QĐND - Vòng bảng Asian Cup 2019 đã khép lại với nhiều bất ngờ, kịch tính và hấp dẫn tới những trận đấu cuối cùng. Dư luận châu Á đã có những nhìn nhận, đánh giá màn trình diễn của một số đội góp mặt.
* Sau vòng bảng Asian Cup 2019, tờ Fox Sports Asia có bài viết: “Tại sao Việt Nam vượt qua vòng bảng mà không phải Lebanon?”. Bài viết nhấn mạnh thắng lợi 4-1 của Lebanon trước CHDCND Triều Tiên trở nên vô nghĩa khi tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 thuộc về tuyển Việt Nam nhờ chỉ số fair-play. Dù tiếc nuối cho nỗ lực của Lebanon nhưng Fox Sports Asia khẳng định việc thầy trò HLV Park Hang-seo đi tiếp là rất xứng đáng. Cùng chung quan điểm, tờ Hankooki (Hàn Quốc) miêu tả, hành trình giành vé vào vòng knock-out của đội tuyển Việt Nam là kịch tính và kỳ diệu. Hankooki khen ngợi lối chơi đẹp của tuyển Việt Nam dù phải gặp hai “ông kẹ” của bóng đá châu Á là Iran và Iraq nhưng vẫn hạn chế tối đa được thẻ phạt.

Màn ăn mừng cảm xúc của cầu thủ Jordan sau khi thắng Australia 1-0. Ảnh: Getty Images
* Chứng kiến đội tuyển Thái Lan chơi lột xác sau khi thay HLV để giành quyền đi tiếp, truyền thông xứ Chùa Vàng hết lời ca ngợi. Tờ Bangkok Post nhấn mạnh: “Sau 47 năm chờ đợi, đội tuyển Thái Lan đã vào vòng đấu loại trực tiếp Asian Cup theo kịch bản khó tưởng tượng. Trận thua Ấn Độ 1-4 trong ngày ra quân không làm nản chí các tuyển thủ và họ đã lật ngược tình thế để xứng đáng đi tiếp”. Tờ Siam Sport “nổ” vang trời với nhận định: “Thái Lan vô địch Asian Cup 2019, tại sao không?”.
* Trang Sport360 gây chú ý với bài nhìn nhận sau vòng bảng Asian Cup 2019: “Nhật Bản đã có 3 trận toàn thắng nhưng cách họ thi đấu thật không yên tâm chút nào. Họ có 3 trận thắng với tỷ số sát nút, trong đó có hai trận thắng ngược. Nhật Bản không phô diễn sức mạnh áp đảo như thường thấy và điều đáng nói là họ chưa gặp đối thủ mạnh thật sự nào”. Sport360 nhận định tiếp: “Trong các ứng viên vô địch hàng đầu thì chỉ có Iran mang lại sự yên tâm với một lối chơi thông minh, giàu năng lượng. Australia chưa cho thấy sự ổn định dù cho họ đã thắng liền hai trận trước Palestine và Syria để đi tiếp”.
* Trang ESPN đặc biệt ấn tượng với đội tuyển Jordan khi ví đội bóng này là “ngựa ô” của Asian Cup 2019. “Jordan đúng là “ngựa ô” của giải năm nay khi giành vé vào vòng 1/8 với thành tích bất bại, không để lọt lưới bàn nào. Có tin được không bởi trước khi Asian Cup 2019 khởi tranh họ chỉ thuộc nhóm hạt giống số 4 với thứ hạng thấp 109 thế giới”. Dù đội nhà chơi ấn tượng nhưng tờ Al-Nabat (Jordan) tỏ ra thận trọng: “Chưa thể nói trước được điều gì khi Asian Cup 2019 đang diễn ra khó lường. Jordan không được phép chủ quan bởi việc đối đầu với Việt Nam ở trận đấu tới là nhiệm vụ khó khăn”.
HỮU LÊ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận