QĐND - Lượt đi đã cho thấy rõ hơn thực lực đôi bên. Ta-bạn 50-50. Nếu Đức Chinh ghi bàn, thì đội bạn đã “sập hầm” rồi. Nhưng như thế mới là bóng đá. Bạn có Bukit Jalil thì ta có “chảo lửa” Mỹ Đình.
HLV Trần Duy Long: Ta có thể cóng
Lượt đi, đội bạn định đánh phủ đầu, chủ động dâng cao gây sức ép nhưng đội ta rất hay, đã lựa tình thế trên sân để triển khai thế trận. Tiếc là khi dẫn 2-0 rồi mà ta vẫn để Malaysia gỡ hòa 2-2. Điều này cho thấy bạn cũng khát khao chiến thắng như ta và hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có vấn đề. Trận chung kết lượt về, đôi bên sẽ cùng cóng chân. Ta có thể cóng hơn vì đã chạm một tay vào cúp rồi nhưng sức nóng, sự cổ vũ nhiệt tình ở sân Mỹ Đình sẽ giúp đoàn quân của thầy Park ấm người lên, giữ được sự bình tĩnh. Nếu thầy trò HLV Park Hang-seo nhập trận tốt hơn, tôi nghĩ đội nhà sẽ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-1. Trong trường hợp Malaysia vươn lên dẫn trước, thì khả năng lặp lại tỷ số hòa 2-2 như lượt đi là khá cao và đôi bên sẽ phải phân định thắng thua trên chấm 11m.
HLV Nguyễn Thành Vinh: Sân nhà chưa hẳn là lợi thế
Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo cho thấy sự đa dạng, tươi mới trong tấn công nhưng hàng thủ vẫn bộc lộ khiếm khuyết. Trận lượt đi, Malaysia tận dụng thời cơ từ “bóng chết” rất tốt. Điều này khiến đôi bên đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình đều có niềm tin vào chiến thắng nhưng quan trọng là đội nào bản lĩnh hơn trên sân vào tối nay. Lượt đi, chúng ta dẫn 2-0 nhưng không đủ sắc sảo, bản lĩnh để có thể ghi thêm bàn nữa. Malaysia buộc phải thắng hoặc ít nhất hòa 2-2 nên không khó để đoán đội bạn sẽ đẩy cao đội hình chơi tấn công. Đội tuyển Việt Nam thường vẫn đá sân khách hay hơn khi về sân nhà, điều này cho thấy đá ở Mỹ Đình chưa hẳn là lợi thế. Lợi thế nằm ở chỗ ta ghi được hai bàn trên sân khách và tôi tin đội nhà sẽ giành cúp nhờ lợi thế từ trận lượt đi.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Yếu tố chuyên môn sẽ quyết định
Malaysia đang có lứa cầu thủ vào độ chín của sự nghiệp. Còn về phía HLV Park Hang-seo, ông đang có một đội quân trẻ trung, giàu sức chiến đấu và chuyên nghiệp. Tôi tin ở chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ đá hợp lý, biết người, biết ta. Hơn nữa chúng ta có những cá nhân xuất sắc như Công Phượng, Quang Hải... Một trận đấu luôn có những yếu tố bất ngờ nhưng đội nào có nhiều phương án tác chiến hơn, kế hoạch dự phòng hơn, nhân sự tốt hơn, đội đó có khả năng hướng trận đấu theo ý đồ tốt hơn. Trong bóng đá có may rủi, có tâm lý, có chiêu trò… nhưng trên hết, tôi tin rằng yếu tố chuyên môn mới quyết định trận đấu tối nay. Tuy nhiên để dự đoán trận này thì tôi không dựa trên lý trí mà bằng con tim. Con tim mách bảo tôi trận này đội tuyển Việt Nam sẽ thắng.
CĐV Đinh Tuyết Hạnh (An Dương Vương, Hà Nội): Chiến thắng!
10 năm trước, tôi may mắn chứng kiến đội tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008 ở Mỹ Đình. Tôi hy vọng lần này lịch sử sẽ lặp lại. Nếu đi sâu vào phân tích, đặt lên bàn cân thì hai đội đều có những điểm mạnh và sự khác biệt. Điều tôi lo lắng là từ khi cầm quân ở Việt Nam đến giờ, HLV Park Hang-seo chưa thể cùng các học trò giành cúp vô địch ở một giải đấu chính thức. Ông thầy người Hàn Quốc đã làm được rất nhiều điều ý nghĩa cho bóng đá Việt Nam nhưng trong thể thao, thường thì người ta vẫn nhắc, vẫn nghĩ đến nhà vô địch. Với cá nhân tôi, trận này đội tuyển Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 3-1.
MINH NHI (ghi)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận