QĐND Online – Trước trận thi đấu Chung kết giữa U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam tại Vòng Chung kết U23 châu Á vào 15 giờ chiều 27-1, người hâm mộ bóng đá cả nước đều mong chờ đội tuyển sẽ viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại, tin tưởng vào các cầu thủ của chúng ta. Phóng viên Báo QĐND tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nghệ An... ghi lại những ý kiến, nhận định của người hâm mộ, tin tưởng vào chiến thắng cho đội tuyển của chúng ta.
* Anh Nguyễn Văn Giang, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ:
Tin tưởng tuyệt đối vào những chàng trai của đội tuyển U23 Việt Nam
Tôi đánh giá cao bản lĩnh, thể lực của đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là điểm yếu của các thế hệ đàn anh, nay đã được các chàng trai trẻ khắc phục. Trong trận bán kết, dù liên tục bị dẫn trước, các cầu thủ vẫn bình tĩnh gỡ hòa.

Anh Nguyễn Văn Giang, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Trong suốt 120 phút thi đấu, không có cầu thủ nào đi bộ trên sân. Chúng ta giữ được thể lực sung mãn từ đầu đến cuối trận. Tôi cũng ngưỡng mộ tâm lý vững vàng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong trận bán kết, khi Qatar liên tục dẫn trước, các cầu thủ vẫn tập trung, bình tĩnh gỡ hòa trong thời gian thi đấu chính thức. Với những gì đội tuyển đã làm được trước đó, nên trong trận chung kết tôi tin tưởng tuyệt đối là U23 Việt Nam sẽ mang về tấm huy chương vàng. (THÚY AN ghi)
* Chị Vũ Thị Lệ Thủy, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ:
Hy vọng các cầu thủ có thể chơi đúng tinh thần trận tứ kết, bán kết
Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào của đội tuyển U23 Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta càng thi đấu càng hay. Đã lâu lắm rồi người hâm mộ bóng đá mới có cảm giác phấn khích như vậy. Tôi thấy chúng ta chuyền bóng điêu luyện khi đá với các đội có thể nói rất mạnh. Đặc biệt, trong những pha tranh chấp, di chuyển, các chàng trai vẫn giữ vững đội hình.

Chị Vũ Thị Lệ Thủy, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Tôi khâm phục tinh thần kỷ luật, ý chí của đội. Cùng sự nỗ lực, quả cảm, đội tuyển đã đi đến trận đấu cuối cùng. Vì vậy niềm tin tôi dành cho U23 Việt Nam là tuyệt đối. Trong bóng đá, không gì là không thể, vì vậy đội bạn có mạnh thế nào, tôi vẫn lạc quan. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể chơi đúng tinh thần trận tứ kết, bán kết, như vậy là quá đủ rồi. Uzbekistan là một đối thủ mạnh. Dù thắng hay thua, các chàng trai của chúng ta vẫn là những người hùng của dân tộc. (AN AN ghi)
* Anh Trần Tuấn Khải (xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa):
Kỳ vọng các cầu thủ sẽ “làm nên chuyện”
“Theo dõi nhiều trận đấu của U23 Việt Nam tôi thực sự xúc động vì tinh thần thi đấu quật khởi, không bỏ cuộc ở các cầu thủ. Với tinh thần đó, các cầu thủ của chúng ta khiến người hâm mộ đi từ bất ngờ này tới điều kỳ diệu khác với những chiến thắng đầy thuyết phục, lối đá nhịp nhàng, chặt chẽ và tinh tế. Đến những phút cuối cùng của lượt đá luân lưu, các cầu thủ vẫn chứng tỏ được thực lực, bản lĩnh của những chiến binh, không dựa vào may mắn.

Anh Trần Tuấn Khải (xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).
Đã từ nhiều ngày nay, tôi luôn háo hức mong để được xem trận chung kết của U23 Việt Nam gặp Uzbekistan. Cả xóm làng, từ già trẻ, gái trai đều xôn xao chuyện bóng đá, cười nói đoàn kết, vui vẻ. U23 Việt Nam không những làm nên lịch sử mà còn nối kết mọi người đến với nhau bằng một tình yêu bóng đá, tinh thần màu cờ sắc áo. Thừa thắng xông lên, tôi rất kỳ vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần quật khởi, không bỏ cuộc, thi đấu tốt. Giấc mơ đến với chiếc cúp vô địch Châu Á chỉ còn cách trận đấu này nữa thôi”.
* Chị Trần Thị Điểm (xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh):
Đội tuyển Việt Nam cần giữ tâm lý thi đấu thoải mái
“Các trận đấu căng thẳng, kéo dài tới 120 phút ở các trận bán kết, thể lực đội tuyển U23 Việt Nam ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, tôi mong rằng, các cầu thủ của chúng ta hồi phục, ổn định sức khỏe để tiếp tục thi đấu thật hay trong trận chung kết gặp Uzbekistan. Khắp đường làng, ngõ xóm đều rợp bóng cờ hoa, không khí rộn ràng chưa từng có, bất cứ nơi đâu mọi người đều bàn luận về các trận đấu sôi nổi.

Chị Trần Thị Điểm (xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh)
Tình yêu bóng đá và tinh thần màu cờ sắc áo của người hâm mộ hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ. Tôi cho rằng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ được tinh thần thoải mái và phong độ thi đấu cao như những trận đấu đã thể hiện, các cầu thủ sẽ cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, khẳng định được tên tuổi trên “bản đồ” bóng đá Châu Á. (HOA LÊ ghi)
* Niềm tự hào dân tộc của người Việt khắp thế giới:
Anh Huỳnh Đức Thuận (Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
Có thể nói con đường đến trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan là khá giống nhau. Thua ở trận đầu tiên nhưng sau đó càng đá càng hay, chiếm vị trí nhì mỗi bảng. Bị xếp ở cửa dưới trong hai trận Tứ kết và Bán kết. Điều đó cũng cho thấy khát khao vô địch của đội bạn không thua kém gì chúng ta. Đây sẽ là một trận đấu sòng phẳng.

Anh Huỳnh Đức Thuận (Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)
Thời tiết hôm nay đang ủng hộ các cầu thủ Uzbekistan. Đội bạn luôn thi đấu ở tốc độ cao, có kỹ luật chiến thuật, thể hình vượt trội và rất khôn khéo. Với 10 bàn thắng có được chia đều cho 8 cầu thủ, trong đó không có bàn thắng nào từ đánh đầu, có 5 bàn bằng chân phải và 5 bàn bằng chân trái, Uzbekistan đã cho thấy một lối đá linh hoạt, thể hiện đặc trưng lối đá bóng bổng và dài rất hay và hiệu quả.
Khả năng đọc trận đấu của HLV Park Hang Seo và sự thi đấu cẩn trọng của các em U23 Việt Nam là yếu tố dẫn đến thành công trong trận chung kết. Chúng ta càng đá càng hay và sự thích nghi tốt của chúng ta trước đối thủ là lợi thế. U23 Việt Nam là đội bóng “gan lỳ” nhất giải đấu khi thi đấu thời gian nhiều nhất (510 phút), tinh thần thép nhất (thắng ở cả 2 loạt luân lưu) và trận chung kết là lúc chúng ta thể hiện bản lĩnh đó 1 lần nữa. Với những gì đã làm được, tôi tin rằng thầy và trò HLV Park Hang Seo sẽ làm đội bạn bất ngờ và giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức, qua đó lần đầu tiên mang về chức vô địch lịch sử cho bóng đá nước nhà, làm vỡ òa niềm hạnh phúc của hơn 90 triệu người Việt trên toàn thế giới.
* Mặc dù 15 giờ chiều mới diễn ra trận chung kết Giải bóng đá vô địch U23 châu Á giữa Đội tuyển U23 Việt Nam và Đội tuyển U23 Uzbekistan nhưng ngay từ buổi sáng không khí cổ động cho các cầu thủ Việt Nam đã diễn ra khá sôi động tại chợ Non Nước (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Toàn bộ các gian hàng (từ hàng bán thịt heo, hàng cá, hàng rau…đến hàng bán đồ ăn sẵn) đều được các tiểu thương trang hoàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc lộng lẫy cùng với các dòng khẩu hiệu “Việt Nam vô địch!”.



Tiểu thương chợ Non Nước (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam.
VĂN CHUNG (thực hiện)
* Chiều 27-1, trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 vào lúc 15 giờ. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều, rất đông người hâm mộ đã có mặt tại những địa điểm có màn hình lớn, phát sóng trực tiếp trận chung kết lịch sử để có thể dễ dàng theo dõi và cổ vũ. Không đợi đến khi trận đấu kết thúc mà từ trước đó, trên khắp các tuyến đường tại Cần Thơ đã ngập tràn sắc đỏ.
Còn tại Trường Đại học Cần Thơ, dù là ngày nghỉ nhưng rất đông thầy cô giáo cũng như các bạn sinh viên đã có mặt tại Hội trường lớn của nhà trường để chuẩn bị xem trực tiếp trận đấu bóng của đội tuyển U23 Việt Nam. Tiếng trống cổ vũ, thanh âm hò reo Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch vang vọng cả hội trường. Em Huỳnh Ánh Tuyết sinh viên khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ chia sẻ: “Em và các bạn đã chuẩn bị từ rất sớm, nào là cờ, băng ron, khẩu hiệu để cổ vũ cho các cầu thủ trong đội tuyển U23 Việt Nam. Dù kết quả trận đấu như thế nào thì các chàng trai trong đội tuyển quốc gia đã thi đấu rất xuất sắc. Em và các bạn chúc đội tuyển U23 Việt Nam tự tin, chiến thắng”.
Tại các quán cà phê trên các tuyến đường như: 30 tháng 4; 3 tháng 2; Trần Văn Hoài; Cách mạng tháng Tám… ngay từ khi đội tuyển U23 Việt Nam thắng trận bán kết với U23 Quata, các chủ quán đã mua thêm bàn, ghế, lắp hệ thống máy chiếu để người hâm mộ dễ dàng theo dõi trận đấu. Anh Bình chủ quán cà phê Ngân Hà, đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy cho hay: “Để cùng chung vui và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam, quán đã quyết định giảm 50% cho tổng hóa đơn thanh toán của khách trong thời gian diễn ra giải đấu”.


Đông đảo sinh viên tập trung tại Hội trường Trường Đại học Cần Thơ để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Các cửa hàng chuyên trang trí xe ô tô, xe máy cũng bận rộn cho việc trang trí xe với các decal cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Dọc các tuyến đường Cần Thơ ngập tràn sắc đỏ của cờ, băng rôn, khẩu hiệu “Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch”.

Dù chuẩn bị thêm rất nhiều bàn ghế nhưng các quán vẫn không đủ ghế cho cổ động viên ngồi xem trực tiếp vòng chung kết U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.
THÚY AN (thực hiện)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận