Thứ Ba, 22/07/2025 06:12 (GTM+7)
LTS: Là người lính trực tiếp cầm súng đánh giặc Mỹ, Châu La Việt trở thành nhà văn ngay trên chiến hào. Sau này, ông chuyên viết về đề tài chiến tranh cách mạng, gặt hái nhiều thành công. Vẹn nguyên tấm lòng của Bộ đội Cụ Hồ, ông hết mình, tận tình giúp đỡ đồng đội, các gia đình liệt sĩ, người nghèo neo đơn.
Thứ Năm, 01/05/2025 18:35 (GTM+7)
Lam Hạ ngày ấy, nơi bom đạn giặc Mỹ đêm ngày cày xới, những cô gái chưa tròn đôi mươi vẫn vững vàng trên mâm pháo, quyết giữ vững tuyến đường huyết mạch chi viện cho miền Nam. Chúng tôi gặp lại nữ dân quân Vũ Hồng Nhu - cô em út của Trung đội nữ dân quân phòng không Lam Hạ; ngày đầu sát cánh cùng đồng đội, chị mới 15 tuổi…
Chủ Nhật, 17/11/2024 05:46 (GTM+7)
Trong ngôi nhà khang trang tại phố Đội Cấn, thị trấn Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), Thượng tá, cựu chiến binh Đỗ Quốc Phi (người 11 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt xe cơ giới”) kể cho chúng tôi nghe về những trận chiến ác liệt với giặc Mỹ cách đây hơn nửa thế kỷ.
Chủ Nhật, 05/11/2023 05:57 (GTM+7)
Đảo Cồn Cỏ nằm trên vĩ tuyến 17, cách bờ biển làng Vịnh Mốc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị khoảng 28km. Năm 1965, giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, đảo Cồn Cỏ trở thành mục tiêu hủy diệt của chúng, bởi Cồn Cỏ chỉ cách quân cảng Cửa Việt 30km, án ngữ vùng biển phía Đông của Quảng Trị, là cửa ngõ của Vịnh Bắc Bộ. Ngoài đánh phá bằng không quân, địch còn sử dụng tàu chiến bao vây đảo, tuần dương hạm, khu trục hạm uy hiếp và tập kích hỏa lực, dùng tàu biệt kích và tàu đổ bộ chở quân đột kích đánh phá đảo, quyết chia cắt đảo với đất liền.
Thứ Bảy, 05/08/2023 21:19 (GTM+7)
Mỗi khi gặp ông, lũ trẻ trong xóm Kinh 40, ấp Kinh 5A, xã Tân Phú, huyện Thới Bình (Cà Mau) ba chân bốn cẳng chạy. Tụi nó cũng chẳng biết lý do vì sao phải chạy! Chỉ nghe người lớn truyền tai nhau là ông từng “bắn” chết rất nhiều giặc Mỹ thời kháng chiến. Tụi con nít chưa hình dung ra được bộ dạng “giặc Mỹ” tròn méo thế nào nhưng bị hù làm sao không sợ?
Thứ Hai, 19/06/2023 05:33 (GTM+7)
Vào cuối thập niên 1960, đế quốc Mỹ đẩy mạnh các hoạt động tình báo, cài cắm, móc nối, chống phá nội bộ ta, nhằm cứu vãn những thất bại liên tiếp trên chiến trường miền Nam. Để chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ của giặc Mỹ; đồng thời bảo đảm nội bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, ngày 19-6-1968, Đội Trinh sát kỹ thuật (nay là Đoàn Trinh sát kỹ thuật), Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.
Chủ Nhật, 19/02/2023 07:39 (GTM+7)
Làm nhiệm vụ trong 9 năm (1965-1974), với chiến thuật “Nắm thắt lưng địch mà đánh”, Sư đoàn 1 đã liên tục giành thắng lợi giòn giã ở các chiến trường Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ... góp phần quan trọng cùng quân, dân cả nước đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược.
Thứ Ba, 07/02/2023 10:34 (GTM+7)
Mùa xuân năm 1969, trong thư Bác Hồ gửi tới Đại hội thi đua lập công, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược do Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc (TTLL) tổ chức, Người căn dặn: “Đã cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới...”.
Thứ Hai, 30/01/2023 10:00 (GTM+7)
Cách đây 55 năm (1968 - 2023), vào thời khắc Giao thừa Tết Mậu Thân 1968, trên Ðài Tiếng nói Việt Nam ngân vang những vần thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua/Thắng trận tin vui khắp nước nhà/Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”.
Thứ Sáu, 13/01/2023 08:33 (GTM+7)
Một sáng đầu đông, chúng tôi gặp và trò chuyện cùng Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đinh Thế Văn, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 77 (Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân)-người chỉ huy đơn vị bắn rơi tại chỗ 3 “pháo đài bay” B-52 của giặc Mỹ, góp phần làm nên Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972.
Thứ Ba, 27/12/2022 08:27 (GTM+7)
Sáng 27-12-1972, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đến phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) ân cần thăm hỏi, động viên nhân dân cùng các lực lượng tích cực khắc phục hậu quả máy bay địch đánh phá; biến đau thương thành sức mạnh chiến đấu, kiên quyết bắn rơi nhiều máy bay địch hơn nữa để trả thù cho đồng chí, đồng bào bị giặc Mỹ giết hại.
