Chủ Nhật, 18/01/2026 06:07 (GTM+7)
Năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa tàu chiến ra các vùng biển phía Bắc, trong đó có biển Thanh Hóa. Tại đây, chúng quấy rối việc làm ăn của ngư dân, bắt người, thực hiện chiến tranh tâm lý nhằm ngăn chặn các hoạt động vận chuyển hàng hóa trên biển và trên bộ của quân dân ta.
Chủ Nhật, 03/08/2025 06:05 (GTM+7)
Đến tận bây giờ, sau gần 75 năm mà bà Nguyễn Thị Chung, quê ở xã Phan Tây Hồ, sau đổi thành xã Lệ Xá (nay là xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên), vẫn không thể quên sự hy sinh anh dũng của các ông Nguyễn Văn Phồn, Vũ Văn Đổ, Vũ Văn Tải, khi quân Pháp tra tấn, bắt các ông khai ra vị trí hầm bí mật của Huyện ủy Tiên Lữ (nằm trên địa bàn thôn Giai Lệ, xã Phan Tây Hồ).
Chủ Nhật, 18/05/2025 05:10 (GTM+7)
Trận tiến công vào khu vực Nhà máy Cao su Bình Sơn (Long Thành, Đồng Nai) mở thông tuyến đường 320 tạo bàn đạp cho Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 cơ động lực lượng vào giải phóng quận lỵ Long Thành được giao cho Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 18.
Chủ Nhật, 13/04/2025 05:38 (GTM+7)
Cuối tháng 4-1975, Trung đội phó Nguyễn Hữu Toàn thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 390 (trước năm 1973 là Sư đoàn 320B) cùng 12 chiến sĩ công binh được tăng cường cho Đại đội 3 (Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202, Quân đoàn 1), nhận nhiệm vụ tiến hành khắc phục vật cản, dò gỡ bom mìn trên đường tiến công.
Chủ Nhật, 23/02/2025 05:26 (GTM+7)
Đầu năm 1975, nhận nhiệm vụ vào chiến trường Tây Nguyên, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, xác định những vấn đề then chốt.
Chủ Nhật, 05/01/2025 06:28 (GTM+7)
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Phó tư lệnh về Chính trị Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34), nguyên Chính ủy Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, tham gia Chiến dịch Đường 14-Phước Long cách đây tròn 50 năm, khẳng định: Chiến thắng của Chiến dịch Đường 14-Phước Long có nhiều nguyên nhân, trong đó có động lực từ Cờ thi đua Quyết chiến Quyết thắng do Bộ Tổng Tư lệnh trao tặng Quân đoàn 4.
Chủ Nhật, 24/11/2024 06:41 (GTM+7)
Ngày 10-11-1967, phân đội nữ dân quân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình được trang bị 3 khẩu súng máy phòng không 12,7mm, do Xã đội phó Phạm Thị Phú chỉ huy đã tổ chức trận phục kích tiêu diệt máy bay Mỹ, bảo vệ phà Quán Hàu và các đoàn xe của Quân giải phóng qua địa bàn xã Võ Ninh chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.
Chủ Nhật, 17/11/2024 05:46 (GTM+7)
Trong ngôi nhà khang trang tại phố Đội Cấn, thị trấn Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), Thượng tá, cựu chiến binh Đỗ Quốc Phi (người 11 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới”) kể cho chúng tôi nghe về những trận chiến ác liệt với giặc Mỹ cách đây hơn nửa thế kỷ.
Chủ Nhật, 03/11/2024 06:20 (GTM+7)
Tháng 4-1969, Trung đội 3, Đại đội 3, Tiểu đoàn Công binh 25 (Quân khu Tây Bắc) đang làm nhiệm vụ mở đường cơ giới từ sân bay Huội Mạ đi Pa Thí (tỉnh Sầm Nưa, Lào) thì được lệnh “lật cánh” xuống Xiengkhuang.
