Thứ Sáu, 12/06/2020, 22:45

    Tiền lệ không hay

    QĐND - Bóng đá xứ Thanh hai mùa giải gần đây lao đao ghê gớm. Không còn nhà tài trợ FLC chống lưng, đội bóng Thanh Hóa lại rơi vào cảnh “liệu cơm gắp mắm”.

    Trong một lần trò chuyện cùng ông Trần Duy Long, cựu huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Việt Nam nhận xét: “Bóng đá Thanh Hóa đâu thiếu cầu thủ giỏi, thời nào cũng có dẫu còn bao khó khăn. Cái mà bóng đá Thanh Hóa thiếu, ấy là một người có đủ tâm, đủ tầm đứng ra huy động mọi nguồn lực để đưa bóng đá tỉnh này phát triển”.

    Bóng đá Thanh Hóa cũng có lúc lên hương, ấy là khi họ cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch V-League với Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC). Nói chẳng đâu xa, mới chỉ 2-3 năm về trước, vào thời kỳ đỉnh cao, CĐV kéo đến chật kín sân Thanh Hóa. Sau mỗi trận đấu, ban tổ chức sân phải huy động nhân viên ngồi đếm tiền vé mỏi tay trong vài ngày mới xong. Lương, thưởng cao giúp ban huấn luyện, cầu thủ hưng phấn. Ra sân anh nào anh đấy thi đấu cực nhiệt, chơi hiệu quả nhưng cũng đẹp mắt, giúp người hâm mộ bóng đá sông Mã lòng đầy tự hào về đội bóng con cưng.

    HLV Fabio Lopez sẽ phải quên những ngày tháng cầm quân thất vọng ở Thanh Hóa. Ảnh: NHƯ ĐẠT.

    HLV Fabio Lopez sẽ phải quên những ngày tháng cầm quân thất vọng ở Thanh Hóa. Ảnh: NHƯ ĐẠT.

    Ấy là chuyện một thời để nhớ. Còn sau khi chia tay nhà tài trợ FLC vào cuối mùa giải 2018, bóng đá xứ Thanh đã sa sút trên các mặt trận. Ở V-League, đội đá trận hay, trận dở, rồi trận dở nhiều hơn là trận coi được. HLV đâu phải hạng xoàng nhưng mẫu số chung của các nhà cầm quân khi đến Thanh Hóa đều là ra đi nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn.

    Mới nhất, HLV Fabio Lopez đã ký vào biên bản thanh lý hợp đồng trước thời hạn với CLB Thanh Hóa. Một cuộc chia tay được dự báo trước sau khi đội bóng của bầu Đệ có kết quả thắng 1, thua 4 ở đấu trường Cúp quốc gia lẫn V-League 2020.

    Sau trận thua 1-2 trước Quảng Nam vào tuần trước và cũng là trận thua thứ 3 của Thanh Hóa sau 3 vòng đầu tiên V-League 2020, bầu Đệ đã cho họp đội mà không có mặt của chiến lược gia Fabio Lopez. Kết quả là trong cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm của các cầu thủ, 100% cầu thủ Thanh Hóa bỏ phiếu bất tín nhiệm với HLV người Italy này.

    Chuyện HLV bị sa thải trong thế giới bóng đá nhiều như cơm bữa. Có người còn chưa kịp cầm quân trận nào đã bị “out”; có người được vài trận; thậm chí có người hôm trước ký, hôm sau  bị sa thải. Nhưng chuyện đội bóng cho họp đội, rồi để cầu thủ bỏ phiếu tín nhiệm HLV trưởng thì đây là lần hiếm hoi xuất hiện ở bóng đá Việt Nam, đây cũng là chuyện xưa nay hiếm với bóng đá thế giới.

    Về sự vụ này bầu Đệ cho hay: “Chuyện chẳng có gì làm vui, chúng tôi cũng đang đau đầu. HLV Fabio Lopez dẫn dắt đội không có kết quả như ý nên phải ra đi. Chúng tôi đã thanh toán đầy đủ tiền lương tháng 6 cho ông ấy. Tôi không muốn nói thêm gì nữa về chuyện này”.

    Bầu Đệ không muốn nói thêm về chuyện này nhưng rõ ràng, việc đội bóng Thanh Hóa sa thải HLV Fabio Lopez sau cuộc họp bỏ phiếu tín nhiệm của cầu thủ là một tín hiệu xấu, không chỉ đối với đội bóng của bầu Đệ. Bởi không biết chừng, nó sẽ tạo ra tiền lệ không hay với bóng đá nước nhà.

    MINH NHI

    Báo QĐND 7 Phan Đình Phùng - 8 Lý Nam Đế

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...