Thứ Năm, 19/02/2026 14:39 (GTM+7)
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Trung đoàn 20 (Sư đoàn 330, Quân khu 9), không khí mùa xuân lan tỏa trong từng góc doanh trại. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đón xuân bằng những việc làm bình dị, thắm đượm tình đồng chí, đồng đội, sẵn sàng bước vào năm mới với quyết tâm cao.
Thứ Hai, 16/02/2026 14:00 (GTM+7)
Khuôn viên các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, sắc xuân đã hiện diện từ sớm. Tuy không ồn ào, rộn rã nhưng mùa xuân ở doanh trại đến lặng lẽ mà ấm áp, được vun đắp từ chính bàn tay của cán bộ, chiến sĩ, những người quanh năm quen với thao trường, vũ khí, nay lại tỉ mỉ chăm chút từng luống hoa, cây cảnh để đón năm mới.
Thứ Sáu, 13/02/2026 09:47 (GTM+7)
Trong không khí những ngày cuối năm đang đến gần, công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân được triển khai khẩn trương, chu đáo và đầy nghĩa tình. Với đặc thù là lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, Tết của người lính biển không chỉ là khoảnh khắc sum vầy mà còn gắn liền với trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân, để hiểu rõ hơn về công tác tổ chức triển khai, thực hiện trong trực SSCĐ đón Tết 2026 của toàn Vùng.
Chủ Nhật, 03/02/2019 14:43 (GTM+7)
QĐND Online - Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi, đến thăm, hòa mình vào không khí chuẩn bị vui Xuân, đón Tết cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lào Cai, chúng tôi càng cảm phục các anh. Tết của người lính biên phòng thật đơn sơ nhưng nồng ấm tình đồng chí, đồng đội và tình quân dân.
Thứ Bảy, 05/02/2011 22:10 (GTM+7)
QĐND - Tôi đã nghe kể về những cái Tết của người lính quân khí trong chiến tranh. Họ đón xuân bên kho trang bị, khí tài, đạn dược. Và cho đến Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 chúng tôi được vui xuân, đón Tết cùng cán bộ, chiến sĩ Kho KV2, Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật mới thấy câu chuyện tưởng của ngày xưa ấy vẫn được những người lính nơi đây viết tiếp trong thời bình...