QĐND - Ngày này cách đây 14 năm, HLV Đặng Trần Chỉnh từng nói: “Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân”. Nhận định này được cho là đã lột tả chân thực bóng đá Việt Nam thời mới lên chuyên nghiệp.
Mới đây, trước khi chia tay FLC Thanh Hóa, HLV Marian Mihail ngậm ngùi: “Tôi bị các học trò “lật” ghế”. Dù sau đó nhiều cầu thủ xứ Thanh đã lên tiếng thanh minh, nhưng nhiều người cho rằng “không có lửa làm sao có khói”.
Hai câu chuyện trên tuy khác nhân vật, khác thời điểm nhưng cùng chung một hoàn cảnh, số phận. Có người cho rằng, làm HLV bóng đá ở Việt Nam là một nghề nguy hiểm. Một nhà cầm quân không chỉ đáp ứng được chuyên môn mà còn phải sống sao cho vừa lòng các học trò. Bởi một khi cầu thủ đã nổi giận thì hậu quả khôn lường, “thuyền trưởng” có thể bị mất việc bất cứ lúc nào. Tất nhiên, đây chỉ là những trải lòng cá nhân, suy đoán hay đồn thổi… mà chưa có một bằng chứng cụ thể nào. Việc một HLV có bị lép vế trước các cầu thủ hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
Khi HLV Nguyễn Đức Thắng “kết duyên” với FLC Thanh Hóa mới đây, nhiều người cho rằng vị chiến lược gia 41 tuổi này tự đặt mình vào chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Bởi một Đức Thắng với tuổi đời còn khá trẻ sẽ gặp khó trong việc quản lý một đội bóng có nhiều cầu thủ cá tính như FLC Thanh Hóa? Trong khi có ý khiến nhận định, đội bóng xứ Thanh hoảng quá sau chuỗi trận tệ hại đành “bốc vội thang thuốc” mang tên Đức Thắng.
Trên thực tế, FLC Thanh Hóa đã có sự tính toán khá chi ly, kỹ càng khi ký hợp đồng với Đức Thắng. Không khó để nhận ra lý do đội bóng xứ Thanh lựa chọn Đức Thắng, gồm: Đức Thắng đang tự do, có bằng HLV Pro (bằng HLV cao nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á), là cựu cầu thủ Thể Công được nhiều người nể trọng hay từng gây ấn tượng khi dẫn dắt Sài Gòn… Trong khi Đức Thắng chấp nhận “đánh bạc” với sự nghiệp bởi FLC Thanh Hóa là đội bóng giàu tham vọng và có lượng CĐV hùng hậu.
Sau hai “bom tấn” Petrovic và Mihail mà không đạt được mục tiêu, lãnh đạo đội bóng FLC Thanh Hóa có lẽ đã nhận ra vấn đề. Sẽ không còn là cách đầu tư bóng đá theo kiểu làm thương hiệu như trước, mà lựa chọn một HLV nội và xây dựng một tập thể đoàn kết, lâu dài. Đức Thắng tuy có tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh có bản lĩnh, phong cách của một cựu cầu thủ Thể Công được nhiều người kính nể. Anh cũng sớm dấn thân vào nghiệp huấn luyện nên cũng rất hiểu nội tình bóng đá Việt Nam. Ngoài sân cỏ, Đức Thắng cũng được nhiều người đánh giá là có lối sống tình cảm, biết kính trên nhường dưới.
Sự khôn khéo của HLV Đức Thắng ở chỗ ngay sau khi tiếp quản FLC Thanh Hóa, anh giữ nguyên đội ngũ huấn luyện đội bóng và chỉ bổ sung thêm một trợ lý mới. Đồng thời, anh xóa án phạt nội bộ với hậu vệ Mai Tiến Thành và khôi phục vai trò đội phó cho cầu thủ này. Anh lập tức tổ chức một buổi nói chuyện với các học trò, ở đó, anh cam kết sẽ cho họ giữ nguyên lối sống sinh hoạt như trước, nhưng tất cả phải bảo đảm đúng quy định và sức khỏe.
Muốn tồn tại ở nền bóng đá Việt Nam thì một nhà cầm quân không chỉ đáp ứng được chuyên môn mà cần phải có thái độ cương-nhu đúng lúc khiến các học trò nể sợ. Không biết Đức Thắng có làm nên “cơm cháo” gì cùng FLC Thanh Hóa hay không, nhưng chỉ biết rằng anh đang khá thành công trong việc nắm bắt tâm lý các học trò. Anh tạo ra một môi trường cởi mở mà ở đó cầu thủ có thể trải lòng, nói lên những gì được và chưa được của ban huấn luyện. Một khi các cầu thủ được tôn trọng, thoải mái về tinh thần thì họ sẵn sàng dốc lòng, xả thân vì đội bóng. Và vận mới của đội bóng xứ Thanh là đây!
HỮU TRƯỞNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận