QĐND - Sau trận chung kết U.23 châu Á 2018, vào phòng thay đồ, HLV Park Hang-seo tiến đến chỗ các cầu thủ dự bị (gồm Thái Quý, Trọng Đại, Văn Hoàng, Văn Đại, Ngọc Quang…) nói nhỏ: “Xin lỗi vì lần này tôi đã không trao cơ hội cho các em. Hãy cho tôi cơ hội ở lần sau nhé”.
Ở ASIAD 2018, khi Olympic Việt Nam chơi hay đạt hạng 4, ông cũng nói với các cầu thủ dự bị như vậy. Lần nào cũng thế, dàn cầu thủ dự bị ở U.23 cho đến Olympic Việt Nam đều không khỏi ngạc nhiên. Lần này, sau trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil ở AFF Cup 2018, thầy Park đã xin lỗi một vài cầu thủ dự bị và truyền đạt thông điệp, ai cũng có thể được đá chính ở chung kết lượt về: “Hãy cho tôi cơ hội ở trận sau nhé”.
Thầy Park hiểu khát khao được vào sân thi đấu, được cống hiến cho các đội tuyển quốc gia của những hảo thủ đã theo mình chinh chiến năm qua; từ Thường Châu (Trung Quốc) cho đến ASIAD 2018 ở Jakarta, Palembang (Indonesia) và AFF Cup 2018. Đâu đâu, các học trò cũng dốc sức vì thầy Park. Ở chiều ngược lại, ông thương các cầu thủ Việt Nam như con, như người thân trong gia đình. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lo rất tốt cho các đội tuyển quốc gia trong năm qua, nhưng thầy Park vẫn tự bỏ tiền túi ra mua thêm những thứ ông cho là cần thiết với đội.
Trước mỗi trận cầu, thầy Park lên danh sách thi đấu vô cùng kỹ lưỡng. Tham khảo ý kiến của đội ngũ trợ lý và nếu cần, ông gọi cả đội trưởng Văn Quyết, đội phó Xuân Trường, Ngọc Hải ra để nhận sự tư vấn, tham mưu. Thế nên, dù không chọn ai, chính bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn hết sức áy náy, nhất là với những cầu thủ đi theo đội tuyển cả chiến dịch nhưng không được vào sân dù chỉ một phút.
“Tôi xin lỗi các em. Hãy cho tôi cơ hội ở lần sau nhé”, ông đã ôm dàn tinh binh dự bị ở sân Bukit Jalil, để nói lên tình cảm của mình, kèm theo đó là những cái hôn tin tưởng, nồng ấm.
HẢI ĐĂNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận