Thứ Bảy, 21/02/2026 16:54 (GTM+7)
Trước lá cờ thêu bốn chữ vàng “Mở đường thắng lợi” của Bác Hồ tặng Bộ đội Công binh trong Chiến dịch Tây Bắc năm 1952 khi lập thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo giao thông cho các mặt trận, tôi luôn có một cảm giác đặc biệt.
Thứ Năm, 19/02/2026 16:32 (GTM+7)
Dẫu vùng đất lửa Abyei không có những cánh én chao nghiêng hay làn mưa bụi báo xuân, thì giữa cái nắng bụi mịt mù và cái nóng hầm hập của châu Phi, Tết Việt vẫn hiện diện trọn vẹn. Tại đây, những người lính Đội Công binh số 4 đang lặng lẽ kiến tạo một “vĩ độ hòa bình”. Ở đó, ngày đầu năm mới không có pháo hoa rực rỡ, nhưng có một Việt Nam rất khác: Kiên cường trong nhiệm vụ và ấm áp tình đồng đội.
Thứ Tư, 18/02/2026 14:59 (GTM+7)
Tết Nguyên đán là thời điểm rất dễ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn. Là lực lượng chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống khủng bố… cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong tâm thế “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.
Thứ Hai, 16/02/2026 09:00 (GTM+7)
Giữa cái nắng như nung của vùng đất Abyei, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam vẫn miệt mài với sứ mệnh “mở đường thắng lợi”. Trong khi quê nhà đang rộn ràng khúc nhạc xuân sang thì những người lính của Đội Công binh số 4 Việt Nam chọn ở lại nơi vùng đất chưa nguôi tiếng súng này, mang theo một Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ và một trái tim hòa bình không biên giới.
Chủ Nhật, 15/02/2026 15:13 (GTM+7)
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong bối cảnh cầu Sông Lô bị hư hỏng, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Công binh, trực tiếp là Lữ đoàn Công binh 249, đã thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ và khả năng cơ động cao khi nhanh chóng nhận nhiệm vụ bắc cầu phao vượt sông.
Thứ Ba, 10/02/2026 17:14 (GTM+7)
Ngày 9-2 (giờ địa phương) trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch mùa khô, đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tân Tư lệnh Phái bộ UNISFA đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Đội Công binh số 4 Việt Nam.
Thứ Năm, 05/02/2026 11:47 (GTM+7)
Giữa bụi đỏ mịt mù và cái nắng như đổ lửa của vùng đất Abyei, những ngày cuối năm đối với những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại đây trở nên bận rộn hơn bởi không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Trong doanh trại của Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei (UNISFA), không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp nơi.
Thứ Ba, 27/01/2026 12:40 (GTM+7)
Giữa vùng đất Abyei đầy nắng gió, Đội Công binh số 4 Việt Nam không chỉ mở những con đường huyết mạch mà còn thầm lặng góp sức cho mái trường của các em nhỏ nơi đây. Ngày Chủ nhật tình nguyện tại Trường cấp 2 Abyei diễn ra giản dị như chính tình cảm của những sứ giả hòa bình ở mảnh đất này.
Thứ Năm, 15/01/2026 20:17 (GTM+7)
Ngày 15-1, Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh) tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập. Tham dự có Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Chính ủy Binh chủng Công binh.
Thứ Ba, 13/01/2026 17:19 (GTM+7)
Sự sẵn sàng và chuyên nghiệp của Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Phái bộ UNISFA đã được khẳng định một cách thuyết phục qua kỳ kiểm tra ORI (Operational Readiness Inspections) vừa qua.
Thứ Tư, 31/12/2025 00:05 (GTM+7)
Trong không khí hối hả của những ngày cuối năm, chiến dịch nâng cấp hai tuyến trọng điểm Banton - nút giao Anthony và Banton - Angok đang được Đội Công binh số 4 Việt Nam triển khai với cường độ cao nhất. Ghi nhận tại hiện trường vào ngày 30-12, sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao địa phương đã khẳng định tầm quan trọng của dự án đối với an ninh và sinh kế toàn khu vực.
Thứ Bảy, 20/12/2025 16:48 (GTM+7)
Ngày 19-12, Đội Công binh Số 4 Việt Nam tham gia Phái bộ An ninh Lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA), đã tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025). Sự kiện này không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng mà còn là cầu nối gắn kết, tăng cường tình hữu nghị với cộng đồng quốc tế và chính quyền địa phương.
Thứ Ba, 16/12/2025 15:58 (GTM+7)
Ngày 15-12, tại khuôn viên Nhà thờ Catholic và các khu dân cư lân cận thuộc Phái bộ An ninh Lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 4 Việt Nam đã tổ chức chương trình trao quà tặng người dân và các em nhỏ.
Thứ Tư, 10/12/2025 14:49 (GTM+7)
Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc dựng lại nhà cho bà con bị thiệt hại do bão lũ, ngay sau khi phát động đợt thi đua cao điểm “Sát cánh cùng dân, vững vàng sau lũ”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 7) nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ xây nhà giúp đỡ nhân dân trên địa bàn xã D'Ran (tỉnh Lâm Đồng).
Thứ Năm, 27/11/2025 14:50 (GTM+7)
Trong môi trường khắc nghiệt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nơi tình hình an ninh luôn căng thẳng, Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA) không chỉ là "người thợ xây cầu, mở đường" chuyên nghiệp, mà còn là những chiến binh gìn giữ hòa bình, luôn đặt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ đơn vị lên hàng đầu.
Thứ Năm, 20/11/2025 14:24 (GTM+7)
Tại Abyei, nơi điều kiện khí hậu khắc nghiệt và dịch bệnh thường trực, việc duy trì hệ số kỹ thuật COE (Contingent Owned Equipment) và bảo đảm sức khỏe bộ đội là yếu tố sống còn cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Trong bối cảnh đó, Đội Công binh số 4 Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc.
Thứ Sáu, 14/11/2025 11:40 (GTM+7)
Ngày 13-11, ông Kon Maneit Matiok, Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng vật chất và Dịch vụ công cộng, đại diện chính quyền địa phương khu vực Abyei đã có chuyến thăm làm việc tới doanh trại Đội Công binh số 4 Việt Nam.
Thứ Tư, 05/11/2025 18:28 (GTM+7)
Tại Abyei, vùng đất xa xôi còn in hằn dấu vết xung đột, buổi chào cờ của những chiến sĩ “mũ nồi xanh” Đội Công binh số 4 Việt Nam không chỉ là một nghi thức quân sự đơn thuần. Đó là minh chứng sống động, lay động lòng người về bản lĩnh kiên cường, biểu tượng của kỷ luật thép mà còn là lời thề son sắt, ý chí kiên cường hướng về Tổ quốc thân yêu.
Thứ Tư, 29/10/2025 17:40 (GTM+7)
Ngày 28-10, một tháng sau khi chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ An ninh Lâm thời của Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 4 Việt Nam đã đón tiếp Trung tướng Robert Yaw Affram, Tư lệnh Phái bộ UNISFA, cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc trực tiếp tại căn cứ Highway.
Thứ Ba, 28/10/2025 15:27 (GTM+7)
Ngày 27-10, tại khu vực Abyei, lễ bàn giao cây cầu Banton tại khu vực Abyei được tổ chức trang trọng ngay tại công trình do Đội Công binh số 4 Việt Nam sửa chữa, khôi phục.
Thứ Bảy, 25/10/2025 00:33 (GTM+7)
Tại khu vực Abyei đầy khắc nghiệt, nơi ranh giới của hòa bình và xung đột luôn mong manh, lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam tung bay trong Lễ kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc (24-10). Một hình ảnh ấn tượng, đầy tự hào về những “người lính Công binh Việt Nam” đến từ dải đất hình chữ S: Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).
Thứ Năm, 23/10/2025 11:54 (GTM+7)
Sáng 23-10, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) và báo công dâng Bác, sau khi Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc về nước.
Thứ Bảy, 18/10/2025 11:49 (GTM+7)
Khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 / 20-10-2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 / 20-10-2025) để tôn vinh người phụ nữ Việt Nam, tại Abyei - một vùng đất xa xôi đầy nắng gió và thử thách, những người phụ nữ đặc biệt trong màu áo lính của Đội Công binh số 4 cũng đang chuẩn bị cho một ngày kỷ niệm của riêng mình.
Thứ Năm, 16/10/2025 14:37 (GTM+7)
Ngày 16-10 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6.
Thứ Bảy, 11/10/2025 05:39 (GTM+7)
Dưới cái nắng gay gắt, tiết trời oi ả, nước sông Cầu chảy qua phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên cuồn cuộn, đục ngầu. Chiếc xuồng máy của Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) lách qua từng luồng nước xiết, ổ xoáy để tiến vào khu vực Phú Cốc. Người cầm lái là Đại úy Chu Đình Tuấn, Phó đại đội trưởng Đại đội Công binh 17.