QĐND - Khi VPF thuê trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu ở V-League, đa phần các đội và khán giả đều an tâm, trừ giới trọng tài nội chạnh lòng.
Người hâm mộ có lẽ vui hơn cả vì thấy VPF mời những “ông vua” sân cỏ từ Thái Lan, Nhật Bản sang cầm còi. Biết tên chứ chưa biết mặt nhưng nghe danh cầm còi ở những giải đấu đỉnh cao khu vực, châu lục thì cũng tạm an lòng.
Số trận trọng tài ngoại cầm còi ở V-League không nhiều, có trận bắt tốt, bắt dở nhưng dân mình có vẻ chuộng ngoại, nên cái dở của trọng tài ngoại thường được du di, dễ bỏ qua.

Thế nhưng việc trọng tài Khamruen mới bị cơ quan điều tra Thái Lan bắt vì tội dàn xếp tỷ số ở giải bóng đá nhà nghề Thái Lan khiến dư luận bất an.
Sau khi làm nhiệm vụ ở V-League ngày 19-11, ông Khamruen bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ. Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã tổ chức họp báo để thông báo vụ việc. Theo Siam Sports (Thái Lan), trọng tài Khamruen nằm trong danh sách 12 người bị bắt gồm cầu thủ, trọng tài và quan chức vì liên quan đến dàn xếp tỷ số tại giải Thai League.
Khi VPF thuê trọng tài ngoại, đương nhiên sẽ được liên đoàn bóng đá sở tại, Ban tổ chức Giải bóng đá nhà nghề Nhật Bản, Thái Lan tư vấn kỹ càng. VPF thuê trọng tài ngoại về điều khiển ở những trận cầu đinh, ở những vòng đấu cuối V-League cũng là để trấn an các bên liên quan và muốn cuộc chơi thêm phần công tâm. Việc thuê trọng tài ngoại cũng giúp các trọng tài trong nước vừa học hỏi được kinh nghiệm, vừa tức khí mà cố gắng trau dồi chuyên môn, đạo đức. Nhưng việc trọng tài Khamruen, người điều khiển trận Hà Nội thắng QNK Quảng Nam 1-0 ở vòng đấu 25 mới bị bắt, lại khiến mọi chuyện trở nên rối bời.
VPF đã thuê nhầm người hay sự phối hợp giữa VPF và VFF chưa thực sự tốt, khâu kiểm tra hồ sơ trọng tài có vấn đề gì…?
“Trọng tài Khamruen đã có nhiều quyết định không thật chính xác. Điều này khiến nhiều tình huống QNK Quảng Nam bị mất lợi thế. Quan trọng nhất là tình huống cầu thủ của Hà Nội FC để bóng chạm tay trong vòng cấm những phút cuối trận; đáng lẽ chúng tôi được hưởng quả phạt đền nhưng ông trọng tài đã từ chối...”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ sau trận thua của QNK Quảng Nam trước Hà Nội FC.
Bây giờ có lẽ HLV Hoàng Văn Phúc càng có cớ làm căng, đổ lỗi khi trọng tài Khamruen xộ khám. Không chỉ ông Phúc, nhiều lãnh đạo, HLV, cầu thủ cũng "lời ong tiếng ve" về cách cầm còi của một số trọng tài ngoại. Nhưng như trên đã nói, dân ta vốn sính ngoại nên những sai lầm của trọng tài ngoại dễ được bỏ qua, coi đó là một phần của cuộc chơi. Chuyện này cũng giống như việc một số trung tâm ngoại ngữ quảng cáo rùm beng có giáo viên bản xứ sang dạy nên thu hút khá đông người nộp tiền vào học. Nhưng thầy/cô chỉ dạy được vài buổi đã mất hút. Trò đi chơi tối vô tình thấy thầy ngồi phố Tây Tạ Hiện (Hà Nội) say bí tỉ mà thảng thốt gọi cho các bạn học thông báo tình hình. Ôi thôi, lại là… tây ba lô à?
Lãnh đạo VPF đã có những cuộc trao đổi với đối tác Thái Lan, Nhật Bản, Singapore nhằm tránh việc mời nhầm người cầm còi trong thời gian tới. Chứ để "tiền mất, tật mang" thì quả là đáng tiếc. Đó là chưa nói tới việc người nhà sẽ lại cười thầm việc VPF mời nhầm trọng tài ngoại-những người có vấn đề về tư cách đạo đức như trường hợp ông Khamruen sang cầm còi.
MINH MINH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận