QĐND - Trước thềm mùa giải 2018, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, cuộc đua đến ngôi vô địch V-League năm nay sẽ ẩn chứa nhiều bất ngờ như mùa bóng 2017. Đồng thời, cựu HLV Thanh Hóa cũng nhận định đội bóng xứ Thanh chưa thể hiện được mình là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch.
Từng cầm quân ở Thanh Hóa, chiến lược gia họ Lê cho rằng, FLC Thanh Hóa về lý thuyết hội đủ nhiều yếu tố để đăng quang ngôi vô địch, từ tiềm lực tài chính mạnh mẽ, người hâm mộ hết lòng ủng hộ đội nhà cho tới lực lượng nội, ngoại binh rất khá. HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm vào lúc này với FLC Thanh Hóa. Nhìn đội đá AFC Cup 2018, thú thực tôi rất lo cho tham vọng vô địch V-League của Đình Tùng, Tiến Dũng, Văn Thắng và đồng đội. Bảo đội thua trận trước Yangon United (Myanmar) do chủ quan, khinh suất cũng không sai nhưng tôi thấy có nhiều cái sai cá nhân và lỗi trong hệ thống phòng ngự. Bùi Tiến Dũng đúng là bắt quá hay trong màu áo U.23 Việt Nam nhưng về đội Thanh Hóa, đá AFC Cup, cậu ấy để thua hai bàn trước Yangon United rất đáng tiếc. Bàn đầu tiên cậu ấy đẩy bóng ngay chân đối phương dù cú sút xa từ ngoài vòng 16m50. Bàn thứ hai, trung vệ dâng lên cao quá tạo ra khoảng trống ở giữa nhưng nếu Tiến Dũng băng ra nhanh hơn, FLC Thanh Hóa chưa chắc đã thua. Thế nên Tiến Dũng nếu ngồi dự bị ở V-League tôi cho là rất bình thường.

Đình Tùng cùng hàng công FLC Thanh Hóa phải biết chắt chiu các cơ hội ghi bàn. Ảnh: NGUYỄN HẢI
Hàng phòng ngự FLC Thanh Hóa trên đất Myanmar sơ sảy quá. Hậu vệ ấy mà đòi đi tranh chấp ở giải châu Á thì không xứng. Hai bàn thua đều rất buồn cười. Đấy là những lỗi không đáng có của một đội bóng hàng đầu V-League.
Việc HLV Mihail tổ chức cuộc họp ngay tại Myanmar để rút kinh nghiệm với các học trò, đặc biệt là hàng công sau trận thua Yangon United là điều đáng mừng, cho thấy chiến lược gia này rất nghiêm khắc với học trò. Nhưng cũng phải thấy cỡ Ofere, Omar, Thanh Bình, Văn Thắng-đều là những cầu thủ có chất lượng mà chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Yangon United là quá ít. Khi anh phung phí cơ hội thì phải trả giá, thế nên FLC Thanh Hóa thua ngược Yangon United 1-2 cũng là chuyện rất bình thường trong bóng đá. Nếu muốn vô địch V-League, FLC Thanh Hóa phải gia cố hàng thủ và tăng cường sức mạnh cho hàng công.
Để vô địch V-League, anh phải chơi áp đặt, phải tấn công và giải quyết trận đấu bằng các chiến thắng kiểu như Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng trước đây. Không thể hòa nhiều trận rồi lý giải theo kiểu hòa là may, hoặc trước đội mạnh hòa là đáng mừng. Đội yếu lý giải thế thì được nhưng bởi đây là FLC Thanh Hóa, một đội bóng có tham vọng, nên hòa nhiều đồng nghĩa là thất bại trong mục tiêu vô địch. Tôi cho rằng mùa giải này, đội bóng xứ Thanh có tham vọng lớn vô địch V-League nhưng nhìn họ đá AFC Cup, tôi lại thấy lo cho thầy trò HLV Mihail. Hy vọng ở V-League, các cầu thủ FLC Thanh Hóa sẽ trình diễn thứ bóng đá đáng xem, mang hình bóng của một tân vương".
MỘC MIÊN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận