QĐND - Ngày 7-2 tới, mùa giải bóng đá quốc nội sẽ bắt đầu với trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh. Cả hai đội đã có những bước chuẩn bị tích cực cho trận đấu trên cũng như mùa bóng năm nay, đặc biệt là phía đội bóng Thủ đô.
Hà Nội FC mạnh đến cỡ nào thì chính TP Hồ Chí Minh là đội hiểu hơn cả. Nếu không vì đội bóng Thủ đô sở hữu quá nhiều tinh binh cùng lối chơi nhuần nhuyễn, hẳn đội bóng thành phố mang tên Bác đã có cơ hội vô địch V-League mùa giải 2019.
Năm 2019, Hà Nội FC cung cấp cho các đội tuyển quốc gia tròn một đội bóng, với những Quang Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy, Thái Quý, Hùng Dũng, Văn Đại, Văn Kiên, Văn Tới, Thành Chung, phủ khắp từ U.22 đến đội tuyển quốc gia. Hà Nội FC đang làm rất tốt công tác đào tạo trẻ nên việc thường xuyên vượt mặt các đội bóng khác về quân số trên tuyển là điều không quá ngạc nhiên. Kể từ ngày ra đời V-League, tính đến nay, Hà Nội FC (với tiền thân là Hà Nội T&T) đã 5 lần vô địch giải đấu, một kỷ lục cực kỳ ấn tượng nhưng điều mà bầu Hiển vẫn còn suy nghĩ, ấy là lực lượng cổ động viên đến sân Hàng Đẫy vẫn chưa đông như mong muốn. Các fan của đội đa phần là trai xinh, gái đẹp, là cổ động viên nhiệt thành của những Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Trọng. Họ đến sân phần lớn vì tình yêu với cá nhân cầu thủ, chứ chưa hẳn là tình cảm sâu nặng với đội bóng.

Hùng Dũng (bên trái) và Hà Nội FC đặt mục tiêu vô địch AFC Cup mùa giải 2020.
Giả dụ một ngày nào đó, Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng theo chân Văn Hậu, Tiến Dũng chuyển sang đội bóng khác, hẳn Hà Nội FC sẽ mất đi một lượng fan cực kỳ hùng hậu.
Điều bầu Hiển trăn trở cũng chính là tâm trạng chung của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm và các học trò trước mỗi trận đấu. Đá sao cho dân thương, dân quý, dân đến sân luôn là điều được thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đặt lên hàng đầu. Hà Nội FC mấy năm qua đá tấn công mượt mà, đẹp mắt, xem rất “phê” nhưng để có chỗ đứng thực sự trong lòng người hâm mộ, thì xem ra đội bóng Thủ đô còn cần có thêm thời gian. Tình yêu nào cũng nên có sự kiểm chứng. Hà Nội FC đang trong giai đoạn “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, có nhiều cầu thủ ngôi sao nên gặp thuận lợi trong việc thu hút ngày càng đông người hâm mộ đến sân. Nhưng “sông có khúc, người có lúc”, ai mà biết được có ngày Thể Công, Cảng Sài Gòn, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Hà Nội… không còn hiện diện trên bản đồ bóng đá nước nhà; hay như SHB Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai… một thời lừng lẫy, lâu nay cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Phải là những lúc đội bóng gặp tình cảnh ngặt nghèo, mới hay tấm lòng của người hâm mộ.
Trong buổi tập đầu tiên vào sáng 30-1, ban lãnh đạo và ban huấn luyện Hà Nội FC đã thiết tha yêu cầu các cầu thủ thi đấu thật tốt, đá cống hiến trong mùa giải mới để thu hút cổ động viên, đền đáp tấm thịnh tình của người hâm mộ trong thời gian qua. Mục tiêu của đội bóng Thủ đô ở mùa giải 2020 không gì khác là bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia, Cúp quốc gia, cũng như đăng quang ở các giải đấu khu vực và châu lục.
Để có thể thi đấu tốt ở nhiều giải đấu, bài toán lực lượng đã được ban lãnh đạo Hà Nội FC giải quyết tốt từ năm ngoái. Đội đã giữ chân được Đức Huy, Văn Quyết, chiêu mộ thành công tiền đạo Rimario từ Thanh Hóa. Với đội trưởng Văn Quyết, Hà Nội FC chi ra 9 tỷ đồng cho bản hợp đồng 3 năm. Đây được coi là thông điệp của bầu Hiển gửi tới các cầu thủ khác trong đội chuẩn bị hết hạn hợp đồng: “Cứ thi đấu cho thật tốt, chuyện hợp đồng, tiền “lót tay”… đội bóng không để các cầu thủ phải chịu thiệt”. Còn những ai muốn tìm môi trường mới, thử thách mới, đội bóng cũng sẵn lòng tạo điều kiện, như trường hợp của Văn Hậu, Tiến Dũng.
Mùa giải mới chưa bắt đầu, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã sẵn sàng cho những chiến công mới.
Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận