Thứ Tư, 03/09/2025 05:52 (GTM+7)
“Ai về Bắc, ta theo với! Thăm lại non sông giống Lạc Hồng/ Từ thuở mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” (“Nhớ Bắc”-Huỳnh Văn Nghệ). Rất nhiều người thuộc những câu thơ trên của Huỳnh Văn Nghệ, nhưng ít người biết ông từng đảm nhiệm chức Khu trưởng Khu 7, Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn với những trận đánh nổi tiếng thời kháng Pháp.
Thứ Tư, 21/09/2022 16:00 (GTM+7)
Mua nhà nói chung hay mua căn hộ chung cư nói riêng chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là đối với những người mới mua nhà lần đầu tiên. Anh Nguyễn Công Minh đã rút ra được nhiều kinh nghiệm sau khi đứng tên bất động sản đầu tiên của mình. Thành quả cho những ngày tháng “mất ăn mất ngủ” tìm nhà của anh chính là một căn hộ vô cùng ưng ý tại tổ hợp chung cư Le Grand Jardin, đường Huỳnh Văn Nghệ, Long Biên, TP Hà Nội.
Thứ Năm, 12/09/2013 00:00 (GTM+7)
QĐND - Huỳnh Văn Nghệ (1914-1977), quê ở huyện Tân Uyên, Biên Hòa (nay thuộc tỉnh Bình Dương). Ông là một cán bộ chỉ huy quân sự có tài, một nhà thơ có nhiều tác phẩm nổi tiếng...
Thứ Hai, 22/07/2013 16:18 (GTM+7)
QĐND - Giờ đây, mỗi khi có dịp trở về huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Thông (hiện ở 144 Huỳnh Văn Nghệ, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), nguyên chiến sĩ Đại đội 25, Trung đoàn 207, Quân khu 8 (cũ), luôn mang theo nỗi ưu tư vì không biết hài cốt người đồng đội có tên là Vũ Đình Ân (ở Quỳnh Phụ, Thái Bình) giờ nằm ở đâu...
Thứ Năm, 25/10/2012 17:46 (GTM+7)
QĐND - Cuối tháng 9-1945, thực dân Pháp núp bóng quân Anh, quay lại tái chiếm Sài Gòn, âm mưu biến Việt Nam thành thuộc địa lần nữa. Đồng chí Trần Văn Giàu - Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ gợi ý đồng chí Huỳnh Văn Nghệ, lúc đó là Ủy viên Ủy ban Kháng chiến miền Đông quay về quê nhà Tân Uyên, lập chiến khu...
Thứ Năm, 07/06/2012 22:03 (GTM+7)
QĐND - Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ không chỉ là vị chỉ huy quân sự tài ba mà còn để lại cho đời sau nhiều tác phẩm văn học có giá trị. Bài thơ “Nhớ Bắc” của ông với câu “Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” mãi mãi là ánh sao lung linh, soi chiếu tinh thần yêu nước cho muôn đời con cháu mai sau. Ông còn nổi tiếng là vị tướng với nhiều huyền thoại...
Thứ Năm, 26/05/2011 22:06 (GTM+7)
QĐND - Câu thơ Từ độ mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long không mấy người không biết, nhưng tác giả của nó là ai thì không mấy ai tường. Huỳnh Văn Nghệ không có dịp nào nói về thơ mình, bởi vì ông đã mất ngay sau ngày miền Nam giải phóng chưa đầy hai Tết (1977). Thêm nữa, đời ông trang nào cũng như huyền thoại...
Thứ Ba, 21/12/2010 23:22 (GTM+7)
QĐND - Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân kháng chiến của Hồ Chủ tịch, cuộc tổng tấn công tháng 12-1946 của các chi đội Huỳnh Văn Nghệ, Huỳnh Kim Trương, Dương Văn Dương, Tô Ký, Vũ Đức, Đào Sơn Tây… nhằm vào tất cả các đội quân giặc đồn trú tại Nam Bộ mà đánh tới tấp. Chúng chết cả ngàn tên lại bị ghìm chân không thể đưa quân ra Bắc...
Thứ Bảy, 18/12/2010 22:39 (GTM+7)
QĐND - Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân kháng chiến của Hồ Chủ tịch, cuộc tổng tấn công tháng 12-1946 của các chi đội Huỳnh Văn Nghệ, Huỳnh Kim Trương, Dương Văn Dương, Tô Ký, Vũ Đức, Đào Sơn Tây… nhằm vào tất cả các đội quân giặc đồn trú tại Nam Bộ mà đánh tới tấp...
Thứ Tư, 06/10/2010 22:11 (GTM+7)
QĐND - “Từ thuở mang gươm đi mở cõi/ Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”. Hai câu thơ rất đỗi quen thuộc ấy của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ cũng là tiếng lòng, là tình cảm và niềm thương nỗi nhớ của muôn dân đất Việt mỗi lần nhắc tới Thủ đô yêu dấu...
Thứ Năm, 12/06/2008 12:33 (GTM+7)
Chiến sĩ từng đoàn dưới nắng tươi /
Bên hoa ngồi kể chuyện, nô cười/
- Xuân sau ăn tết nơi đâu nhỉ?/
- Tùy bóng cờ kia sẽ trả lời! / Tho: Huỳnh Văn Nghệ
Thứ Tư, 21/02/2007 18:50 (GTM+7)
Có thể nói Huỳnh Văn Nghệ là một trong những người có công đầu trong việc thành lập và củng cố chiến khu Đ. Ông là người giữ trọng trách cao nhất về quân sự ở đây trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: Chi đội trưởng Chi đội 10, Chỉ huy trưởng Vệ quốc đoàn Biên Hòa, Khu bộ trưởng Khu 7…