Chủ Nhật, 02/10/2022 06:28 (GTM+7)
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký vừa qua đời. Thầy đã sống trọn cuộc đời đầy nghị lực và đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ học trò vượt qua khó khăn, nghịch cảnh, vươn lên.
Thứ Tư, 28/09/2022 14:39 (GTM+7)
Ngày 28-9, nhà văn, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đã qua đời tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh suy thận.
Thứ Ba, 08/10/2019 19:22 (GTM+7)
QĐND - Dẫn chúng tôi đi tham quan hệ thống giảng đường, thao trường huấn luyện của nhà trường, Đại tá Nguyễn Ngọc Ký, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 2 giới thiệu: Qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã có sự phát triển vượt bậc, là trung tâm giáo dục, đào tạo của quân đoàn với nhiệm vụ bổ túc, đào tạo cán bộ quân sự, chính trị, chuyển loại cán bộ chính trị, đào tạo cán bộ trung đội trưởng, phó trung đội trưởng, hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn hậu cần, kỹ thuật, ôn thi tuyển sinh quân sự cho chiến sĩ…
Thứ Hai, 23/11/2015 09:01 (GTM+7)
QĐND - Khi tôi vừa nhắc đến tên liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ký, bác Nguyễn Khắc Ngự, anh trai của liệt sĩ đã òa khóc, lát sau bác mới lấy lại bình tĩnh và trò chuyện với chúng tôi, qua đó tôi được biết: Ngày 12-8-1969, đồng chí Nguyễn Ngọc Ký lên đường nhập ngũ...
Thứ Hai, 30/09/2013 22:05 (GTM+7)
QĐND - Chuẩn bị đi công tác, tôi nghe NGƯT Nguyễn Ngọc Ký báo tin, thầy Hoàng Như Mai bị ngã, chấn thương, đang nằm trong Bệnh viện quân y 175. Tôi vội vàng vào thăm Thầy. Đứng trước cửa khoa Hồi sức cấp cứu, nhưng tôi không vào thăm Thầy được. Các bác sĩ nói rằng, GS rất mệt, phải thở bằng bình oxy, nên cần được yên tĩnh, điều trị. Tôi đành phải ra về. Hôm sau, trước khi ra sân bay, tôi lại vào t
Thứ Hai, 31/12/2012 21:50 (GTM+7)
QĐND - Chúng ta đã từng biết thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký bị liệt hai tay vẫn dạy học, viết truyện, làm thơ bằng chân và được lớp lớp thế hệ học trò kính trọng… Nay tôi được biết anh Nguyễn Phước Thiện, bị mù cả hai mắt vẫn thi đỗ cử nhân ngoại ngữ loại giỏi, mở lớp dạy tiếng Anh cho hàng nghìn học sinh ở mọi trình độ, lứa tuổi...
Thứ Hai, 28/06/2010 17:57 (GTM+7)
Vi Văn Đại sinh năm 1997 tại xóm Mỏ Vàng, xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), năm nay tròn 14 tuổi. Bị tật nguyền, nhưng em có thể làm được nhiều việc có ích cho bản thân và gia đình. Em là tấm gương có nghị lực vượt lên số phận...
Chủ Nhật, 04/10/2009 19:55 (GTM+7)
Chúng tôi có mặt tại nhà bà Lê Thị Mận ở ấp 3 (phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), là vợ của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ký và mẹ của Đại úy Nguyễn Văn Quân (hiện là Đại đội trưởng, Đại đội 10, Phân đội 3, Đơn vị 4, Đoàn 5, Quân khu 7) vừa lúc cơn mưa chiều ập đến...