Thứ Ba, 24/02/2026 05:41 (GTM+7)
Tham dự Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS TP Đà Nẵng) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã La Dêê (Đà Nẵng) tổ chức, chúng tôi được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Thi dựng lều trại, trưng bày sản vật địa phương; thi gói bánh chưng, chế biến những món ăn truyền thống; tổ chức các trò chơi dân gian; các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; tặng quà học sinh, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn...
Thứ Năm, 19/02/2026 10:00 (GTM+7)
Trên chuyến tàu đêm về quê ăn Tết, tôi tình cờ nghe được câu chuyện về Yulia Tsuvarevo - một phụ nữ Nga xinh đẹp, giỏi giang, song quyết theo chồng về làm dâu xứ Nghệ. Chiều một ngày giáp Tết, tôi tìm đến căn nhà nằm trên một con phố yên ả ở phường Trường Vinh (tỉnh Nghệ An), nơi chị cùng gia đình chồng đang tất bật sửa soạn bếp núc, gói bánh chưng và chuẩn bị mâm cơm mời tổ tiên về ăn Tết.
Thứ Tư, 18/02/2026 06:00 (GTM+7)
Đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tôi vẫn nhớ mãi lần đón Giao thừa trên biển mùa xuân 1995. Đêm ấy, chúng tôi quây quần bên nhau dưới sàn công tác nhà giàn Phúc Nguyên 2A (DK1/15). Trong không gian chật hẹp, mùi bánh chưng chín lan tỏa, thơm nồng, ấm áp đến lạ...
Thứ Ba, 17/02/2026 12:56 (GTM+7)
Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) đã tổ chức chương trình Ngày hội “Bánh chưng xanh” với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết ấm tình quân dân” và giao lưu văn nghệ mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thứ Ba, 17/02/2026 12:40 (GTM+7)
Vậy là một năm mới đã bắt đầu. Mùa xuân của niềm tin và hy vọng. Năm nay, tôi lại ăn Tết xa quê. Trong tiết trời mưa xuân ở thành phố San Diego, bang California (Mỹ), tôi lặng lòng khi nhớ lại những năm về quê ăn Tết trong khung cảnh đoàn viên ấm áp cùng với gia đình.
Thứ Hai, 16/02/2026 15:15 (GTM+7)
Trong cái se lạnh rất riêng của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, giữa lòng Hà Nội thanh lịch, những người bạn Nga - Việt đã cùng gói bánh chưng cổ truyền. Để rồi từ trải nghiệm đó, họ nhận ra sự đồng điệu tuyệt vời giữa bánh chưng Việt Nam và món pelmeni của Nga. Ẩn sau đó là những trái tim yêu văn hóa và trân trọng giá trị gia đình.
Thứ Hai, 16/02/2026 14:05 (GTM+7)
Khi những cánh hoa đào, hoa mai đua nhau khoe sắc, báo hiệu mùa Xuân mới đang về, với những chiến sĩ trẻ ở các đơn vị thuộc Quân khu 4 lần đầu tiên được đón Tết trong quân ngũ cảm giác thật khó tả. Vừa nôn nao nỗi nhớ quê nhà, vừa háo hức trước không gian Tết rất riêng. Không được sum vầy bên gia đình, nhưng Tết của bộ đội vẫn đủ đầy hương vị truyền thống với thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ và hơn cả là hơi ấm của tình đồng đội gắn kết, làm nên Tết bên đồng đội đầy ắp nghĩa tình.
Thứ Hai, 16/02/2026 12:00 (GTM+7)
Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) đã phối hợp với một số đơn vị và địa phương trên địa bàn tổ chức Hội thi gói bánh chưng và các trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ. Các hoạt động góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.
Thứ Hai, 16/02/2026 11:48 (GTM+7)
Khi những cơn gió xuân bắt đầu len nhẹ qua hàng cây, sắc đào, sắc quất điểm tô khắp khuôn viên doanh trại, không khí Tết đã ngập tràn tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tết về SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Nhà trường tổ chức Hội thi gói bánh chưng trong niềm hân hoan, phấn khởi, thắm đượm nghĩa tình quân ngũ.
Thứ Hai, 16/02/2026 10:05 (GTM+7)
Trong muôn vàn sản vật ngày Xuân, có những thứ không chỉ để ăn, mà để nhớ, để kể, để gìn giữ. Với người Việt, bánh chưng và bánh giầy (bánh tét Nam Bộ) chính là những “hình hài văn hóa” của Tết - nơi đất trời, con người và đạo lý cùng hội tụ trong một nồi bánh đỏ lửa, ấm áp suốt đêm dài cuối năm.
Thứ Hai, 16/02/2026 10:00 (GTM+7)
Khi những cơn gió lạnh cuối đông vừa chạm ngõ, làng Tranh Khúc (xã Nam Phù, Hà Nội) cũng bước vào mùa bận rộn nhất trong năm. Từ gian bếp mỗi nhà, mùi lá dong tươi, gạo nếp mới và đậu xanh quyện lại, tạo nên hương Tết của bánh chưng Tranh Khúc, thứ bánh đã nuôi sống làng nghề qua nhiều thế hệ.
Thứ Hai, 16/02/2026 09:58 (GTM+7)
Trong làn nước lạnh buốt trước bình minh, những người cào dắt ven biển lặng lẽ trằn mình bán sức cho sóng mặn, như những tiều phu mưu sinh nơi cửa biển. Với họ, Tết không đo bằng mâm cao cỗ đầy, mà bằng cặp bánh chưng, cây giò nhỏ và những nghĩa cử tử tế âm thầm được kéo lên từ biển.
Thứ Hai, 16/02/2026 09:08 (GTM+7)
Năm nào cũng vậy, khi Tết cổ truyền chỉ còn cách khoảng một tuần, không khí xuân đã rộn ràng tại các công ty điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Với những người thợ điện, mùa xuân dường như đến sớm hơn. Họ quây quần gói bánh chưng, trang trí cành đào, cành mai, cùng nhau “ăn Tết sớm” để rồi đúng thời khắc Giao thừa, tất cả lại trở về vị trí trực, lặng lẽ giữ cho dòng điện luôn an toàn, ổn định và thông suốt.
Thứ Hai, 16/02/2026 05:00 (GTM+7)
Dù sống xa Tổ quốc vạn dặm, nhiều người con đất Việt tại Anh vẫn tự tay gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến, Xuân về để hương Tết Việt mãi còn hiện hữu.
Chủ Nhật, 15/02/2026 17:20 (GTM+7)
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 15-2, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức kiểm tra, chấm điểm trang trí cảnh quan môi trường, trưng bày bàn thờ Tổ quốc và hoạt động gói bánh chưng xanh tại các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Học viện.
Chủ Nhật, 15/02/2026 17:00 (GTM+7)
Đó là tâm sự của Trung sĩ Dương Kim Mỹ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 75, Quân khu 7). Tại hội thi gói bánh chưng, bánh tét do Lữ đoàn tổ chức ngày 14-2, các đội thi đến từ khối tiểu đoàn, đại đội trực thuộc cùng địa phương kết nghĩa sôi nổi làm công tác chuẩn bị và thực hành gói bánh chưng, bánh tét. Đồng chí Dương Kim Mỹ và các thành viên trong đội đã nỗ lực tranh tài với quyết tâm cao độ.
Chủ Nhật, 15/02/2026 16:04 (GTM+7)
Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, về thăm Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324), chúng tôi được hòa mình vào không gian thắm đượm tình quân dân, nghĩa đồng chí. Giữa sắc hoa rực rỡ và băng rôn khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng nhau quây quần gói và nấu bánh chưng đã tạo nên một không gian ấm áp, thân thương như chính tại gia đình của mỗi người lính.
Chủ Nhật, 15/02/2026 16:00 (GTM+7)
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng nghề bánh chưng Vĩnh Hòa (xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bước vào vụ mùa bận rộn nhất trong năm. Nghề làm bánh chưng truyền thống không chỉ gìn giữ phong vị Tết cổ truyền mà còn là nguồn thu nhập quan trọng của nhiều gia đình nơi đây.
Chủ Nhật, 15/02/2026 15:53 (GTM+7)
Ngày 15-2, Lữ đoàn 299 (Quân đoàn 12) tổ chức hội thi gói bánh chưng truyền thống đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tinh thần vui tươi, đoàn kết và đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc.
Chủ Nhật, 15/02/2026 15:13 (GTM+7)
Hòa chung không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, trong hai ngày 14 và 15-2, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội thi “Bánh chưng xanh”, tạo không khí vui tươi, đoàn kết và đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Đại tá Nguyễn Thái Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng dự và chỉ đạo hội thi.
Chủ Nhật, 15/02/2026 14:25 (GTM+7)
Ngày 15-2, Trường Sĩ quan Công binh (Binh chủng Công binh) tổ chức Hội thi gói bánh chưng Xuân Bính Ngọ 2026.
Chủ Nhật, 15/02/2026 14:03 (GTM+7)
Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong không khí đón chào năm mới Bính Ngọ 2026, bằng đôi tay khéo léo, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thiết giáp BRDM-2, Bộ Tham mưu Quân khu 9 cùng với đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa trổ tài gói bánh chưng xanh.
Chủ Nhật, 15/02/2026 12:16 (GTM+7)
Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 15-2, tại Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã phối hợp với địa phương nơi đóng quân và các đơn vị kết nghĩa tưng bừng tổ chức hội thi gói bánh chưng.
Chủ Nhật, 15/02/2026 09:36 (GTM+7)
Những ngày cận Tết, ở các đơn vị thuộc Sư đoàn 390, Quân đoàn 12, không khí xuân đã về trên từng dãy nhà, bồn hoa, góc phòng ở. Bộ đội tất bật chỉnh trang doanh trại, gói giò, bánh chưng, tập văn nghệ, nhưng phía sau sự rộn ràng ấy vẫn là tinh thần sẵn sàng chiến đấu được giữ vững, để nhân dân đón Tết bình yên.
Thứ Bảy, 14/02/2026 19:09 (GTM+7)
Ngày 14-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều cơ quan, đơn vị Quân đội tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thi gói bánh chưng, bánh tét, gói giò, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.