Chủ Nhật, 22/09/2024 06:26 (GTM+7)
Cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) nằm trên Quốc lộ 1, có vị trí chiến lược quan trọng, là “cán soong” của tuyến chi viện từ miền Bắc vào miền Nam phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Chủ Nhật, 08/09/2024 05:31 (GTM+7)
Đầu năm 1966, đế quốc Mỹ mở cuộc phản công lớn mang mật danh “năm mũi tên” hòng gỡ thế thất bại trong năm 1965, trong đó có “mũi tên” mang mật danh “cái bẫy” đánh vào huyện Củ Chi (nay thuộc TP Hồ Chí Minh).
Chủ Nhật, 01/09/2024 07:56 (GTM+7)
Trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hiện đang trưng bày bộ bài tú lơ khơ vẽ tay mộc mạc bằng mực xanh đã phai màu. Mặt sau quân át cơ có hàng chữ viết tay: “Kỷ niệm Đội điều trị lán 2”. Đây là sản phẩm tự tạo của các đồng chí thương binh Đội điều trị lán 2, Binh trạm 44, Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn.
Chủ Nhật, 18/08/2024 05:00 (GTM+7)
Sáng 17-8-1966, lực lượng nghi binh của Đại đội 440, huyện Hòa Đa (nay là huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) bám quốc lộ đoạn Suối Nhum đánh bọn biệt kích mở đường (khoảng một trung đội). Địch đánh trả quyết liệt, ta lùi dần về trận địa phục kích theo kế hoạch, lực lượng biệt kích đuổi theo. Cùng lúc đó, một trung đội thám báo của địch ở hướng sông Lũy cơ động hỗ trợ bọn biệt kích ở Suối Nhum. Bộ đội ta vừa đánh trả quyết liệt vừa lùi dần, nhử địch bám theo.
Chủ Nhật, 04/08/2024 06:18 (GTM+7)
Những ngày này, trong ngôi nhà của cựu chiến binh (CCB) Đoàn Ngọc Sao (84 tuổi, ở tổ 7, khu 6, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), nguyên Khẩu đội trưởng Khẩu đội 2, Trung đội 5 súng máy cao xạ 14,5mm, Đại đội 141, Tiểu đoàn 217 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đông khách hơn thường lệ.
Chủ Nhật, 28/07/2024 06:14 (GTM+7)
Cách đây 50 năm, ngày 18-7-1974, các lực lượng của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tiêu diệt cụm cứ điểm của địch tại Nông Sơn-Trung Phước (Quảng Nam), xóa sổ Tiểu đoàn 78 biệt động quân, 1 đại đội bảo an, 10 trung đội dân vệ (lực lượng khoảng 1.500 tên) và phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến đấu của ngụy quân. Ngay sau khi ta tiêu diệt cụm cứ điểm Nông Sơn-Trung Phước, Bộ chỉ huy Chiến dịch Nông Sơn-Thượng Đức dự kiến địch sẽ tập trung lực lượng phản kích nhằm chiếm lại khu vực đã mất...
Chủ Nhật, 07/07/2024 06:59 (GTM+7)
Được trang bị 2 khẩu súng trung liên, 8 khẩu súng CKC và 6 khẩu K44, nhưng với sự mưu trí, tinh thần dũng cảm, du kích xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã tiêu diệt nhiều máy bay trực thăng của địch, bảo vệ vùng giải phóng và hành lang khu căn cứ cách mạng.
Chủ Nhật, 23/06/2024 05:57 (GTM+7)
Giữa tháng 3-1959, với vũ khí thô sơ gồm ná và mũi tên độc, 12 du kích (trong đó có 2 chiến sĩ nữ) của xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định đã đẩy lùi một đại đội bảo an càn quét vào làng Tà Lók thuộc xã Vĩnh Hiệp. Chiến thắng này đã củng cố niềm tin, quyết tâm đánh thắng địch của bộ đội và du kích địa phương.
