Thứ Tư, 02/01/2019, 21:54

    Ngắm ngọn chớ quên chăm gốc

    QĐND - Những ngày qua, dân tình đổ xô lên đỉnh Fansipan để mong được ngắm tuyết. Cách mọi người thường chọn là đi cáp treo cho nhanh. Lên đến đỉnh, chụp ảnh kỷ niệm, “tung phây” rồi du khách nhanh chân xuống núi, xuôi về nhà, ít khi chú tâm vãn cảnh xung quanh.

    Từ chuyện dân tình ngày nghỉ đi chơi Fansipan, lại ngẫm thời gian qua, khi các cầu thủ trẻ được thầy Park mạnh dạn tung vào các đội tuyển quốc gia, người hâm mộ lấy làm mừng cho bóng đá nước nhà. Mỗi khi đội nhà chiến thắng thì nhất nhất xuống đường hô vang “Việt Nam vô địch”. Các doanh nghiệp, “mạnh thường quân” đều háo hức, nô nức treo thưởng cho U.23, Olympic, đội tuyển quốc gia, cá nhân tuyển thủ, mà không để tâm đằng sau thành công của bóng đá nước nhà, ngoài công sức của thầy trò HLV Park Hang-seo, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam… còn có công lao đóng góp của các CLB, là những “vệ tinh” đã đóng góp binh hùng cho các đội tuyển quốc gia, cụ thể ở đây là Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, Thanh Hóa, Viettel, Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng…

    CĐV trong năm 2018 đã dồn nhiều tâm huyết cho thầy trò Park Hang-seo và nay chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019.

    CĐV trong năm 2018 đã dồn nhiều tâm huyết cho thầy trò Park Hang-seo và nay chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019.

    Sau thành công của U.23 Việt Nam, với ngôi Á quân VCK U.23 châu Á hồi đầu năm, sân cỏ cả nước chỉ rộ lên khi các trận cầu có sự tham dự của Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC. Nếu chiếu theo số liệu thống kê, chỉ có sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Nam Định là số lượng khán giả có tăng, còn lại các sân ở V-League đều giảm CĐV.

    Trên đỉnh, trên ngọn của bóng đá Việt Nam đang lấp lánh hào quang chiến thắng của U.23, Olympic, đội tuyển quốc gia. Còn nếu nhìn vào “chân đế” bóng đá nước nhà, sẽ thấy ở V-League "sạch bóng" các đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long. Ở góc “chân đế” khác, thấy vững chắc một Hà Nội FC làm ăn bài bản gần thập niên qua, thấy Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức vẫn kiên tâm làm bóng đá trẻ nhưng lại thấy chông chênh khi tập đoàn FLC rút lui, không tài trợ cho bóng đá Thanh Hóa nữa. Hậu quả là vài tháng qua, các thành viên đội bóng xứ Thanh chưa nhận được lương; cầu thủ trụ cột lũ lượt rời xứ Thanh đầu quân cho các đội bóng khác. Tết Dương lịch vừa rồi, HLV Đức Thắng cũng cho các cầu thủ Thanh Hóa nghỉ dài ngày vì nếu có ra sân tập, anh em cầu thủ cũng mỗi người nhìn một hướng. Theo kế hoạch, đầu năm mới, đội Thanh Hóa sẽ ra mắt nhà tài trợ sau khi FLC rút lui; nhưng với đà này, rất khó có doanh nghiệp nào tài trợ lớn cho CLB Thanh Hóa ở mùa giải 2019. Không có tiền, Thanh Hóa phải chấp nhận cảnh “chảy máu” cầu thủ mà khó có sự tăng cường đáng kể nào.

    2018 là năm đại thành công với bóng đá nước nhà ở cấp độ đội tuyển. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy sự quan tâm của người hâm mộ là dành cho các đội tuyển quốc gia, chứ không phải là ở tầm CLB. Lẽ ra sau thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo, các doanh nghiệp phải đầu tư mạnh mẽ hơn cho bóng đá trẻ, tài trợ nhiều cho các CLB. Nhưng việc FLC rút lui sau vài mùa giải gắn bó với bóng đá xứ Thanh là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đội bóng khác khi chuẩn bị bước vào mùa giải V-League 2019. Vui thôi, đừng vui quá. Câu này có lẽ đúng dù rằng đội tuyển quốc gia chuẩn bị tranh tài ở Asian Cup 2019. Bởi nếu hình dung bức tranh giải hạng Nhất, V-League, các giải trẻ trong năm nay, khó mà tưởng tượng ra các gam màu tươi mới, khi niềm vui chiến thắng qua đi.

    Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

    BÁO IN - Số 7 Phan Đình Phùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...