Thứ Hai, 16/02/2026 09:00 (GTM+7)
Năm 1972, mùa xuân đến với cánh lính sinh viên chúng tôi dường như sớm hơn và qua nhanh hơn so với các mùa xuân trước. Năm ấy Bác Hồ đi xa đã gần 3 năm. 3 năm liền không được nghe Bác chúc Tết lúc Giao thừa, nhưng bài thơ Tết cuối cùng của Bác vẫn vang động trong lòng người dân cả nước và mỗi người lính trong tiểu đội chúng tôi:
Thứ Ba, 26/08/2025 13:27 (GTM+7)
Đứng sau phần nhạc phim Mưa đỏ với vai trò Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Cao Đình Thắng – một người lính, một nghệ sĩ, và cũng là cựu sinh viên Nhạc viện Tchaikovsky danh giá. Hành trình của anh có sự giao thoa đặc biệt với nhân vật Cường – người đã gác lại ước mơ du học tại Nhạc viện ấy để lên đường ra trận. Chính sự trùng hợp định mệnh này khiến mỗi giai điệu trong Mưa đỏ như chất chứa một “lời hứa” thiêng liêng, gửi tới những người anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Thứ Năm, 01/05/2025 05:00 (GTM+7)
“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn/ Hai đứa ở hai đầu xa thẳm/ Đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây...”. Những ca từ của bài hát “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” (thơ Phạm Tiến Duật, nhạc Hoàng Hiệp) vang lên ở đầu dãy phố Hào Nam (Hà Nội) khiến ông Nguyễn Cao Vãng, cựu thanh niên xung phong (TNXP) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP Việt Nam, bồi hồi, xúc động nhớ về một thời nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Thứ Tư, 30/04/2025 10:00 (GTM+7)
Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hàng nghìn sinh viên, giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội) đã gác lại sách vở, khoác lên mình màu áo lính, lên đường chiến đấu. Họ mang theo tri thức, biến sức sáng tạo thành vũ khí, viết nên những trang sử hào hùng. Phong trào “Xếp bút nghiên lên đường ra trận” không chỉ là biểu tượng cho lòng yêu nước của lớp người trẻ tuổi mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Thứ Ba, 03/12/2024 05:37 (GTM+7)
Tinh thần lạc quan là một trong những phẩm chất ưu việt có tính đặc trưng của Bộ đội Cụ Hồ. Đại tướng Pháp Marcel Bigeard khi viết hồi ký vẫn chưa xóa hết ấn tượng kinh ngạc về đối phương. Đó là hình ảnh “những ngươi lính dẻo dai có thể đi bộ 50km trong đêm tối bằng sức của một bát cơm, trên những đôi giày ba-ta và hát vang trên đường ra trận”. Nỗi kinh ngạc đó đồng thời hàm chứa một phát hiện sinh động về phẩm chất lạc quan của bộ đội ta.
Thứ Hai, 26/08/2024 06:00 (GTM+7)
Ông Vũ Minh Hậu (em trai của liệt sĩ Vũ Văn Bái, quê ở An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình) vẫn còn nhớ rõ ngày tiễn anh trai lên đường ra trận vào tháng 2-1968.
Thứ Ba, 26/04/2022 14:20 (GTM+7)
Sáng 26-4, tại Hải Phòng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã tổ chức gặp mặt các thế hệ của giảng viên, sinh viên nhà trường “xếp bút nghiên lên đường ra trận chiến đấu" từ năm 1964 đến năm 1979.
Thứ Năm, 05/11/2020 22:03 (GTM+7)
QĐND - Những cái bắt tay, ôm chặt và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào như kéo dài bất tận trong cuộc hội ngộ nhân kỷ niệm 50 năm "xếp bút nghiên ra trận" của các cựu chiến binh (CCB) từng là sinh viên các trường đại học nhập ngũ năm 1970. Sau chừng ấy năm, thời gian đã nhuộm màu mái tóc mỗi người, nhưng ký ức về thời điểm rời ghế nhà trường cùng lớp lớp thanh niên cả nước lên đường ra trận vẫn vẹn nguyên và tươi mới.
Thứ Ba, 18/07/2017 00:10 (GTM+7)
QĐND - Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hải Dương đã tiễn hàng chục nghìn con em lên đường ra trận, chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Trong số đó, có 39.000 người con ưu tú vĩnh viễn không trở về, hơn 24.000 thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, gần 10.000 nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam và chịu di chứng chiến tranh...
Thứ Tư, 30/04/2014 08:08 (GTM+7)
QĐND - Sau chiến tranh, một số ít nhà nghiên cứu cho rằng “đường ra trận mùa này đẹp lắm” là khẩu hiệu của thời đại, kiểu diễn đạt văn chương bằng tư tưởng “phải đạo”....
Thứ Năm, 15/11/2012 19:20 (GTM+7)
QĐND - Đại tá Phạm Danh Quý, cán bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng chuyển cho chúng tôi một tập thư thời chiến và xúc động nói: “Đây là tập thư của liệt sĩ Nguyễn Chinh Sáng, quê ở Kinh Môn, Hải Dương. Anh đã hy sinh ngày 25-3-1973 trên chiến trường miền Nam. Mẹ và các em của anh đã giữ lại những lá thư anh gửi. Rất mong Báo Quân đội nhân dân giới thiệu những dòng thư mộc mạc này, tôi đọc xong mà thấy tr
Thứ Năm, 11/10/2012 17:49 (GTM+7)
QĐND - Đầu năm 2012, các anh chị em trong gia đình tình cờ tìm thấy 7 lá thư của liệt sĩ Lê Tất Đạt gửi về nhà trước khi hy sinh, kể lại địa chỉ các nơi đơn vị anh đã hành quân qua, đi từ nhà ra đến mặt trận...
Thứ Năm, 26/07/2012 18:45 (GTM+7)
“…Dẫu một cây chông trừ giặc Mỹ. Hơn nghìn trang giấy luận văn chương…”. Ngày ấy, thế hệ các anh, chị những Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… xếp bút nghiên lên đường ra trận, rời xa giảng đường đại học, tạm xa gia đình, bản làng yêu dấu…
Thứ Năm, 21/04/2011 21:45 (GTM+7)
QĐND - Ngày 18-3-1975, Bộ Chính trị họp tại thủ đô Hà Nội. Tình hình chiến trường miền Nam dồn dập diễn tiến. Trong ngày 18, trên mặt trận Nam Tây Nguyên, lực lượng trinh sát mặt đất của ta trông thấy có nhiều đám khói cả trên đường 14 và đường 7...
Thứ Tư, 15/07/2009 08:50 (GTM+7)
Dẫu biết rằng chiến tranh là tàn khốc, là mất mát thương đau, nhưng trong cái không khí hừng hực cả nước xuống đường, sục sôi đánh Mỹ với tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược” đã thôi thúc Lê Văn Bát lên đường ra trận...
Thứ Tư, 06/05/2009 22:08 (GTM+7)
Trong một nếp nhà nhỏ ở ven sông Hồng thuộc xã Phú Châu (Ba Vì, Hà Nội), có hai cụ già sống với nhau rất đằm thắm. Đó là cụ ông Nguyễn Xuân Bảo, 80 tuổi và cụ bà Nguyễn Thị Chiều, 75 tuổi. Hai cụ xưa là thanh niên xung phong chống Pháp, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ...
Thứ Năm, 02/10/2008 16:41 (GTM+7)
Lần ấy, tình cờ được gặp "con chim lửa của Trường Sơn huyền thoại" – cố nhà thơ Phạm Tiến Duật tại đám cưới con trai nhà văn Chu Lai, tôi thưa với nhà thơ rằng: "Câu "Đường ra trận mùa này đẹp lắm" ở bài "Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây" của chú nghe có vẻ... hô hào, cổ động quá ?".
Thứ Tư, 16/04/2008 00:00 (GTM+7)
Những dải sáng của đèn xe rọi vào lớp bụi dày đặc từ mặt đường bốc lên rồi tỏa sang hai bên thành xe, cuồn cuộn như sóng ...
Thứ Sáu, 28/09/2007 21:27 (GTM+7)
“… Còn vinh dự nào hơn, hạnh phúc nào hơn được hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc. Đó là lý trí, phẩm chất của thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh”....
Thứ Bảy, 02/06/2007 14:27 (GTM+7)
Chúng tôi về phường Bồ Đề, hỏi đường ra trận địa pháo cao xạ 73 (đơn vị H80, Đoàn B61), một cháu học sinh lớp 2 chỉ đường đi rất cặn kẽ. Trận địa nằm giữa cánh đồng, bao bọc xung quanh là những dãy nhà cao tầng và các khu dự án đang trong quá trình san lấp mặt bằng...
Thứ Sáu, 12/01/2007 18:59 (GTM+7)
Đầu tháng 10-2006, nhân về thị trấn Nhồi, thuộc xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tìm hiểu nghệ thuật chạm khắc đá nổi tiếng ở đây cho một bài viết, tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Hành Nhân, cán bộ đang nghỉ chờ quyết định hưu. Khi nhìn tấm ảnh chân dung người anh trai của chị treo trên tường, tôi bỗng bồi hồi nhớ lại gương mặt một người lính trẻ mình đã từng gặp trên đất Quảng Bình 35 n