Thứ Bảy, 22/11/2025 11:58 (GTM+7)
Sáng 22-11, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Trường Đại học Quốc tế Miền Đông phối hợp tổ chức chương trình về nguồn, giao lưu “Đảo là nhà - Biển cả là quê hương” hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2025).
Thứ Năm, 30/01/2025 14:00 (GTM+7)
Xác định “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, những người lính đã và đang công tác tại huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã viết nên bao chuyện tình son sắt, thủy chung nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Chủ Nhật, 30/10/2022 17:03 (GTM+7)
Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 48 (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) ở nơi đầu sóng ngọn gió. Họ luôn coi tàu là nhà, biển cả là quê hương. Tình yêu mặn nồng, chan chứa ấy nhân lên thành sức mạnh để họ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, lập nên những chiến công thầm lặng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trên biển...
Thứ Năm, 18/06/2020 09:59 (GTM+7)
QĐND Online - Vùng 5 Quân chủng Hải quân có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc, từ cửa Gành Hào (tỉnh Bạc Liêu) đến thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang), vùng tiếp giáp giữa Việt Nam với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Campuchia.
Cán bộ, chiến sĩ luôn coi "Đảo là nhà, biển cả là quê hương", điều đó thể hiện rõ trong lời nói và hành động. Mệnh lệnh thiêng liêng người lính biển là sự bình yên, phát triển kinh tế của biển đảo chính là động lực thôi thúc mỗi tập thể cũng như cá nhân luôn nêu cao cảnh giác, ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo nơi cực Nam Tổ quốc.
MINH TRƯỜNG, KIÊN ĐỊNH (thực hiện)
Thứ Bảy, 02/02/2019 20:53 (GTM+7)
QĐND Online – Xuân mới đã đến, trên khắp các đảo nổi, đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa; cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng ngoài đảo đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc “Mừng Đảng, mừng Xuân” kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2) và đón chào Xuân mới Kỷ Hợi năm 2019.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đùm bọc của nhân dân, nhất là những năm gần đây, Trường Sa đã thay da đổi thịt. 100% các đảo nổi, đảo chìm có điện thắp sáng bằng máy phát, pin năng lượng mặt trời, điện gió, phủ sóng Đài Truyền hình Việt Nam và sóng điện thoại di động. Tất cả các đảo đều được bê tông hóa kiên cố sạch đẹp; đặc biệt trên các nổi có rất nhiều cây xanh, phủ bóng mát cho toàn đảo. Cán bộ, chiến sĩ trên các đảo đều là những đảng viên, đoàn viên ưu tú, cơ bản đã được học qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được lựa chọn từ các đơn vị trong đất liền và phần nhiều là tình nguyện ra đảo; 100% yên tâm công tác, xác định “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Ngoài nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, họ còn là điểm tựa cho ngư dân trong đất liền ra đánh bắt thủy hải sản xa bờ.
Ra Trường Sa công tác lần này, chúng tôi đều có chung cảm nhận, đảo nhỏ giữa bốn bề sóng vỗ, nhưng cuộc sống thực sự đã đổi thay rất lớn. Sức sống đang tràn trề với quân, dân trên quần đảo giữa trùng khơi – một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc.
Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh hoạt động của quân, dân trên các đảo Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Sơn Ca và Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
NGUYỄN MINH TRƯỜNG (thực hiện)
Thứ Năm, 12/01/2012 14:46 (GTM+7)
QĐND Online - Vì tình yêu biển, đảo thiết tha, những cư dân từ đất liền ra đảo “gieo mầm hạnh phúc”. Họ coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Tình yêu mặn nồng chan chứa ấy nhân lên thành sức mạnh phi thường để quân – dân đoàn kết một lòng, chung tay góp sức gìn giữ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...
Chủ Nhật, 31/01/2010 07:54 (GTM+7)
Người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió luôn coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Tình yêu chan chứa ấy nhân lên thành sức mạnh để họ vượt qua khó khăn, gian khổ, sát cánh cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo...
Thứ Bảy, 09/02/2008 21:18 (GTM+7)
Người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió coi đảo là nhà, biển cả là quê hương. Tình yêu mặn nồng chan chứa ấy nhân lên thành sức mạnh để họ vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, gìn giữ và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...