khả năng sẽ giành Áo vàng chung cuộc. Một VĐV nước ngoài khác là Ismael Grospe (Go For Gold Philippines Developmental) đang mặc Áo trắng và Áo đỏ. Ở tuổi 20, Ismael Grospe được xem là cua-rơ khá toàn diện của Go For Gold Philippines khi không chỉ mạnh ở khả năng leo đèo mà cũng thi đấu tốt ở nội dung cá nhân tính điểm.

    Sau 3 chặng đua, 3 trong 4 danh hiệu cá nhân đang được các cua-rơ ngoại nắm giữ. Đây là một lời khẳng định cho chất lượng chuyên môn Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” luôn được nâng tầm qua các lần tổ chức. Được biết, các VĐV trong nước đến tham dự giải lần này đều là những VĐV hàng đầu của xe đạp Việt Nam hiện nay, như: Nguyễn Trường Tài, Quàng Văn Cường, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Thành Tâm… Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Tổng thư ký Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam, khẳng định: “Tới giờ phút này chúng ta có thể khẳng định Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” có chuyên môn tốt. Nếu ở chặng 2 dù thời tiết không ủng hộ nhưng các VĐV vẫn thi đấu tốt thì ở chặng 3 dù phải vượt qua nhiều đèo cao song các cua-rơ vẫn có chỉ số chuyên môn cao. Tốc độ trung bình luôn được duy trì khoảng gần 40km/giờ và nhiều VĐV vẫn giữ được phong độ khi leo dốc. Các VĐV nước ngoài đều có chất lượng tốt, đặc biệt là các VĐV của Go For Gold Philiipines Developmental dù có tuổi đời trẻ nhưng thi đấu đồng đều và toàn diện”.

    Sau 3 chặng đua, các cua-rơ ngoại đang nắm lợi thế nhưng thế cờ vẫn có thể bị lật ngược khi các VĐV bước vào tranh tài ở chặng 4 quyết định đua 24 vòng quanh TP Điện Biên Phủ ngày 6-5 có lộ trình dài 36km.

    Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ-2019, Cúp Báo Quân đội nhân dân” còn có sự đồng hành, tài trợ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, Tập đoàn Mường Thanh, Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Phố, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc NOVA, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt (TH True Milk), Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân, Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải, Công ty Cổ phần Hyundai Thành Công, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC…

    HỮU TRƯỞNG

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...