Thứ Sáu, 24/10/2025 19:54 (GTM+7)
Chiều 24-10, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phối hợp với Trường Tiểu học Cương Gián 1 (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) và các salon tóc trên địa bàn tổ chức chương trình “Tay kéo biên phòng” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các em học sinh.
Chủ Nhật, 05/10/2025 18:06 (GTM+7)
Trong không gian lắng đọng cảm xúc của Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), sau những tiết mục biểu diễn đặc sắc, các văn nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật sân khấu Việt Nam giai đoạn 1975-2025 lần lượt tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay kéo dài của khán giả và đồng nghiệp.
Thứ Hai, 20/01/2025 09:00 (GTM+7)
Lê Văn Sơn, sinh năm 1998, ở phường Hương Hồ, TP Huế, được nhiều bạn trẻ biết đến không chỉ là tay kéo giỏi trong nghề cắt tóc, mà còn là một thanh niên có lòng nhân ái, với tâm niệm "sống là phải biết sẻ chia".
Chủ Nhật, 05/01/2025 07:19 (GTM+7)
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 10, Phòng Tham mưu Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân gọi Binh nhất Lê Văn Trăng, chiến sĩ Đại đội 1 với cái tên trìu mến “Tay kéo vàng của đơn vị”. Sở dĩ có tên như vậy vì Lê Văn Trăng có đôi tay khéo léo, cắt tóc cho đồng đội rất đẹp.
Thứ Bảy, 03/02/2024 05:33 (GTM+7)
Những tràng pháo tay kéo dài không ngớt tại hội trường dành cho cặp đôi bách niên là cụ Nguyễn Văn Mai và cụ Lê Thị Củng, cùng 96 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, cùng lên sân khấu đón nhận phần thưởng nhân vật tiêu biểu tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII, năm 2023 diễn ra vào tối 1-2, tại Hà Nội đã để lại nhiều cảm xúc cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng triệu khán giả xem truyền hình cả nước.
Thứ Bảy, 12/08/2023 05:50 (GTM+7)
Ở Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới của Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) có "Tổ cắt tóc thanh niên" gồm 3 chiến sĩ có khả năng cắt tóc khá đẹp, tiêu biểu là Binh nhì Hoàng Lê Hưởng, chiến sĩ Đại đội 2.
Thứ Bảy, 10/06/2023 09:18 (GTM+7)
Tại lớp học của cô Keiko Kawano-người hướng dẫn nụ cười, hơn chục sinh viên trường nghệ thuật ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản giơ gương soi lên mặt, dùng ngón tay kéo căng hai bên khóe miệng để tập cách mỉm cười.
Thứ Sáu, 06/01/2023 09:36 (GTM+7)
Thời gian qua, Đồn Biên phòng Khánh Hội (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển mà còn làm tốt công tác dân vận. Trong đó, mô hình “Tay kéo biên phòng” do đơn vị triển khai đã phát huy hiệu quả, góp phần gắn kết tình quân dân ngày càng bền chặt.
Thứ Ba, 05/01/2021 07:40 (GTM+7)
QĐND - Để tạo sự gắn kết giữa quân và dân trên địa bàn, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác dân vận, tiêu biểu là mô hình “Tay kéo Biên phòng”. Hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị xuống tận địa phương, trường học để “làm đẹp” cho người dân (xem ảnh).
Thứ Năm, 18/06/2020 22:40 (GTM+7)
QĐND - Đều đặn mỗi tháng một lần, Cục Hậu cần Quân khu 4 phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình: “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”.
Chủ Nhật, 07/06/2020 11:55 (GTM+7)
QĐND Online – Về “thủ phủ vải” Lục Ngạn (Bắc Giang) những ngày đầu tháng 6, đâu đâu cũng bắt gặp những xe vải đầy ắp quả, vỏ ửng đỏ, căng mọng, tươi ngon.
Gần một tuần nay, người dân các xã của huyện Lục Ngạn bắt đầu thu hoạch vải sớm. Cứ 3 giờ sáng, cả một vùng quê lại rộn ràng không khí làm việc với những tiếng gọi nhau đi hái vải.
Tầm 3 giờ sáng là lúc “say giấc nồng” nhất của giấc ngủ, thì nơi đây dưới ánh đèn lấp ló trong vườn vải trĩu trịt quả, những đôi tay đã thoăn thoắt làm việc, cùng với đó là tinh thần phấn khởi trước những tín hiệu của một vụ mùa bội thu.
Vừa thu hái, họ vừa rôm rả kể những câu chuyện vui, chuyện giá cả. “Hồi mới đi hái vải đêm cũng buồn ngủ, mệt người lắm nhưng làm mãi thành quen. Giờ không ai gọi, cứ đến giờ là chị em xách đèn, găng tay, kéo ra vườn. Hái tầm này đỡ nắng, đỡ vất vả hơn ban ngày nhiều”, một thợ hái vải chia sẻ.
Họ cho biết đây là thời điểm vải chín sớm nên công việc còn “thong thả”, chứ chỉ 2 tuần nữa khi vải vào chính vụ thì cả gia đình chủ vườn, thợ hái phải chong đèn ra vườn từ 1, 2 giờ đêm và hái “luôn chân, luôn tay”, không vải sẽ thối, rụng.
Do thương lái chỉ thu mua vải vào buổi sáng để kịp đóng hàng, vận chuyển đến các tỉnh, thành phố hay xuất khẩu vào buổi chiều, nên người dân phải hái vải từ 3, 4 giờ sáng. Ngoài ra, vải hái vào tầm giờ đó vải vẫn giữ được độ tươi, ngon, vỏ đẹp, căng mọng, lá xanh khi mang ra chợ, nên giá thành nhỉnh hơn.
Báo QĐND Online xin gửi đến bạn đọc một số hình ảnh người dân Lục Ngạn đi thu hoạch vải giữa đêm.
TRỌNG HẢI – TOÀN VŨ (thực hiện)
Thứ Hai, 20/01/2020 23:33 (GTM+7)
QĐND - “Xây dựng điểm cắt tóc thanh niên và duy trì hoạt động thường xuyên là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong duy trì lễ tiết tác phong quân nhân, xây dựng đơn vị chính quy, thống nhất”, Đại úy Cao Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) chia sẻ với chúng tôi về biện pháp thực hiện quy định cắt tóc 3 phân của đơn vị.
Thứ Ba, 12/06/2018 22:34 (GTM+7)
QĐND - Cái bắt tay kéo dài hơn thường lệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trước hội đàm tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đã đi vào lịch sử.
Thứ Năm, 10/05/2018 21:54 (GTM+7)
QĐND - Từ đầu tháng 4 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có năng khiếu thành lập được 29 tổ cắt tóc miễn phí "Tay kéo biên phòng" (mỗi tổ 3-5 cán bộ, chiến sĩ), hằng tuần vào thứ bảy, chủ nhật (hoặc tùy tình hình đơn vị, địa bàn) họ đến các trường, các thôn, bản cắt tóc cho những người có nhu cầu (xem ảnh).
Thứ Sáu, 12/09/2014 21:01 (GTM+7)
QĐND - Nghe tên đã lâu, từ khi anh còn làm Giám đốc Xí nghiệp Đo may Quân đội, vậy mà đến khi anh được bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần X20, Tổng cục Hậu cần...
Thứ Năm, 24/05/2012 19:31 (GTM+7)
QĐND - Thằng Thanh một tay kéo cần thắng, một tay giữ càng xe. Trông thằng Thanh có vẻ đang nhàn rỗi. Mặc một chiếc áo mới màu xanh lơ, chiếc áo rộng thùng thình chứng tỏ nó mượn đâu đó. Chiếc quần bò thì hợp lý hơn nó vừa vặn ôm lấy đôi chân gầy nhẳng...
Thứ Bảy, 23/04/2011 22:09 (GTM+7)
QĐND Online - Bị mảnh đạn xuyên qua má, máu chảy đầm đìa, một tay giữ khăn bông cầm máu, một tay kéo chiếc sổ ra, Phó trung đội trưởng Thụ cắn răng cố viết: “Đồng chí động viên anh em dù chỉ còn một người vẫn phải giữ trận địa”. Nhìn dòng chữ ấy, ông thấy như có luồng xung điện chạy giần giật trong huyết quản. Ông tức tốc lao về vị trí chiến đấu, tiếp tục nã đạn về phía địch...
Thứ Sáu, 01/10/2010 22:59 (GTM+7)
QĐND Online – 600 bộ áo dài với các chủ đề Xuân - Hạ - Thu - Đông thướt tha trong tiết trời mùa thu Hà Nội, được tái hiện trong không gian xưa với những chiếc nón lá, hình ảnh ông đồ viết câu đối, trẻ đồng dao chạy nhảy, ông già nặn tò hè, những gánh hàng hoa, những chiếc xe đạp với các tà áo dài nữ sinh, chiếc xe tay kéo của các bà, các cô đi lễ chùa… Khán giả như được hòa mình vào cảnh sinh hoạt
Thứ Tư, 31/03/2010 18:05 (GTM+7)
Với chị Nguyễn Thị Hằng, Phó trưởng Phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần May 19, niềm đam mê nghề may đã giúp chị trở thành “tay kéo vàng”. Chị tâm sự: “Từ bé mình đã thích may, vá. Quần áo của bố mẹ, của bản thân, mình đều tự cắt, tự khâu”...
Thứ Bảy, 10/10/2009 05:01 (GTM+7)
Đến Chi đoàn 27, Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 9, Trường Sĩ quan Lục quân 1, tôi cảm nhận niềm vui trên gương mặt cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị. Mỗi ngày, các anh tạo ra những “tác phẩm” nghệ thuật cho đồng chí, đồng đội mình bằng đôi bàn tay khéo léo...
Thứ Ba, 12/06/2007 16:46 (GTM+7)
Những tràng pháo tay kéo dài ngay sau khi Trần Hồng Quân hoàn thành bài bắn của mình: 88 điểm với 9 viên đạn, thực sự là một thành tích rất tốt trong điều kiện khó khăn của bài bắn mà Quân đạt được...