QĐND - Chính thức đoạt vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2019 bằng thắng lợi trong vòng đấu loại là một chiến tích chưa từng có và rất đáng tự hào của bóng đá Việt Nam.
Cùng niềm vui này giới chuyên môn và người hâm mộ còn đón một niềm hứng khởi mới với sự kiện Trung tâm đào tạo trẻ hiện đại nhất Đông Nam Á sẽ khai trương vào ngày 20-11 tới. Có thành tích mới, có cơ sở mới để hướng tới tương lai nhưng câu hỏi “Chúng ta đang ở đâu?” một lần nữa lại sôi động cùng nhiều nỗi lo, trăn trở. Tại Asian Cup 2019 chúng ta sẽ đá thế nào khi những đối thủ ở đấu trường châu lục đều mạnh hơn?
Trước hết hãy trở lại với trận chiến “hút chết” trước Afghanistan vừa rồi. Một trận đấu mà thủ môn Tuấn Mạnh và trung vệ Ngọc Thịnh đã đóng vai người hùng. Một trận đấu mà đội bạn đã pressing toàn sân, đã thắng phần lớn trong các pha không chiến và đấu tay đôi, đã có đến 4-5 cú dứt điểm nguy hiểm trong đó có cú đánh đầu đập cột dọc ra ngoài. Đó là trận đấu mà đội nhà yếu thế, lép vế hơn và giữ được tỷ số hòa 0-0 như một may mắn. Đó là một trận đấu mà đội bạn đã cho thấy họ rất biết những điểm mạnh, hạn chế của đối phương và có được sự chuẩn bị về tinh thần và đấu pháp rất tốt trên nền thể hình, thể lực ưu thế, kỹ thuật cũng rõ ràng.

Trước trận này, HLV Park Hang-seo đã mang thứ hạng 130 của tuyển Việt Nam và thứ 150 của Afghanistan ra để “nhắc” HLV O.Pfister về sự khác biệt giữa đôi bên nhưng thực tế HLV Park đã lo toan kỹ lưỡng cho cách đá phòng ngự chặt chẽ của đội nhà. Và đó là lý do tuyển Việt Nam không bất ngờ và bị động trước thế đánh tất tay “được ăn cả ngã về không” của đối thủ. Đối mặt với sự càn lướt của bạn là cách phòng ngự khu vực. Trước lối chơi đánh biên, bóng bổng là nhiều tầng cản phá, sát sạt. Cùng sự kín kẽ ở phần sân nhà, ông Park cũng đã cắm thường xuyên 2-3 cầu thủ bên sân bạn vừa nhằm hạn chế thế công tổng lực của đối phương vừa tận dụng cơ hội phản công.
Dẫu vậy, người làm chủ thế trận không phải là đội nhà. Lối chơi của ông Park chưa có nét gì mới mẻ hơn so với người tiền nhiệm, trong khi trước đối thủ mạnh, đội Việt Nam đã tỏ ra yếu thế hơn trong cả công lẫn thủ.
Chúng ta đang ở đâu trong so sánh về trình độ với các đội bóng dự Vòng chung kết Asian Cup 2019 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)? Còn cả năm trời để ông Park trổ tài tuyển chọn, rèn quân, thi triển cách đá. Nhưng như ông đã nói và thể hiện trong trận đầu cầm đội tuyển quốc gia thì hướng chung đã có thể thấy. Đó là lối chơi tập thể, ban bật ngắn, nhanh và chuẩn xác như định hướng của bóng đá Việt Nam lâu nay. Tất nhiên đường nét, con người và đấu pháp cụ thể phải là kiểu ông Park. Với thời gian chúng ta có thể hy vọng vào những nét riêng sắc sảo cùng sự kết dính nhuần nhuyễn của một đội tuyển có thể có nhân sự cũ, mới.
Trước mắt, ngay tháng 1-2018 là Vòng chung kết U.23 châu Á tại Trung Quốc. Theo cách tuyển quân của HLV Park Hang-seo thì chắc chắn tuyển U.23 sẽ có thêm nhiều nhân tố mới, song nhìn vào thực tế bóng đá Việt Nam những nhân cốt chính vẫn dựa trên đội hình đã vượt qua vòng đấu loại. Cũng là may mắn khi ông Park đã nắm được sở trường, sở đoản của những tuyển thủ U.23 đã được ông triệu tập vào đội tuyển quốc gia cho trận với Afghanistan vừa qua. Theo đó thì: Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Đức Chinh, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thanh cùng những nhân vật mới tinh như Minh Vương, Văn Thuận, Văn Cường, Xuân Cường rất có thể sẽ có tên. Và lối chơi chắc chắn cũng không ngoài định hướng chung ban bật nhỏ, nhanh.
Với HLV Park, thêm một cái nhìn có trọng lượng khẳng định lối chơi đó là phù hợp với con người bóng đá Việt Nam. Và cái nhìn cùng phương hướng đào tạo của Trung tâm đào tạo trẻ PVF sẽ khai trương nay mai cũng sẽ trùng hợp với lối chơi ấy? Chưa có tuyên ngôn hay thông tin gì nói rõ điều này nhưng với vị tổng chỉ huy Hoàng Anh Tuấn và các cựu danh thủ nổi tiếng làm giám đốc, chuyên gia như Ryan Gigg, Paul Scholes thì lối đá kỹ thuật trên nền thể lực dẻo dai và tốc độ phải chăng sẽ là chủ đạo?
HLV Hoàng Anh Tuấn cùng HLV Park Hang-seo đều yêu cầu cao về thể lực. Điểm yếu cố hữu của bóng đá Việt Nam lâu nay là chỗ yếu trong dứt điểm, mất tập trung sẽ phải được khắc phục. Với ông Park sẽ là từng chặng trước mắt. Còn về lâu dài chắc chắn Trung tâm đào tạo trẻ của PVF cùng các lò đào tạo trong cả nước sẽ phải có cách đầu tư bài bản ngay từ đầu, ngay từ bước tuyển sinh và các khâu chăm sóc, rèn luyện.
Kết thúc mùa V.League 2017 là bước ngay vào quá trình chuẩn bị cho U.23. Một giải đấu sòng phẳng, quyết liệt đang chờ đợi lứa U.23 nhiều kỳ vọng.
ANH NGUYỄN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận