QĐND - "Nồi cơm" và sắc áo-trong bao năm qua, chúng ta đã nhiều, rất nhiều lần nghe những từ này từ các ông bầu, HLV và cầu thủ bóng đá nước nhà. Nhưng sau trận đấu áp chót mùa V.League 2017 giữa sân Hàng Đẫy, một lần nữa những từ đó được lặp lại. Lần này là trong hơi thở hổn hển mà khảng khái, thống thiết của đội trưởng Hà Nội FC Nguyễn Văn Quyết: “Nếu có xem trận đấu chắc mọi người đều thấy chúng tôi đã phải thi đấu đến hơn 100% sức lực.
Đôi lúc tôi cảm thấy buồn vì chẳng hiểu sao lại có những đồn thổi vô lý như thế. Bởi chẳng lý do gì mà chúng tôi nhường "nồi cơm" của mình cho người khác. Chúng tôi thi đấu vì cuộc sống gia đình, vì màu cờ sắc áo CLB và vì niềm vui của khán giả nhà…”.
Đúng là chưa bao giờ Văn Quyết nói mạnh mẽ, trôi chảy đến thế. Trong trận đấu anh như xả nỗi uất ức của mình vào những pha tăng tốc, những lần dứt điểm và đặc biệt là cú sút trái phá vào lưới của QNK Quảng Nam ghi bàn thắng đoạt vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo lợi thế cho cuộc đua tranh ngôi vô địch. Sau trận đấu, trước máy ghi âm và ống kính truyền hình, anh lại xả một băng dài những lời gan ruột như thế.
Nhưng sự đơm đặt đồn thổi đâu chỉ từ những người thích soi mói, "chọc gậy bánh xe", đâu chỉ từ những pha bóng không may bất bình thường. Nó đã khi âm thầm, khi bùng phát trước các trận đấu đã đoán trước được kết cục. Nó đã vang lên như sự tuyên án với vấn nạn dàn xếp tỷ số, với những hiện tượng bán độ của cầu thủ, không công minh của trọng tài, mù mờ không đàng hoàng đúng luật của các tổ chức bóng đá khi chấp nhận “một ông chủ 2-3 rồi 4-5 đội bóng”… Và với số đông người xem thì đã có phán quyết không vào sân.
"Con sâu làm rầu nồi canh"-người ta vẫn nói vậy, nhưng trong bóng đá chỉ một người, một hành vi tiêu cực, sai trái thôi cũng đã làm hỏng cả “nồi canh” trận đấu, đã làm nên hội chứng “một sự bất tín vạn sự mất tin”. Và mùa V.League 2017 đã đi đến những hồi cuối cùng có không biết bao nhiêu nỗi bán tín, bán nghi râm ran quanh những đội bóng đang có cơ đăng quang. "Nồi canh" V.League mang tiếng đã rầu, đã đục giờ lại bị ném đá, ném bụi từ nhiều phía. Thật lạ là lại có thứ lý do vì ảnh hưởng có thể của một vị nào đấy mà đội nọ, đội kia nên nhường, phải nhường cho QNK Quảng Nam lên ngôi mùa này. Người ta đoán già, đoán non về những doanh nhân-ông chủ đội bóng và những quan chức bóng đá lắm tính toán, nhiều quan hệ. Người ta coi số phận của những cầu thủ-nhân vật chính của bóng đá cùng đội bóng của họ như những con rối trong tay người khác…
Tất tần tật cuối cùng chỉ có phần lớn cầu thủ, HLV và người hâm mộ chịu oan, chịu thiệt. Và chính cầu thủ cùng HLV tử tế của họ-chỉ có chính họ trước hết mới là những người chứng minh, bảo vệ cho sự thật, cho niềm tin và góp phần đắc lực để “nồi canh” bóng đá trong lành, ngon ngọt trở lại.
Loạt trận áp chót, Hà Nội FC và Văn Quyết đã chứng tỏ họ không nhường ai. QNK Quảng Nam cũng đã thể hiện đúng sức mạnh và nhiệt huyết của mình. Thanh Hóa cũng vậy để đến trước vòng đấu cuối cùng Ban tổ chức phải đem 3 chiếc cúp đến 3 sân bóng ở Quảng Ninh, Nghệ An và Quảng Nam.
Không khí quyết đấu đã sôi lên. HLV Phan Thanh Hùng khẳng quyết: “Đá cho biết đá biết vàng”. Than Quảng Ninh còn cửa vào tốp có huy chương và họ vốn không phải là đối thủ dễ nhằn đối với Hà Nội FC. Đấy là lý do chuyên môn, còn lý do tinh thần, fair-play họ muốn chứng tỏ mình là kẻ ngoài cuộc của những toan tính né nhường. Năm nay bầu Hiển không tài trợ cho đội bóng này. Với quyền chủ tịch CLB TP Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh thì “sẽ chỉ đạo cầu thủ đá một trận ra ngô ra khoai”. Trong hoàn cảnh khác, Sông Lam Nghệ An sẽ chơi trận chung kết lượt về nên HLV của họ-ông Nguyễn Đức Thắng tuyên bố: “Chúng tôi tôn trọng khán giả nên sẽ không có chuyện buông”. Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa là derby Bắc Miền Trung. Sông Lam Nghệ An lại đang hừng hực khí thế nên dù có để dành quân cho trận đấu cúp thì vẫn có thể gây khó dễ cho Thanh Hóa trên sân Vinh…
Tuyên bố là một chuyện nhưng đá thật như thế nào là chuyện khác. Nếu chơi hết mình vì "nồi cơm" và sắc áo thì dù thua vì kém bạn, dù thua vì "lực bất tòng tâm" thì cũng thỏa. Chỉ mong rằng cái tâm phải sáng, rực sáng để cho màn kết thúc mùa bóng này sẽ trở thành một mốc son cho sự chuyển mình không chỉ của vài đội bóng mà cả nền bóng đá, cả VFF và VPF.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận