Thứ Bảy, 15/06/2024 06:02 (GTM+7)
Tháng sáu về, gió xôn xao ngõ nhỏ, chim non mổ nắng hè, tán phượng xòe ô đỏ. Một buổi trưa, tôi thong thả bước vào chợ quê, lướt qua hàng thịt, hàng cá, hàng đậu, đang phân vân chưa biết mua món gì, bất chợt cô em họ hỏi: “Dạo này bá còn muối cà bán không anh?”.
Thứ Bảy, 08/06/2024 05:53 (GTM+7)
Một tháng sáu nữa lại đến mang theo “ve kêu, phượng nở” cùng những cơn mưa mùa hạ chợt đến, chợt đi.
Thứ Bảy, 01/06/2024 06:18 (GTM+7)
Có lẽ, trong cuộc đời mỗi con người, tuổi thơ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, vô tư nhất, chẳng toan tính, muộn phiền, chẳng lo lắng, ưu tư. Ở đó có miền ký ức ngọt ngào, bình yên, giản dị, vừa trong trẻo, hồn nhiên, vừa ngây ngô, tinh nghịch của những ngày thơ dại...
Thứ Bảy, 25/05/2024 06:58 (GTM+7)
Đã lâu lắm rồi, từ ngày rời quê lên thành phố học hành, mưu sinh, lấy vợ rồi sinh con, tôi chưa về lại chợ quê. Có một miền ký ức chợ quê đong đầy thương nhớ ẩn hiện trong tâm thức tôi, khiến kẻ tha phương chạnh lòng, rưng rưng.
Thứ Bảy, 18/05/2024 05:54 (GTM+7)
Những ngày giữa tháng 5, hương sen theo làn gió mát lành đã đánh thức khoảng trời mùa hạ, khiến lòng tôi dâng trào cảm xúc khó tả. Sắp đến sinh nhật Bác, sen nở rộ mọi nơi. Lặng ngắm những bông sen thanh tao, thuần khiết dưới ánh mặt trời rạng rỡ, lòng tôi lại nhớ Bác khôn nguôi...
Thứ Bảy, 11/05/2024 05:57 (GTM+7)
Thời tiết tháng 5 nhõng nhẽo lúc nắng, lúc mưa. Sáng nay tôi vô tình lướt Facebook, chợt xao lòng với những dòng trạng thái của cô bạn thân: “Tháng 5 gõ cửa bằng những vạt nắng lung linh, vàng tươi trải dài từ triền đê tới cổng làng, từ lối nhỏ vào khung cửa sổ. Tháng 5 hoài niệm bao ký ức tuổi thơ, học trò”.
Thứ Bảy, 04/05/2024 05:50 (GTM+7)
Những ngày đầu tháng 5, vòm trời như cao hơn, trong xanh hơn. Những lời ca rất đỗi quen thuộc “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về/Giữa mùa này hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng vui/Bản mường xưa nương lúa mới trồng/Kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa...” trên đài truyền thanh đã phá vỡ cái nắng nóng bỏng, gay gắt mùa hè, kéo theo một miền ký ức ùa vào trái tim tôi.
Thứ Bảy, 27/04/2024 06:43 (GTM+7)
Tôi lớn lên khi đất nước đã hòa bình, không còn nỗi đau chia cắt hai miền Nam-Bắc nên chỉ biết đến ngày 30-4 qua những câu chuyện của các bác, các chú cựu chiến binh và qua những thước phim, tài liệu, sách, báo. Mỗi lần nhắc đến ngày 30-4 lịch sử, lòng tôi lại trào dâng cảm xúc xen lẫn niềm tự hào về chiến thắng vẻ vang, oanh liệt của dân tộc.
Thứ Bảy, 18/11/2023 07:32 (GTM+7)
Sáng ở Đoàn An Lão (Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1), âm thanh quen thuộc của tiếng kèn báo thức dồn vang. Mở toang cửa sổ, tôi chẳng thấy ánh nắng ban mai chiếu rọi bồn hoa, vài ba chiếc lá còn đang lưu luyến chút heo may vàng hanh hao. Chợt nghe cơn gió khẽ rùng mình trong làn sương mờ ảo. Mùa đông gõ cửa rồi sao?
Thứ Bảy, 13/05/2023 06:36 (GTM+7)
Là chiến sĩ, ngoài thời gian huấn luyện, bắn súng, đào hầm hào công sự, những lúc nghỉ ngơi, chúng tôi cũng có nhiều trò vui và ý nghĩa lắm.
