Thứ Năm, 30/10/2025 14:47 (GTM+7)
Năm tháng có thể làm bạc mái đầu nhưng chẳng thể làm phai những yêu thương của Đại tá Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1965), nguyên Giảng viên Trường Sĩ quan Pháo binh dành cho hậu phương của mình là người vợ thân yêu Đoàn Thị Thêu. Không cần lời thề son sắt, tình yêu của họ được viết nên bằng những năm tháng xa cách và đợi chờ, bền bỉ và sâu sắc.
Chủ Nhật, 26/10/2025 06:23 (GTM+7)
Sau giờ miệt mài thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Bùi Văn Tú, Trợ lý Tuyên huấn, Ban Chính trị Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34) vui vẻ tâm sự với tôi: “Cách xa nhau hơn nghìn cây số, trong căn nhà nhỏ đơn sơ của gia đình tôi ở xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, vợ tôi là Đào Thị Hằng luôn chu toàn việc nhà và lặng lẽ trở thành hậu phương vững chắc để tôi yên tâm công tác”.
Chủ Nhật, 13/07/2025 06:12 (GTM+7)
Thượng úy Liêu Trần Gia Khang, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 (Lữ đoàn 962, Quân khu 9) là sĩ quan hải quân điển trai, chững chạc. Khang có người yêu là bạn học cùng trường, cô mang tên một loài hoa rất đẹp-hoa Hải Đường.
Chủ Nhật, 02/03/2025 08:13 (GTM+7)
“Bầu trời xanh đến lạ/ Nắng tưới lên hàng lá non/ Ban mai ôm lấy tâm hồn/ Từ khi em ghé qua/ Và tình yêu bắt đầu/ Khi ta nhìn vào mắt nhau...”, lời bài hát được cất lên từ giọng ca trong trẻo, mượt mà kết hợp với những ngón đàn điêu luyện đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Chủ Nhật, 11/08/2024 06:18 (GTM+7)
“Chiều qua em vừa ra thăm biển/ Con sóng chan hòa kể chuyện đảo xa/ Nơi đầu sóng, ngọn gió là nhà/ Anh đứng gác giữa phong ba, bão táp”. Nhận được những dòng tin nhắn đó của vợ là Nguyễn Thu Hà, giáo viên Trường Tiểu học Trung Đông (Trực Ninh, Nam Định), Trung úy Nguyễn Văn Khởi (Phó trạm trưởng Trạm Ra-đa 27, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân) hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía quê nhà.
Chủ Nhật, 21/07/2024 09:35 (GTM+7)
Nắm tay bạn gái dạo trên tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội), học viên Phạm Ngọc Hoàng (Học viện Biên phòng) dừng lại bên quán nước ven đường, mua tặng người yêu Nguyễn Thị Thảo Ly (sinh viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) que kẹo bông màu hồng hình trái tim khiến nàng vô cùng thích thú về sự chu đáo của người thương.
Chủ Nhật, 09/06/2024 07:33 (GTM+7)
Khi những bông hoa phượng vĩ đỏ rực góc sân trường, chùm bằng lăng nhuộm tím cả vệt trời nhớ thương, “chàng nhạc sĩ” ve sầu say sưa hát bản tình ca mùa hạ, cũng là lúc học viên Trần Hữu Nhân (Trường Sĩ quan Pháo binh) vượt chặng đường hơn 400km đến thăm bạn gái Lê Thị Thùy Trang (Trường Đại học Quảng Bình). Cả hai nắm tay đi dạo quanh sân trường, cùng nhìn lại quãng thời sinh viên ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp.
Chủ Nhật, 02/06/2024 06:02 (GTM+7)
Nhân dịp con gái tròn một tuổi, gia đình Thiếu úy QNCN Lưu Quang Tú (nhân viên kỹ thuật, Xưởng X202, Kho KT788, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) đi chụp hình kỷ niệm để lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên nhau. Từng cử chỉ chăm sóc vợ và con gái của anh khiến mọi người xung quanh cảm nhận được sự ấm áp của tổ ấm nhỏ.
Thứ Năm, 30/05/2024 15:30 (GTM+7)
Quen biết nhau 4 năm, gặp nhau 5 lần, đến lần thứ 6 thì kết hôn, Thượng úy Vũ Anh Tùng (sinh năm 1995), thuộc Ban Chính trị của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2 và vợ là Trần Thị Như Thùy (sinh năm 1999), dù người Nam, kẻ Bắc vẫn vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau.
Chủ Nhật, 26/05/2024 06:39 (GTM+7)
Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Pháo binh năm 2018, Lại Văn Bình được điều động về Lữ đoàn 675 (Binh chủng Pháo binh) công tác. Chàng chính trị viên hát hay, đàn giỏi quê Yên Khánh, Ninh Bình không ngờ “lương duyên trời định” của đời mình cũng bắt đầu đến từ mảnh đất Hiệp Hòa, Bắc Giang.
Chủ Nhật, 12/05/2024 06:02 (GTM+7)
Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là lần thứ hai Phạm Bảo Ngọc (học viên Trường Sĩ quan Chính trị) nắm tay bạn gái Lê Phương Thảo, sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn (Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội), cùng tham gia sự kiện lễ hội bắn pháo hoa đếm ngược thời gian, tổ chức vào những giây phút cuối cùng của năm cũ và chào đón năm mới tại phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình). Nhìn đôi trẻ ríu rít bên nhau và cách xưng hô thật ngọt ngào đã thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.
Chủ Nhật, 05/05/2024 05:10 (GTM+7)
Cuối năm 2019, tốt nghiệp hệ trung cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân, Nguyễn Văn Quang về công tác tại Nhà máy X56 (Cục Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân).
Chủ Nhật, 28/04/2024 06:23 (GTM+7)
“Bố em là bộ đội/ Công tác ngoài đảo xa/ Mỗi lần bố về phép/ Cả nhà rộn tiếng ca”, giọng con gái lớn Nguyễn Vũ Thảo Nguyên ấm áp vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại, khoe với bố về bài thơ hôm nay được cô giáo dạy trên lớp.
Chủ Nhật, 14/04/2024 06:04 (GTM+7)
Khi cơn mưa mùa xuân kết thúc cũng là lúc đất trời Tây Bắc đón chờ những cánh hoa ban đầu tiên bung nở.
Chủ Nhật, 12/11/2023 05:59 (GTM+7)
Trở lại Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trung úy Nông Việt Hoàng (Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2) nắm tay bạn gái Đặng Phương Hoa, nhớ lại những kỷ niệm đẹp thuở mới yêu nhau. Từng hàng cây, ghế đá nơi đây đều đầy ắp nhớ thương gắn kết tình đôi lứa.
Chủ Nhật, 03/07/2022 06:06 (GTM+7)
Đến dự đêm sinh nhật đồng đội do Chi đoàn Đại đội 1, Tiểu đoàn 32, Trung đoàn 654 (Cục Hậu cần Quân khu 4) tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua, mọi người đều thán phục giọng ca ngọt ngào của Thượng úy Nguyễn Sỹ Đức, Đại đội trưởng cùng vợ là Trung úy QNCN Vi Phương Minh, nhân viên trinh sát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với ca khúc “Người về thăm quê”.
Chủ Nhật, 28/11/2021 06:12 (GTM+7)
Trong chuyến hành quân huấn luyện, lán trại của các anh được phân công 7 người ở cùng nhau. Buổi tối, khi mở ba lô để lấy đồ dùng sinh hoạt cá nhân, Thượng úy QNCN Nguyễn Trung Hiếu, nhân viên Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 405 (Quân khu 3) vô tình để rơi tấm ảnh cưới của mình. Được sự khơi nguồn của đại đội trưởng, Hiếu trải lòng về câu chuyện tình đẹp của hai người để anh em cùng vơi bớt nỗi nhớ nhà.
Chủ Nhật, 17/01/2021 07:45 (GTM+7)
QĐND - "Nhớ khi xưa anh chở em/ Trên chiếc xe đạp cũ/ Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè/ Nhớ khi xưa bao mộng mơ/ Trên chiếc xe đạp cũ/ Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu...".
Thứ Hai, 28/10/2019 21:12 (GTM+7)
QĐND - Là cán bộ, chiến sĩ trong LLVT, chúng tôi thường xuyên theo dõi chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ” trên trang 2 Báo Quân đội nhân dân hằng ngày. Mỗi bài viết là một câu chuyện tình lãng mạn, đầy cảm xúc, phản ánh sâu sắc tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc.
Thứ Hai, 07/01/2019 21:21 (GTM+7)
QĐND - Là độc giả thường xuyên của Báo Quân đội nhân dân, tôi nhận thấy các chuyên mục đăng trên tờ báo hằng ngày rất hay và bổ ích. Từ "Bài dự thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đến chuyên mục “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, “Theo dấu chân chiến sĩ”, “Tình yêu chiến sĩ”, “Câu chuyện kỷ luật”... mỗi chuyên mục một vẻ, vừa bình dị, gần gũi, vừa có tính nhân văn và tính giáo dục rất cao. Mỗi chuyên mục là một thể loại báo chí, hấp dẫn và đa chiều.
Thứ Hai, 15/10/2018 21:29 (GTM+7)
QĐND - Là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, chúng tôi thường xuyên quan tâm đến Chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ” trên trang 2, Báo Quân đội nhân dân hằng ngày. Bởi lẽ, chuyên mục đã phản ánh sâu sắc tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi cặp vợ chồng là một câu chuyện là tình lãng mạn, được trải nghiệm qua thời gian, vượt qua thử thách, đối mặt với bão táp phong ba để đến bến bờ hạnh phúc.
Thứ Bảy, 07/04/2018 20:26 (GTM+7)
QĐND - Ngày cuối tuần không trực, tôi ngồi cầm tờ báo Quân đội nhân dân, đọc như thấm từng con chữ trong bài viết của chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”. Bỗng lòng nhẹ bẫng và nỗi buồn như tan biến. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm yêu nhau, tôi không gọi điện, không nhắn tin, chẳng email... mà quyết định cầm bút để viết gửi em những tâm sự từ đáy lòng:
Thứ Bảy, 19/01/2013 19:58 (GTM+7)
QĐND - Tôi không biết phải nói thế nào để diễn tả hết sự xúc động đang trào dâng trong lòng mình. Thời gian qua, kể từ khi tâm sự của tôi được các bạn, các đồng chí sẻ chia qua chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”, lòng tôi như cởi bỏ được “nút thắt” và con tim đã vui trở lại...
Thứ Bảy, 12/01/2013 23:03 (GTM+7)
QĐND - Ngay từ những phút đầu đọc tâm thư của bạn trong chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”, tôi nghĩ rằng, nỗi lòng của bạn đã chạm tới trái tim của rất nhiều người lính trẻ. Bởi cùng là bộ đội nên chúng tôi hiểu sự gian khổ, hy sinh của bạn để trở thành một người lính thực thụ như bây giờ...
Thứ Bảy, 17/11/2012 18:20 (GTM+7)
QĐND - Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”, nơi đã chia sẻ với người lính chúng tôi rất nhiều câu chuyện tình yêu đẹp. Cứ mỗi ngày chủ nhật, tôi lại háo hức đón đợi tờ Báo Quân đội nhân dân để được cùng đồng chí của tôi ở mọi miền Tổ quốc, sẻ chia niềm hạnh phúc miên man khi được đắm mình trong tình yêu đôi lứa...