Chủ Nhật, 11/12/2022 09:17 (GTM+7)
Khi giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, các cơ sở điện lực là mục tiêu đánh phá hàng đầu của không quân Mỹ. Trong bom đạn, cán bộ, công nhân Nhà máy Điện Yên Phụ (Hà Nội) vẫn kiên cường bám máy, bám lò, quyết tâm bảo vệ nhà máy, bảo vệ dòng điện.
Thứ Năm, 11/08/2022 05:00 (GTM+7)
Trong thư gửi cán bộ và chiến sĩ hải quân, Người căn dặn “Các chú hãy ra sức phát huy ưu điểm, sửa chữa nhược điểm, khó không nản, thắng không kiêu, cùng với đơn vị bạn và nhân dân, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà”.
Thứ Sáu, 05/08/2022 08:55 (GTM+7)
Những năm trước chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc, gia đình tôi sống trong một căn hộ nhỏ tại khu tập thể của Ủy ban Khoa học Nhà nước ở phố Lê Đại Hành (Hà Nội). Hồi ấy, nhà thơ Quang Dũng, tên thật là Bùi Đình Diệm, quê ở xã Phượng Trì, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), thường ghé nhà thăm bố mẹ tôi.
Chủ Nhật, 31/07/2022 07:49 (GTM+7)
Thắng lợi trong trận đầu ngày 5-8-1964 có ý nghĩa lớn, thể hiện ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của quân và dân ta; đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm quý, trong đó nổi bật là nghệ thuật tác chiến hiệp đồng phòng không đánh thắng trận đầu.
Thứ Ba, 15/03/2022 06:00 (GTM+7)
Ngày 15-3-1968: Bác Hồ căn dặn "Giặc Mỹ đã thua to, nhưng chúng vẫn ngoan cố chưa chịu từ bỏ những âm mưu tàn bạo và quỷ quyệt. Quân và dân ta đang thắng lớn, càng phải kiên quyết chiến đấu cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn".
Thứ Sáu, 15/10/2021 07:27 (GTM+7)
Xuất phát từ nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng quân tăng cường cho chiến trường miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, ngày 20-10-1971, Trung đoàn 59, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội được thành lập.
Thứ Năm, 24/06/2021 23:12 (GTM+7)
QĐND - Mỗi khi có dịp trở về bến Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam (Đông Hòa, Phú Yên), Trung tá, Anh hùng LLVT nhân dân, cựu chiến binh (CCB) Hồ Đắc Thạnh, nguyên Thuyền trưởng Tàu 41 (1964-1966) lại nhớ về những lần cùng đồng đội vượt sóng dữ biển khơi, chở vũ khí, đạn dược, thuốc men chi viện cho tiền tuyến miền Nam, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Thứ Sáu, 05/02/2021 17:00 (GTM+7)
QĐND Online - Từ chiến trường Điện Biên Phủ đánh Pháp đến những cuộc đối đầu sinh tử ở Tây Nguyên với giặc Mỹ; từ thất bại trong chiến đấu của đơn vị và phải chịu trách nhiệm bị hạ cấp, hạ chức vẫn đứng lên chiến đấu lập công xuất sắc và trở thành một vị tướng; từ chiến trường dầu sôi lửa bỏng đến giảng đường tâm huyết đào tạo cán bộ…
Thứ Năm, 03/09/2020 21:47 (GTM+7)
QĐND - Ngày 15-8-1966, máy bay Mỹ đánh phá cầu Cầm thuộc xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều (nay là phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Lực lượng phòng không các xã Hưng Đạo, Xuân Sơn và bộ đội phòng không từ các trận địa hai bên bờ sông Cầm và khu vực lân cận nhất loạt nổ súng, tạo thành lưới lửa dày đặc, nhiều tầng, bủa vây máy bay giặc Mỹ.
Thứ Hai, 18/05/2020 22:14 (GTM+7)
QĐND - Thực hiện quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 19-5-1959, “Đoàn công tác quân sự đặc biệt”-Đoàn 559 được thành lập, có nhiệm vụ mở tuyến chi viện chiến lược đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, vận chuyển hàng quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam và tổ chức đưa đón cán bộ, bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và từ miền Nam ra miền Bắc.
Thứ Tư, 29/04/2020 11:22 (GTM+7)
QĐND Online - Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi đến thăm cựu chiến binh (CCB) Đoàn tàu Không số - Trung tá Vũ Trung Tính, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông đã có 18 chuyến vượt biển từ Bắc vào Nam, dưới sự vây ráp gắt gao của kẻ thù, với ý chí sắt đá “Tất cả cho tiền tuyến” “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”…
Thứ Hai, 02/09/2019 15:46 (GTM+7)
QĐND Online - Một trong những tư tưởng được thể hiện sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tin tất thắng, ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây cũng là tư tưởng xuyên suốt trong thời gian 4 năm viết Di chúc của Người.
Thứ Tư, 15/05/2019 22:42 (GTM+7)
QĐND - Thực hiện quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 19-5-1959, Đoàn công tác quân sự đặc biệt (Đoàn 559), đơn vị tiền thân của Binh đoàn 12 ngày nay, được thành lập với nhiệm vụ mở tuyến chi viện chiến lược Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, vận chuyển hàng quân sự chi viện cho miền Nam và tổ chức đưa đón cán bộ, bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc.
Thứ Năm, 21/02/2019 22:03 (GTM+7)
QĐND - Năm 1965, cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ lan rộng, nhiều cơ quan Trung ương và Hà Nội sơ tán về nông thôn. Viện Văn học sơ tán về một vùng trung du ven sông Cầu thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang).