Thứ Bảy, 23/04/2016, 09:15

    Trở thành số 1

    QĐND - Tại lễ ra mắt CLB bóng đá Sài Gòn, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu tâm huyết, khẳng định: “Riêng TP Hồ Chí Minh, nếu đá tốt các bạn sẽ có được 10 triệu CĐV. Thắng hay thua là chuyện nhỏ, quan trọng là để lại ấn tượng đẹp. Thắng hay thua thì cũng phải đàng hoàng”.

    Sau đó, trận đấu ở vòng 6 giữa CLB bóng đá Sài Gòn và QNK Quảng Nam (hòa 0-0) đã thu hút chừng 5.000 CĐV đến sân Thống Nhất. Nếu trận này thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đá ở sân Hàng Đẫy (Hà Nội), không khéo chỉ hút được chừng 500 CĐV đến sân.

    Chưa biết CLB bóng đá Sài Gòn “thắng-thua” thế nào khi “Nam tiến”, nhưng riêng việc mấy nghìn người hâm mộ đến sân Thống Nhất cổ vũ cho đội, đã là tín hiệu  tích cực. Chiều mai (24-4), thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng tiếp tục được chơi trên sân nhà Thống Nhất ở vòng 7 V-League 2016, khi đón tiếp Đồng Tâm Long An. Sẽ lại là một bài test về tình cảm của người hâm mộ TP Hồ Chí Minh dành cho đội bóng ở phương xa (Sài Gòn FC có tiền thân là CLB bóng đá Hà Nội) tìm đến Hòn ngọc Viễn Đông lập nghiệp.

    Ngày CLB bóng đá Sài Gòn làm lễ ra mắt người hâm mộ thành phố mang tên Bác, ông Tất Thành Cang có lưu ý: “Đặc biệt đối với bóng đá TP Hồ Chí Minh xưa có rất nhiều đội: Công nghiệp thực phẩm, Hải quan, Công an TP Hồ Chí Minh, Cảng Sài Gòn. Một thời bóng đá Sài Gòn rất phát triển, người hâm mộ rất đông… Về định hướng sắp tới, đối với bóng đá tôi đề nghị xây dựng trang mới cho bóng đá thành phố. Tôi đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao quan tâm việc này, rồi CLB bóng đá Sài Gòn phải thể hiện được tinh thần chuyên nghiệp, fair-play và bóng đá đẹp: Thắng không kiêu, bại không nản. Mỗi lần ra sân, chúng ta sẽ để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả TP Hồ Chí Minh và những người yêu thích thể thao trong cả nước. Sao cho mỗi lần bóng lăn sẽ thôi thúc hàng triệu con tim người dân thành phố đến với các bạn trực tiếp trên sân Thống Nhất và qua màn ảnh nhỏ”.

     CLB bóng đá Sài Gòn tin tưởng đội sẽ dần có được sự tin yêu của người hâm mộ. Ảnh: HẢI ĐĂNG.

    Mới đây, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đề cập tới chuyện tập trung nguồn lực để TP Hồ Chí Minh trở thành số 1. “Vị trí số 1 ở đây là bao giờ thành phố mới trở lại vị trí này. TP Hồ Chí Minh đã là số 1 rồi chứ không phải mơ về số 1, nhưng bị thành phố khác vượt lên”-Bí thư Đinh La Thăng phân tích kỹ: “Tại sao trước đây người ta gọi thành phố là Hòn ngọc Viễn Đông. Hiện Xin-ga-po là số 1, thế nhưng 30 năm trước đây họ có được như Sài Gòn không? Khi tách khỏi Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po chỉ là một làng chài” và rằng “Thành phố còn nhiều vấn đề phải làm như ùn tắc giao thông, an ninh trật tự, triều cường… Giải quyết vấn đề đó nhưng nếu gọi là dàn trải thì cứ chỉ xử lý tội phạm thôi, còn kẹt xe, triều cường để đấy? Tất nhiên, tập trung không dàn trải ở đây là làm ở mức độ khác nhau vì nguồn lực có hạn. Quan điểm của tôi là cần một cơ chế để thành phố phát triển, thế còn cần cái gì thì không quan trọng, vấn đề là nội dung có phù hợp hay không”.

    Để TP Hồ Chí Minh trở thành số 1, thì thành phố phải có sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, như kinh tế, văn hóa… và thể thao.

    Thời kỳ đỉnh cao, bóng đá thành phố mang tên Bác có những đội bóng thật mạnh, như: Cảng Sài Gòn, Hải quan, Công an TP Hồ Chí Minh. Những trận cầu giữa ba đội trên luôn khiến sân Thống Nhất quá tải. Cũng giống khi Thể Công gặp Công an Hà Nội, sân Hàng Đẫy chưa bao giờ đủ chỗ.

    Nhưng bây giờ sân Thống Nhất, Hàng Đẫy vắng như “chùa Bà Đanh” dù vẫn sáng đèn cuối tuần. Giả sử Cảng Sài Gòn, Thể Công được hồi sinh, thì cũng không có gì bảo đảm các sân bóng trên sẽ kín khán giả. Thế nên việc CLB bóng đá Hà Nội chuyển “hộ khẩu” vào TP Hồ Chí Minh, đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn là một quyết định dũng cảm. Quyết định này hẳn phải được sự ủng hộ của những người đứng đầu thành phố. Quyết định này không đến từ việc vào Nam, đội bóng sẽ được đầu tư mạnh mẽ, như Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đông cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân hay: “CLB bóng đá Sài Gòn đã nâng số vốn điều lệ từ 25 lên 100 tỷ đồng, nhận được sự góp vốn tham gia cổ đông của Trường Hải, Him Lam, Trung Nam, Phương Trang, SHS, Chiến Thắng…”.

    Lãnh đạo đội bóng xê dịch vào Nam bởi họ nhận thấy có cơ hội phát triển. CLB bóng đá Sài Gòn rồi đây sẽ phải tìm đường sống cho mình. Trong đó có việc “chúng tôi quyết tâm theo đuổi mô hình công ty cổ phần đại chúng, khẳng định quyết không gắn tên doanh nghiệp. Bên cạnh 75% cổ phần dành cho cổ đông chiến lược, 25% cổ phần còn lại sẽ được bán cho công chúng và người hâm mộ thành phố. Tôi mong sao họ sẽ vừa là khán giả, vừa là ông chủ của đội bóng. Tôi tin rằng, để CLB phát triển bền vững không phụ thuộc số vốn đầu tư mà là phương pháp làm”, ông Nguyễn Giang Đông cho chúng tôi hay.

    Khi CLB bóng đá Sài Gòn tìm được lối đi cho mình, bán được sản phẩm bóng đá tới cộng đồng, an cư lạc nghiệp được ở thành phố mang tên Bác, thì đó cũng là cách đội bóng đóng góp được công sức nhỏ bé của mình, vào việc TP Hồ Chí Minh trở thành số 1.

    THU HIỀN

     

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...