Thứ Bảy, 27/11/2021 06:36 (GTM+7)
Nơi xóm núi, bóng tối xuống nhanh hơn. Cái màu đen huyền diệu mềm mịn tựa nhung bao trùm lấy những vạt rừng già. Cây cũng lặng im để màn sương giăng mắc. Hơi lạnh từ trên núi tràn xuống ùa vào doanh trại đơn vị.
Thứ Bảy, 30/10/2021 05:51 (GTM+7)
Ông dẫn tôi ra biển. Ông lặng đứng hồi lâu, gió hất tung mái tóc rối bời. Bao sương gió nhuốm màu tóc, những nếp nhăn trên mặt in dấu thời gian.
Thứ Bảy, 20/02/2021 22:56 (GTM+7)
QĐND Online – Đại úy QNCN, ca sĩ Viết Danh (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) đã thực hiện 2 MV ca nhạc chủ đề phòng chống dịch Covid-19.
Thứ Hai, 10/02/2020 22:15 (GTM+7)
QĐND - Đã thành thông lệ, cứ đến thứ bảy hằng tuần, cầm tờ Báo Quân đội nhân dân, tôi lại lật ngay sang trang 2 và đọc chuyên mục “Chiến sĩ viết” trên trang “Hậu phương của chúng ta”. Mỗi bài viết ngắn thể hiện tâm tư, tình cảm, những hoài niệm của người lính trẻ. Đó có thể là kỷ niệm ngày đầu nhập ngũ, một buổi hành quân nơi thao trường đầy nắng, một cánh thư gửi em gái nhỏ nơi hậu phương hay những cảm nhận về quê hương, gia đình, bạn bè, đồng đội… Tất cả được “khúc xạ” qua lăng kính trẻ trung, tươi mới và đầy xúc cảm của những người chiến sĩ.
Thứ Hai, 24/06/2019 21:55 (GTM+7)
QĐND - Từ lâu, Báo Quân đội nhân dân luôn được bạn đọc yêu mến bởi một phần do các chuyên mục, các bài viết được trình bày một cách hài hòa, hợp lý trên từng trang báo. Bên cạnh những bài viết dài ở chuyên mục: Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”; Cuộc thi viết “Noi theo gương sáng Bác Hồ”, báo còn có các bài viết ngắn trên các chuyên mục, như: “Chiến sĩ viết”, “Thư về tòa soạn”, “Tâm tình kiến nghị”, “Đời thường tướng lĩnh”…
Thứ Bảy, 27/02/2016 08:14 (GTM+7)
QĐND - Xa quê đã lâu, trong tôi vẫn luôn nhớ bao kỷ niệm về cánh đồng chiều nhuộm vàng nắng của những buổi chăn trâu cùng lũ trẻ trong xóm. Ngày ấy, chúng tôi cứ một buổi đến trường, một buổi lại í ới gọi nhau cùng dắt trâu ra đồng...
Thứ Tư, 12/03/2014 23:30 (GTM+7)
Chia sẻ với chúng tôi niềm vui lớn khi vừa nhận được thư bạn gái, chiến sĩ Trịnh Bá Dũng (quê Yên Định, Thanh Hóa) tâm sự: “Tôi vừa nhập ngũ vào đơn vị được hơn 10 ngày. Ngay hôm đầu tiên, đồng chí chính trị viên đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ hòm thư đơn vị, hướng dẫn chúng tôi cách viết thư..."...
Thứ Năm, 11/06/2009 19:42 (GTM+7)
Trong đợt phát động cán bộ, chiến sĩ viết về người thân phục vụ chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ", câu chuyện của chiến sĩ Lâm Văn Tuấn ở Phân đội 2, Đơn vị Ba Gia đã làm xúc động lãnh đạo, chỉ huy Đoàn 2 (Quân khu 5)...
Chủ Nhật, 08/03/2009 21:34 (GTM+7)
Ngay sau khi tổ chức học tập, quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Đảng ủy Đoàn M98 (Binh chủng Đặc công) đã triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ viết bản đăng ký “Làm theo tấm gương của Bác”...
Thứ Sáu, 31/10/2008 20:25 (GTM+7)
QĐND - Hưởng ứng cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do ba cơ quan: Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Lao Động đồng phối hợp tổ chức, Cục Chính trị Binh đoàn Quyết Thắng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phát động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tham gia viết bài dự thi.