Chủ Nhật, 22/12/2024 06:41 (GTM+7)
Cuối năm 1970, Sư đoàn 968 nhận nhiệm vụ giải phóng thị trấn Paksong, thủ phủ cao nguyên Boloven ở Nam Lào. Đại đội Trinh sát của chúng tôi được phái đi trước để chuẩn bị chiến trường. Từ sở chỉ huy ở huyện Lào Ngam (Salavan), chúng tôi bí mật vượt qua vùng giáp ranh vào Paksong.
Thứ Bảy, 16/11/2024 06:05 (GTM+7)
Chúng tôi tới thăm cựu chiến binh, Đại úy Hoàng Tiến Thụ tại nhà riêng ở thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ông vui vẻ khi biết chúng tôi muốn hỏi chuyện về những năm tháng ông ở trong quân ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng "thế trận lòng dân" nơi vùng biên giới tỉnh Lạng Sơn.
Thứ Bảy, 09/11/2024 05:50 (GTM+7)
Sau Tết Mậu Thân 1968, Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn ra sức phản kích gây cho ta nhiều khó khăn. Ở vùng giáp ranh, máy bay B-52 ném bom rải thảm những nơi chúng nghi bộ đội ta trú quân hoặc xác định là căn cứ kho tàng của ta.
Thứ Bảy, 19/10/2024 06:18 (GTM+7)
Gặp Đại tá Đỗ Văn Khoa, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên tại nhà riêng ở thôn Trung Châu, xã Đông Kết (Khoái Châu, Hưng Yên), chúng tôi được ông kể về năm tháng công tác và chiến đấu tại các chiến trường Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, góp phần cùng đơn vị lập công xuất sắc.
Thứ Bảy, 21/09/2024 05:51 (GTM+7)
Ở tuổi ngoài 80 nhưng cựu chiến binh, Thượng tá Lê Hồng Chuyên, nguyên Phó tham mưu trưởng Vùng 5 Hải quân còn rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Mỗi khi có dịp trò chuyện cùng ông là như thấy những năm tháng trận mạc trên biển đầy gian khó hiện về.
Thứ Bảy, 14/09/2024 06:23 (GTM+7)
Tham quan Nhà tù Phú Quốc, tôi chú ý đến bức hình giới thiệu về đồng chí Nguyễn Ngọc Toản (tức Ba Toản), tù binh bị địch bắt trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968 tại Sài Gòn và đưa về giam giữ tại đây. Tháng 6-1968, Ba Toản cùng với một số đồng chí vượt ngục thành công và ông ở lại Phú Quốc, xây dựng lực lượng đặc công, tổ chức những trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao, khiến quân Mỹ, ngụy khiếp đảm.
Thứ Bảy, 07/09/2024 06:06 (GTM+7)
Năm 1964, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào giai đoạn gian khổ, ác liệt, thầy giáo trẻ Lê Xuân Khảm đã tình nguyện nhập ngũ.
Thứ Bảy, 31/08/2024 06:06 (GTM+7)
Trong ký ức của Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân La Văn Cầu, những lần vào sinh ra tử cùng đồng đội chống quân xâm lược và kỷ niệm về Bác Hồ kính yêu sẽ không thể nào phai mờ trong tâm trí ông.
Thứ Bảy, 17/08/2024 05:22 (GTM+7)
Tôi có hai lần được tham dự hội thảo khoa học về đồng chí Nguyễn Bình-người mang quân hàm Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và rất ấn tượng về ông. Con đường cách mạng của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc-tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay, nhất là thế trẻ học tập, noi theo.
Thứ Bảy, 03/08/2024 06:20 (GTM+7)
“Ngày 11-8 tới cố gắng thu xếp công việc để về trường họp khóa nhé! Ra trường đã 25 năm rồi, chắc lần này gặp được đông đủ các thầy, các bạn”. Nhận được tin nhắn ấy, chúng tôi rất vui vì bao năm rồi mới có dịp về trường hội ngộ, đồng thời không khỏi suy tư bởi từ những lần họp khóa sau sẽ vắng dần các thầy, các bạn. Tuổi tác không cho ai khỏe mãi...
Thứ Bảy, 06/07/2024 05:48 (GTM+7)
Tôi trở lại thôn Cuối, xã Yên Bằng (Ý Yên, Nam Định) thăm Đại tá Nguyễn Xuân Bột, người chỉ huy tàu phóng ngư lôi làm nên chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam ngày 2-8-1964. Ở tuổi 96, ông Bột tuy không còn nhanh nhẹn, nhưng ký ức về thời trận mạc hào hùng thì vẫn vẹn nguyên.
Thứ Bảy, 29/06/2024 05:57 (GTM+7)
LTS: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2024), Báo QĐND mở chuyên mục "Nhớ thời quân ngũ", đăng vào thứ 7 hằng tuần. Báo QĐND rất mong nhận được những bài viết về kỷ niệm trong quân ngũ của Bộ đội Cụ Hồ qua các thời kỳ. Địa chỉ nhận bài viết: Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh, Báo QĐND, số 7 Phan Đình Phùng-Hà Nội; email: quansu.qdnd@gmail.com.