QĐND - Thật thích thú khi chứng kiến cảnh các chàng trai, cô gái, những người già, em nhỏ náo động hả hê trên sân Lạch Tray cùng các cuộc trình diễn và chiến thắng thuyết phục của đội bóng đất Cảng. Mới nhất, sau chiến thắng thứ 7 liên tiếp kể từ trận mở màn mùa giải, người Hải Phòng đã reo lên, hét lên “Hải Phòng-Leicester Việt Nam!”.
Bóng đá thú vị thế đấy, một đội bóng ít tên tuổi, ít tiền đã trở thành một hiện tượng và rồi cao hơn thế, một hiện tượng trở thành một thế lực và tiếp nữa là một thế lực trở thành đấng quân vương. Chuyện đẹp, kỳ diệu y như cổ tích, bảo sao không làm cháy lên những giấc mơ thần tiên cho con người đá bóng và yêu bóng đá trên khắp mọi chân trời góc bể, kể cả một đội bóng đang ở vùng trũng bóng đá thế giới như chúng ta.
Bây giờ thì Hải Phòng đang là hiện tượng đầy phấn khích còn Leicester đang thực hiện cú đánh đích lịch sử để lên ngôi. Xin hãy nói về đội bóng xứ Anh quốc, cách chúng ta đến 7 múi giờ với những lý do vì sao họ có thể bước lên đỉnh giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Không lạ là trong gần suốt mùa giải, dư luận số đông vẫn chỉ xem Leicester là một hiện tượng và cho rằng một lúc nào đó thực lực, thực chất của họ sẽ bộc lộ và ngã ngựa. Thói đời vẫn vậy, người ta đã quen, đã yêu những CLB nổi danh đình đám lâu nay, những hoàng tử, đế vương dòng dõi đã ăn sâu trong lòng họ làm sao có thể chấp nhận một kẻ hèn mọn, một “con ghẻ” nhảy vào chiếm chỗ. So với những thế giới tình yêu gắn bó với MU, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool, không gian tình yêu của Leicester nhỏ bé hơn nhiều. Không gian ấy chỉ có những cổ động viên của thành Leicester khiêm tốn, cùng các cổ động viên trung lập. Thêm vào đó là những người mang con mắt “kẻ thù của kẻ thù là bạn” kiểu như người Chelsea thích Leicester thắng Tottenham, Arsenal… những đội bóng cùng thành phố Luân Đôn hơn là thua.
Thói quen đánh giá theo truyền thống, tên tuổi quen biết và đặc biệt theo đồng tiền thời thượng đã không thể giúp mọi người nhìn ra những điểm yếu chí mạng trong các đội bóng lớn và không dễ chấp nhận một thứ lô-gích phi truyền thống là kẻ nghèo hèn vượt khó. Rõ ràng, các đại gia sa sút là nguyên nhân khách quan đáng kể hàng đầu của sự náo loạn trong giải đấu năm nay song không thể không ghi nhận và học hỏi những điểm mạnh nổi trội của Leicester.
Trước hết là tôn trọng đánh giá đúng mọi đối thủ. Vì sao Leicester ít bị vấp ngã trước các đội bóng được xem là nhỏ yếu? Những loạt chiến thắng 1-0 của họ nói rõ điều này. Về phần mình, sự tính toán kiểu “liệu cơm gắp mắm” chi li đã giúp đội bóng có cách phát huy sức mạnh của từng người và cả tập thể. Sự khiêm nhường, ít lời của HLV khi suốt nửa chặng đường đầu chỉ nói đến mục tiêu trụ hạng rồi tiếp đó là tốp 4 không chỉ giúp cầu thủ tránh được sức ép mà quan trọng hơn giúp họ luôn giữ chân trên mặt đất, biết mình biết người.
Người ta đã nói nhiều về lối chơi phòng thủ lợi hại của đội bóng có biệt danh “Bầy cáo” này song chính HLV người I-ta-li-a Ra-ni-e-ri mới là “chất cáo” của Leicester lên đến đỉnh cao. Ông tổ chức phòng ngự kín kẽ, áp sát, giành giật, tạo sức ép lên mọi chân chuyền, ngòi nổ đối phương. Ông biến Kan-tê thành cầu nối hay bậc nhất châu Âu, nhào luyện cầu thủ An-giê-ri Ma-rê thành người châm ngòi và chân sút bậc thầy, khai thác tốc độ và sự ranh mãnh, quyết đoán của Va-đi thành mũi nhọn sắc bén, hiệu quả hiếm thấy… Có thể khẳng định rằng với Leicester 2015-2016, “người thợ hàn” C.Ra-ni-e-ri đã có mối hàn tuyệt kỹ, tuyệt đỉnh trong cuộc đời của mình.
Còn nhiều điều nữa để nói về những bí quyết, những nguyên nhân thành công của Ra-ni-e-ri và đội bóng cổ tích của ông mà có lẽ HLV Trương Việt Hoàng và đội Hải Phòng hiểu biết rất rõ. Một cách dụng nhân khôn ngoan từa tựa, một lối chơi từa tựa theo cách “Bầy cáo”. Một hàng thủ chắc chắn vừa có cầu thủ từng trải, kinh nghiệm vừa có người tiếp ứng xông xáo. Một Phùng Văn Nhiên chơi hay chưa từng thấy, một Văn Thắng luôn có mặt đúng lúc, tạo cơ hội và tranh đoạt cơ hội. Một cặp đôi tiền đạo Pha-gan-xti-vân ăn ý…
Giấc mơ Leicester gọi giấc mơ Hải Phòng. HLV Trương Việt Hoàng đã nói đến giấc mơ ấy. Tại sao không nhỉ. Hải Phòng cuối tuần này sẽ tiếp đương kim vô địch Becamex Bình Dương, sân Lạch Tray sẽ là nơi chứng giám cho một đội bóng là hiện tượng hay còn cao hơn thế-một kẻ thách đấu và chinh phục. Cũng cuối tuần này, “Bầy cáo” sẽ đến sân “Quỷ đỏ thành Manchester” để thể hiện mình. Có thể thắng hay thua không còn quá quan trọng khi họ chỉ cần 3 điểm nữa để nâng cao chiếc cúp Ngoại hạng, nhưng chắc chắn Leicester sẽ có một trận đấu để thiên hạ biết ta là ai.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận