Thứ Năm, 26/02/2026 14:38 (GTM+7)
Sau 5 tháng tạm ngừng khai thác, sáng hôm nay (26-2), tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo đã chính thức hoạt động trở lại. Chuyến tàu chở hơn 500 hành khách, đánh dấu sự tái khởi động của tuyến vận tải biển quan trọng kết nối đất liền từ TP Hồ Chí Minh đến đặc khu Côn Đảo.
Thứ Ba, 24/02/2026 07:45 (GTM+7)
Tết đi qua nhanh. Khi dư âm đoàn viên dịp Tết còn vương nơi đất liền, thì trên các đảo, nhà giàn và tàu trực ngoài khơi xa, Bộ đội Hải quân đã trở lại với nhịp sống và những công việc quen thuộc, kỷ luật và trách nhiệm luôn được đặt lên trước cảm xúc riêng bởi nhiệm vụ không chờ mùa, không đợi thời gian thuận tiện.
Thứ Sáu, 20/02/2026 15:44 (GTM+7)
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp mở đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo chân cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đất liền những ngày đầu năm, chúng tôi mới hiểu được công việc của bộ đội nơi đây đảm nhiệm.
Thứ Sáu, 20/02/2026 09:33 (GTM+7)
Lần đầu đón Tết xa nhà, với nhiều chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam, cảm xúc không khỏi đan xen giữa nỗi nhớ gia đình và niềm tự hào khi được góp phần giữ gìn chủ quyền Tổ quốc. Xa mái nhà thân quen, không có mâm cơm sum họp, họ đón xuân giữa trùng khơi, nhưng sự sẻ chia của đồng đội, sự quan tâm của chỉ huy và hơi ấm từ đất liền vẫn khiến cái Tết nơi đầu sóng trở nên trọn vẹn.
Thứ Năm, 19/02/2026 14:27 (GTM+7)
Khi đất liền rộn ràng sắc xuân, từng mái nhà ấm lên trong hơi thở đoàn viên, thì ngoài khơi xa, những con tàu Hải quân vẫn lặng lẽ rẽ sóng giữa trùng khơi ra biển lớn. Với người lính biển, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là những ca trực xuyên đêm, là ánh mắt dõi theo chân trời Tổ quốc. Giữa mênh mang sóng nước, mỗi phút giây canh biển đều thấm đượm trách nhiệm và niềm tự hào thiêng liêng.
Thứ Năm, 19/02/2026 11:31 (GTM+7)
Bình yên của biển không phải lúc nào cũng đến từ sự lặng sóng. Trong những ngày cuối năm, khi đất liền hướng về sum họp, ở nơi đầu sóng, những người lính Hải quân vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, để trách nhiệm với Tổ quốc luôn được đặt lên trên mọi riêng tư.
Thứ Năm, 19/02/2026 09:46 (GTM+7)
Ngày Tết, khi trung tâm phường Vĩnh Tế (tỉnh An Giang) rực rỡ sắc mai vàng, đường phố đông đúc người mua sắm, thì cách đó không xa - nơi mốc 270 tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia - chốt Tràm của Ban CHQS phường vẫn sáng đèn. Chốt đóng quân cách cột mốc gần 200m, giữa khoảng không gian mênh mang của đồng ruộng và rừng tràm. Ở đó, mùa xuân đến theo cách rất riêng nhưng đầy trách nhiệm.
Thứ Tư, 18/02/2026 21:30 (GTM+7)
Cách biệt với đất liền, không có dân, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà (Đồn Biên phòng Hải Vân, BĐBP thành phố Đà Nẵng) vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và tạo cho mình những ngày sống ý nghĩa không chỉ với bản thân mà với cả người từng đặt chân tới nơi này.
Thứ Tư, 18/02/2026 16:03 (GTM+7)
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền rộn ràng sắc xuân, tại các trạm radar thuộc Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân đóng quân ở đặc khu Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ ngày cũng như đêm duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời.
Thứ Ba, 17/02/2026 15:53 (GTM+7)
Mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi đất liền đang rộn ràng lời chúc xuân và những cuộc sum họp đầu năm, trên trận địa Tiểu đoàn Pháo phòng không 553 (Vùng 5 Hải quân), không khí trực sẵn sàng chiến đấu vẫn được duy trì nghiêm túc. Tết nơi đây không ồn ào sắc màu, thay vào đó là sự tập trung cao độ, không một phút lơ là, nhằm bảo đảm an toàn vùng trời được giao quản lý trong mọi tình huống.
Thứ Ba, 17/02/2026 12:52 (GTM+7)
Khi đất liền rộn ràng trong không khí đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, không khí đón xuân cũng đang lan tỏa trên từng cầu cảng, con tàu. Xen giữa sắc xuân rực rỡ là nhịp công tác khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện tinh thần “đón xuân mới không quên nhiệm vụ” của cán bộ, chiến sĩ đơn vị anh hùng.
Thứ Ba, 17/02/2026 07:00 (GTM+7)
Một mùa Xuân mới đã về. Mỗi con phố, mỗi làng quê lại rộn ràng, mọi nhà tất bật chuẩn bị cho ngày Tết, cũng là lúc những con tàu của Bộ đội Hải quân lại rẽ sóng, ra khơi. Cùng với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) biên phòng nơi biên giới, tạm biệt đất liền, xa những người thân yêu, những người nơi đảo xa, nhà giàn DK1 mang theo sứ mệnh thiêng liêng bảo vệ bình yên của Tổ quốc, để mùa Xuân an lành đến với mọi nhà.
Thứ Ba, 17/02/2026 00:00 (GTM+7)
Tối 16-2, trong thời khắc thiêng liêng giao thừa của đêm giao thừa, tại xã Long Sơn, TP Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức chương trình chúc Tết trực tuyến, kết nối từ sở chỉ huy Vùng tới các điểm cầu ở đơn vị trực thuộc, các nhà giàn và tàu đang làm nhiệm vụ trên biển.
Thứ Hai, 16/02/2026 15:07 (GTM+7)
Giữa những ngày giáp Tết, khi sắc xuân bắt đầu gõ cửa từng nhà, những cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8005, Hải đoàn 42, Vùng Cảnh sát biển 4 vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển, đảo. Không chỉ tất bật trang trí “Phòng đón xuân” rực rỡ, các anh còn thắt chặt tình quân dân bằng những món quà ý nghĩa, mang hơi ấm đất liền đến với bà con ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Thứ Hai, 16/02/2026 14:00 (GTM+7)
Vượt hơn 1.000 hải lý trong điều kiện thời tiết biển động những ngày giáp Tết, Đoàn công tác số 1 của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết, đem theo hơi ấm, tình cảm của đất liền, gửi tặng cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1, tàu trực trên biển và Đặc khu Côn Đảo nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Chủ Nhật, 15/02/2026 18:00 (GTM+7)
Trong không gian trang trọng nhưng ngập tràn cảm xúc tại hội trường Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, một nhịp cầu đặc biệt kết nối từ đất liền đến đặc khu Trường Sa - những đảo xa nơi đầu sóng ngọn gió.
Chủ Nhật, 15/02/2026 17:05 (GTM+7)
Những ngày cận Tết Nguyên đán, theo chân cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới đất liền, chúng tôi mới thấy hết được sự khó khăn, vất vả.
Chủ Nhật, 15/02/2026 14:05 (GTM+7)
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Vùng 2 Hải quân lại tổ chức đoàn công tác đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên các nhà giàn DK1, tàu trực, đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh). Hơi ấm từ đất liền giúp người lính biển vơi bớt sự trống trải, nỗi nhớ nhà giữa sóng nước mênh mông; thêm vững niềm tin, chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chủ Nhật, 15/02/2026 08:00 (GTM+7)
Khi khắp các nẻo đường trên đất liền rực rỡ cờ hoa và những mái nhà ấm lên bởi hơi thở đoàn viên mùa xuân, thì giữa trùng khơi mênh mông những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam vẫn lặng lẽ rẽ sóng ngoài khơi xa thực hiện nhiệm vụ. Với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, Tết không phải là khoảng nghỉ mà là trách nhiệm thiêng liêng giữ cho biển trời bình yên để mùa xuân đất liền trọn vẹn.
Thứ Bảy, 14/02/2026 09:17 (GTM+7)
Khi đất trời chuyển mình sang xuân, trên khắp các vùng biên giới, biển, đảo hay đất liền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, an ninh, an toàn để nhân dân vui xuân, đón Tết trong bình yên.
Thứ Sáu, 13/02/2026 15:24 (GTM+7)
Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Lữ đoàn 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc và cầu truyền hình trực tuyến phục vụ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa chúc Tết quân, dân đặc khu Trường Sa.
Thứ Sáu, 13/02/2026 05:52 (GTM+7)
Tại nhiều nhà giàn, đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân chỉ có thể gửi lời chúc Tết của đất liền đến cán bộ, chiến sĩ thông qua hệ thống bộ đàm. Sóng âm hòa cùng sóng biển, vượt qua gió lớn và chạm vào trái tim những người lính đang bám trụ nơi ấy, gợi nên bao cảm xúc lắng sâu, khó gọi thành lời.
Thứ Năm, 12/02/2026 11:00 (GTM+7)
Đón xuân 2026, với tinh thần đổi mới và năng lượng hứng khởi, Omachi gửi “Tiếng Trống Hội Xuân” đến với Trường Sa. Thông qua hoạt động giao lưu, trao tặng quà tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, nhãn hàng Omachi thuộc Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã mang đến những phần quà thiết thực cùng món quà tinh thần ấm áp từ đất liền.
Thứ Năm, 12/02/2026 06:18 (GTM+7)
Đơn vị đóng quân ngoài đảo xa nên công tác chuẩn bị cho bộ đội vui xuân, đón Tết được chúng tôi triển khai từ sớm, trong đó tập trung vào củng cố cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; sơn sửa doanh trại, trang trí khánh tiết, bàn thờ Tổ quốc...; chủ động liên hệ với đất liền để mua bổ sung, bảo đảm đầy đủ gạo tẻ, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong, thịt và các loại lương thực, thực phẩm dự trữ phục vụ bộ đội ăn Tết theo tiêu chuẩn.
Thứ Tư, 11/02/2026 17:17 (GTM+7)
Chiều 11-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình Cầu truyền hình trực tuyến chúc Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đặc khu Trường Sa.