Chủ Nhật, 12/05/2024 06:05 (GTM+7)
Đã 70 năm trôi qua nhưng cựu chiến binh (CCB) Trần Vát (sinh năm 1934, hiện ở ngõ 67, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) vẫn nhớ như in những ngày Tiểu đoàn 383 pháo cao xạ 37mm (Trung đoàn 367) bắn máy bay của địch, góp phần yểm hộ, bảo vệ cho các đơn vị pháo binh, bộ binh ta tiến công địch ở Điện Biên Phủ.
Chủ Nhật, 05/05/2024 05:59 (GTM+7)
Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, do Đại đội trưởng Tạ Quốc Luật chỉ huy vượt qua cầu Mường Thanh, xông thẳng vào Sở chỉ huy địch bắt sống tướng De Castries và bộ tham mưu địch, kết thúc Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Chủ Nhật, 28/04/2024 05:50 (GTM+7)
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, quá trình chiến đấu, bộ đội ta đã nghĩ ra nhiều cách đánh sáng tạo, trong đó có phương pháp bắn tỉa. Từ các tổ “bắn bia sống” gồm các chiến sĩ thiện xạ lập ra theo mệnh lệnh của Bộ chỉ huy chiến dịch, phát triển thành phong trào “săn Tây, bắn tỉa”, góp phần tiêu hao sinh lực địch và khiến cho chúng phải khiếp sợ.
Chủ Nhật, 21/04/2024 06:07 (GTM+7)
Ngày 13-3-1954, quân ta nổ súng mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, địch huy động máy bay trút hàng trăm tấn bom đạn xuống các khu vực như: Đèo Chẹn, phà Tạ Khoa, đèo Pha Đin...
Chủ Nhật, 14/04/2024 06:39 (GTM+7)
Cuối năm 1953, quân ta tổ chức kéo trọng pháo vào chiến trường Điện Biên Phủ. Quãng đường dài hàng trăm ki-lô-mét, phải vượt qua địa hình phức tạp, trong khi trọng lượng các khẩu pháo rất nặng nên nhiệm vụ này gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ. Mỗi khẩu pháo phải có hàng chục chiến sĩ kéo. Nếu đường ít dốc và hôm nào khô ráo thì bộ đội kéo được vài ba cây số; nếu gặp trời mưa, đường lầy lội thì chỉ được vài trăm mét.
Chủ Nhật, 07/04/2024 06:10 (GTM+7)
Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, để bảo đảm cho lực lượng pháo mặt đất, pháo cao xạ hoạt động liên tục, không phải di chuyển trận địa nhưng vẫn giữ được bí mật, lực lượng công binh cùng các đơn vị pháo binh đã xây dựng trận địa bằng gỗ, đất vững chắc.
Chủ Nhật, 31/03/2024 05:50 (GTM+7)
Đồng chí Lộc Văn Trọng, người dân tộc Tày, quê ở xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; là lái xe thuộc Cục Vận tải, Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần). Khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, dù đã 49 tuổi nhưng đồng chí Lộc Văn Trọng vẫn tràn đầy nhiệt huyết cách mạng. Ông luôn táo bạo lái xe qua địa hình phức tạp, dũng cảm vượt mưa bom bão đạn của kẻ thù để vận chuyển vũ khí phục vụ chiến dịch.
Chủ Nhật, 24/03/2024 06:40 (GTM+7)
Đầu năm 1954, công tác chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân và dân ta được tiến hành hết sức khẩn trương, nhất là việc vận tải lương thực, đạn dược. Sông Nậm Na là một trong những tuyến đường vận tải chính, nhưng hiểm trở. Sông có chiều dài 120km nhưng có tới 90 ngọn thác, trong đó có 12 thác lớn, nguy hiểm. Là người có kinh nghiệm trong nhiều chiến dịch trước đó nên đồng chí Phan Tư, Trung đội 51, Đại đội 124, Tiểu đoàn Công binh 555, Cục Công binh cùng đồng đội được giao nhiệm vụ phá thác trên sông Nậm Na, tạo điều kiện cho lương thực, thuốc men, đạn dược đến chiến trường nhanh chóng, an toàn.